Tin vịt: Xin lỗi, anh chỉ là... sợi bún

Bob đến thăm nhà bạn, thấy anh ta nhiều lần khen vợ là cô ấy hấp dẫn ra sao, luôn miệng ca tụng tài nấu ăn khéo léo của vợ và ôm hôn vợ như mưa, Bob quyết định học tập. Về đến nhà, Bob ôm vợ, nói rằng nàng hấp dẫn và có tài nấu ăn,... Vợ Bob đẩy mạnh chồng ra, rồi vừa chống nạnh vừa hỏi có phải lại say rượu phải không?

*

Một người đàn ông đi vào cửa hàng và nói với người bán hàng rằng muốn mua cho vợ một cái váy hay một cái áo cũng được, màu gì cũng được, cỡ nào cũng được. Thấy sự ngạc nhiên của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó thì bà ấy luôn đem nó trở lại shop và đổi món khác.

*

Một bà 80 tuổi đi khám sức khỏe, bác sĩ kết luận bà có thai. Do điện thoại để trên xe taxi đang chờ ở dưới nên bà nhờ điện thoại của bác sĩ gọi về cho ông chồng 90 tuổi của mình. Ông lão vừa nhấc máy thì bị bà xạc cho một chập vì cái tội làm bà có bầu, ông lão ngập ngừng giây lát rồi bảo... xin đừng nói chuyện này với vợ ông.

*

Jake đang lúc lâm chung, vợ anh ngồi bên cạnh cầm bàn tay anh, và nước mắt chảy tuôn trào. Jake thì thầm rằng trước lúc ra đi anh muốn thú nhận với vợ tội lỗi của mình, đó là anh đã ngủ với tất cả các cô bạn gái của vợ. Vợ anh nắm chặt tay anh, cô bảo rằng anh đừng day dứt nữa, chuyện đó cô biết rồi, nên mới... đầu độc anh.

*

Một người hỏi bạn tại sao không lấy vợ, người bạn nói anh ta đang tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo, chỉ tiếc là gặp nhiều người hoàn hảo nhưng chưa thực sự hoàn hảo. Người bạn ngạc nhiên hỏi như thế nghĩa là thế nào, anh bạn giải thích vì họ hoàn hảo với anh nhưng anh lại không hoàn hảo với họ.

*

Một phụ nữ gọi điện cho chồng ở cơ quan, nói rằng lúc ngủ trưa cô mơ thấy anh tặng chuỗi ngọc trai trong ngày Phụ nữ Việt Nam, không biết đó là điềm gì, người chồng nói tối nay cô sẽ biết. Chiều hôm đó, người chồng đi về nhà với một gói quà tặng vợ, cô vợ vui mừng mở ra, đó là cuốn sách “Ý nghĩa của những giấc mơ.

*

Một nam bệnh nhân đến gặp bác sĩ, anh chàng nói rằng không ốm đau gì cả, nhưng trước khi anh cưới một cô gái tên là Sarah, anh muốn ông lấy giúp anh một thứ ra khỏi ngực. Bác sĩ ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh cũng độn silicon, anh chàng xua tay nói không phải, mà đó là một hình xăm dòng chữ “Tôi yêu Alice suốt đời”.

*

Jane hỏi viên thám tử mà cô đã thuê theo dõi chồng cô tuần trước, thám tử cho biết mỗi tuần vài lần chồng cô luôn tới một bar, trước khi về nhà lại đến một nhà nghỉ gần đó. Jane nở nụ cười sát thủ, vậy là đã tóm được đuôi con cáo. Thám tử nói tiếp, theo điều tra thì chồng cô đã đến bar và nhà nghỉ ấy để theo dõi cô.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: “Hội không sợ vợ” kết nạp hội viên

Một ngày đẹp trời, “Hội những người không sợ vợ” sinh hoạt định kỳ trong ngôi miếu hoang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN