Tin vịt 24 giờ hôm nay: Có tin tức nào mà lại hài như 8 tin này không giời?

Theo nghiên cứu mới nhất, không phải người phương Tây nào cũng dị ứng với số 13, thậm chí với tháng lương thứ 13 thì không một nhân viên nào nhận mình là người mê tín cả.

Các báo Giao thông đồng loạt đăng tin về lý do một sếp lớn của hãng xe hơi nổi tiếng nọ đến giờ vẫn độc thân, thì ra mỗi lần đến Trung tâm môi giới hôn nhân để tìm vợ, vừa xem các hồ sơ anh chàng vừa hỏi cặn kẽ rằng ở đây có cho chạy thử không, chế độ bảo hành như thế nào và có được miễn phí bảo trì một năm hay không?

*

Tại sảnh một khách sạn mới, trong buổi lễ khai trương, một nam phóng viên rủ một nữ đồng nghiệp rằng sau buổi lễ anh ta mời cô đi uống cà phê và ăn tối. Nữ phóng viên mỉm cười từ chối, cô nói rằng mình đến đây để lấy tin chứ không phải để sản xuất tin.

*

Chương trình Tội phạm nước Mỹ có một đoạn phóng sự về một bà lão mang chiếc tivi tới tiệm đề nghị sửa, người thợ cắm điện kiểm tra và thông báo với bà lão rằng tivi vẫn hoạt động tốt. Nhưng bà lão khăng khăng rằng mấy hôm nay xem tường thuật một vụ trọng án, nghe nhiều bị cáo phát biểu mà cứ tưởng là đang xem phim hài.

*

Tin tức Trật tự đô thị 24 giờ đăng tin nửa đêm về sáng có hai người đàn ông say xỉn đang đi lang thang ngoài đường, chợt người này nói với người kia hãy cố cười lên đi, vì họ sắp đi ngang qua đồn cảnh sát. Một lát sau người này lại nói với bạn rằng thôi khỏi cần cười nữa đâu, bởi họ đang ở trong đồn rồi.

*

Mọi người đang chăm chú ngắm nhìn những vật trưng bày trong viện bảo tàng thì chợt nghe tiếng vỡ loảng xoảng. Hướng dẫn viên hốt hoảng trách một du khách vô ý, vì đây là chiếc bình từ trước Công nguyên, du khách kia nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cứ tưởng là đồ mới.

*

Một vị khách trọ để giày của mình ngoài cửa cho nhân viên khách sạn làm sạch. Sáng hôm sau, ông ta thấy đôi giày vẫn bẩn như trước bèn tức tối nói với chủ khách sạn rằng đã để giày bẩn ngoài cửa, thế mà sáng nay vẫn y nguyên. Chủ khách sạn vui vẻ cảm ơn ông khách, và nhấn mạnh rằng cứ yên tâm, không bao giờ kẻ trộm có thể vào trộm giày.

*

Một anh chàng kể với bác sĩ tâm lý rằng anh ta có tính lăng nhăng, và bị nện không thương tiếc nhiều lần, xin bác sĩ lời khuyên. Bác sĩ khuyên anh ta hãy thử tòng quân xem sao. Vài tháng sau, anh chàng đến cảm ơn bác sĩ vì đã cho lời khuyên chí lí, bây giờ anh ta đã biết mặc đồ và chạy với vận tốc cực nhanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24 giờ hôm nay: Cười như đang nắng hạn gặp được mấy ngày mưa

Tạp chí Chăn nuôi heo phỏng vấn một vị giám đốc vừa được tuyên dương vì chăn heo giỏi, sau đó chụp ảnh một mình ông đứng giữa bầy heo và đăng cùng bài báo. Từ đó,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN