Tin tức “độc” chưa chắc lạ, lạ chưa chắc hài, nhưng “tin vịt” chắc chắn cười

Tạp chí Đàn ông New Mexico tổ chức thăm dò những người đã có vợ, rằng họ có những thắc mắc gì sau ngày kết hôn, kết quả cho thấy trong 1.000 người được hỏi, có hơn một nửa thắc mắc rằng không hiểu tại sao ngày nào vợ cũng bôi son trát phấn lên đầy mặt, nhưng nếu chồng đi chơi về mà trên mặt có dính tí son là bị la mắng om sòm.

*

Trong dân gian đã từng có tin tức cười rất cảm động. Chuyện là có bà đi chợ mua cho chồng 1 xu rượu đế, đêm ấy thật hiệu quả khiến bà rất thoải mái. Hôm sau bà đi chợ, mua hẳn 5 xu rượu đế, ông uống xong lăn quay ra “kéo gỗ”. Bà ức lắm, chép miệng tiếc của, hóa ra 5 xu không bằng 1 xu.

*

Một bác sĩ hỏi ông Billy có vợ sắp sinh, rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế, chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không, Billy đồng ý và chiếc máy được cài đặt. Nhưng vào lúc vợ chuyển dạ, nhưng dù chiếc máy đã chạy hết công suất mà Billy vẫn không thấy đau đớn gì. Khi về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu, Billy thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn.

*

Tạp chí Hôn nhân và những bất ngờ đăng lời cảnh báo những cặp đôi sắp cưới. Đó là họ phải chuẩn bị tinh thần, sau tuần trăng mật sẽ không còn những lời nói ngọt ngào nữa, mà thay vào đó là những từ đáng sợ, chỉ cần nghe là ai nấy đều toát mồ hôi sợ hãi. Đó là những từ như: Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, học phí, tiền quỹ,...

*

Một phụ nữ trẻ vừa được Tạp chí Kinh tế Gia đình tuyên dương vì chỉ sau 1 năm kết hôn, cô đã giúp chồng trở thành triệu phú đô la. Trong buổi trao giải thưởng, cô gái cho biết để giúp chồng trở thành triệu phú không cần bí quyết gì lớn lao, chỉ cần chăm lo cho cuộc sống gia đình, quan tâm đến chồng, và đặc biệt là phải lấy một ông chồng... tỉ phú.

*

Vợ chồng nọ đưa nhau ra tòa án để ly dị, hai người tranh nhau nuôi đứa con duy nhất. Người vợ cho rằng cô đã mang nặng đẻ đau rồi đưa đứa trẻ đến với thế giới này,... và rất nhiều lý luận chặt chẽ khác. Tuy nhiên, tòa đã xử cho người chồng được nuôi con, lý do của anh chồng rất đơn giản: Nếu ai đó đưa đồng xu vào máy bán hàng, thì lon nước được đẩy ra sẽ thuộc về người đó.

*

Sau hàng tuần trên đường đi gần như vòng quanh nước Mỹ, một tài xế xe tải chạy vào một nhà chứa. Anh ta đưa cho bà chủ một tập 500 đô la, yêu cầu mang đến một chiếc bánh cháy cùng một cô gái thật béo và thích quát nạt. Bà chủ làm theo nhưng không kìm được thắc mắc, với số tiền đó anh tài có thể được phục vụ rất nhiều món ngon và nhiều em xinh đẹp dịu dàng. Tài xế buồn rầu cho biết, anh ta không tìm đồ ăn, anh ta cũng không tìm bạn tình, mà anh ta nhớ vợ.

*

Buổi tối hôm ấy, một cô gái về nhà trễ, dáng vẻ buồn rầu, cô nói với mẹ rằng anh chàng làm cùng cơ quan mà cô thích đã cầu hôn cô một tiếng trước đây, nhưng cô vẫn không vui vì anh ta là người vô thần, thậm chí không tin có địa ngục. Bà mẹ cười lớn và nói cho cô biết bí mật, trước khi kết hôn, cha cô cũng không tin là có địa ngục.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Sáng kiến tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hai Bốn Giờ”

Bài phát biểu của một “Giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu gia truyền về Hoa hậu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN