Tin vịt: Dài đua cùng những chuyện đùa dai

Một nhân viên đi làm muộn nửa ngày, sếp yêu cầu anh ta cho biết từ sáng tới giờ đã đi những đâu, người nhân viên nói buổi sáng anh ta ra lan can ngắm cảnh bị trúng gió, chóng mặt và đã ngã xuống, rơi từ tầng 3 xuống giàn hoa tầng 1. Ông sếp tức giận, cứ cho là vậy đi, nhưng làm gì có chuyện rơi nửa ngày.

*

Hai phụ nữ đi du lịch nước Pháp, khi người phục vụ khách sạn dẫn vào phòng, chỉ thấy có 1 chiếc ghế nên họ muốn có chiếc nữa. Vì không hiểu tiếng Pháp nên một người chỉ vào chiếc ghế, sau đó ngồi vào một chiếc ghế tưởng tượng. Người phục vụ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chỉ cho họ cánh cửa phòng vệ sinh.

*

Trong rạp hát, bỗng nhiên có một tiếng kêu rất to hỏi rằng có ai là bác sĩ không. Đèn bật sáng, mọi người đứng dậy nhìn về phía tiếng nói, một số người giơ tay ra hiệu mình là bác sĩ. Ở phía tiếng kêu, có một bà đứng tuổi đang hớn hở hỏi mấy người bác sĩ, rằng có ai còn độc thân không để bà giới thiệu cho cô con gái.

*

Không thể dự đám tang bố, người em gọi điện cho anh và nói chi gì cũng được, rồi gửi cậu ta cái hóa đơn. Thế rồi cả năm trời, tháng nào cũng thấy hóa đơn 500 đô la gửi tới, người em gọi điện anh trai hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Người anh nói vì lần trước nghe em nói chi gì cũng được, nên anh ta thuê cho bố chiếc Mercedes.

*

Một ông mục sư đến nhà nọ chơi, thấy trong nhà có đứa trẻ bèn hỏi nó rằng Chúa ở đâu? Đứa trẻ im lặng không nói, ông mục sư lại hỏi thêm vài ba lần nữa cũng không thấy trả lời nên thôi. Lát sau, đứa trẻ lén chạy sang hàng xóm gọi bạn, hổn hển kể rằng Chúa bị mất tích, có người đang đi tìm bên nhà nó.

*

Sammy đang học năm cuối mẫu giáo, một hôm lỡ nuốt đồng xu vào bụng, kêu la thảm thiết vì sợ đồng xu mọc thành cây. Bố của Sammy bèn lấy một đồng xu khác, giả vờ rút từ tai Sammy ra để cậu yên tâm, không ngờ Sammy nhanh tay giật động xu nuốt luôn vào bụng, rồi cậu bảo bố rút lại lần nữa từ tai ra.

*

Đứa con trai sáu tuổi gọi điện thoại cho mẹ từ nhà một đứa bạn tên là Charlie, thông báo rằng nó đã làm vỡ một cái bình khi nó chơi bóng trong phòng khách của họ. Rồi nó an ủi mẹ không phải lo lắng đâu, bởi vì mẹ của Charlie đã nói rằng cái bình ấy là đồ kỷ niệm 7 đời, không có cái bình nào thay thế được.

*

Một nhà thuyết giáo say sưa nói về những cái hại của tivi, ông nói rằng nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà đúng ra phải được dùng vào những việc khác, rồi ông khuyên mọi người đem tivi cho hết vào nhà kho. Một thời gian sau, nhà thuyết giáo thấy dân trong vùng mỗi tối đều tụ tập xem tivi trong nhà kho.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: “Hội không sợ vợ” kết nạp hội viên

Một ngày đẹp trời, “Hội những người không sợ vợ” sinh hoạt định kỳ trong ngôi miếu hoang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN