Tin vịt 24h hôm nay: Dù cho cười ngả cười nghiêng, em vẫn là hoa hậu trong nhà

Các “camera chạy bằng cơm” đang bí mật quan sát một cô cãi nhau với chồng, giận dỗi xách va li ra đường và tuyên bố sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Thấy lát sau cô quay lại lấy cái gương “bỏ quên”, lát sau quay lại lấy cái lược “bỏ quên”,... Hơn chục lần như vậy mà anh chồng vẫn ngồi ngoài hiên rung đùi cười cười. Tức giận, cô tuyên bố không về nhà bố mẹ đẻ nữa, ở lại “hành” cho bõ tức.

*

Tạp chí Hạnh phúc quanh ta đưa tin: Một cô vợ tức giận đưa đơn ra tòa đòi li dị chồng, trong khi hòa giải, tòa hỏi lý do thì cô vợ cho biết đó là do hàng xóm thường mở karaoke không theo giờ giấc nào. Tòa rất ngạc nhiên, chuyện ấy liên quan gì đâu, cô kia giải thích rằng sau này cô mới biết chính ông chồng tặng bộ dàn cho hàng xóm, để mỗi lần cô quát chồng là hàng xóm lại bật loa để át tiếng.

*

Thấy ông hàng xóm thỉnh thoảng lại đánh vợ. Một hôm ngồi uống trà với nhau, ông ở nhà bên cạnh nhắc khéo rằng phụ nữ là những bông hoa không nên vùi dập họ. Nhưng ông hàng xóm đáp với giọng tỉnh queo rằng ông ta chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi.

*

Tại vũ trường nhộn nhịp, một hot-boy tiến đến mời một cô gái rất xinh đẹp ra khiêu vũ với mình. Vài bản nhạc trôi qua, anh chàng bắt đầu buông lời tán tỉnh rằng nếu mẹ của cô biết tối nay đã nhảy với anh ta thì bà sẽ phản ứng thế nào. Cô gái bảo không sao đâu, mẹ cô không quan tâm, nhưng ông chồng là võ sĩ thì có.

*

Sau khi nghiên cứu kỹ Truyện Kiều, một nhà phê bình đã khám phá ra lý do sau 15 năm lưu lạc, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng, trong buổi đoàn viên ai cũng muốn tác hợp cho hai người nhưng Thúy Kiều lại từ chối. Đó là vì lúc ấy Kim Trọng đã lấy Thúy Vân rồi, Thúy Kiều không muốn mình là chị mà lại phải làm “vợ nhỏ”!

*

Một anh chàng thấy số mình vất vả đường tình yêu quá, yêu cô nào cũng bị “lừa quà” rồi bỏ. Ức chế lắm, cô nào cũng chạy theo mình vì tiền, anh chàng bèn tìm đến thầy bói hỏi xem có cách nào để các cô gái phải đưa tiền khi chạy theo mình không. Ông thầy trầm ngâm một lát rồi khuyên anh ta hãy chuyển sang nghề lơ xe khách đường dài.

*

Tổng kết phong trào “Tuần lễ không hút thuốc lá” ở một phường nọ, sau lễ biểu dương và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể. Phóng viên báo Sức khỏe và Mưu sinh phỏng vấn một thanh niên đoạt giải rằng anh ta dự định làm gì với số tiền thưởng, anh chàng đáp sẽ dùng để mua cái tủ thuốc lá cho vợ ngồi bán ở đầu hẻm.

*

Một lỗi chính tả trên báo đã khiến thị trường chứng khoán dậy sóng. Số là có một ông chủ ngành kinh doanh bất động sản, vì đam mê công việc nên đã gần 50 nhưng chưa từng lập gia đình, hôm qua ông đăng tin quảng cáo trên Tạp chí Tình Già để tìm bạn đời, nhưng tạp chí đăng thiếu một chữ, thành ra câu mở đầu là “Tỉ phú kinh doanh bất động, muốn tìm bạn đời, tuổi từ...”. Hậu quả là bạn đời chưa gặp mà bạn bè đã tíu tít gọi điện hỏi thăm vì sao ông bị “bất động”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h hôm nay: Tin rất ngắn, nhưng độ hài thì tỉ lệ nghịch với độ dài

Tạp chí Âm thanh và Khoa học đăng lý do những năm gần đây ve không kêu suốt 3 tháng hè như ngày xưa, là vì mới nghỉ học được mươi hôm thì học sinh đã học hè, ve kêu vào cái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN