Tiểu phẩm hài: Nhờ "Giữ đạo"

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Nhiều lúc bạn bè trêu hắn rằng: Con bò nó ngu vì nó có u, còn hắn ngu vì chỉ tu mỗi bình sữa của vợ.

Hắn cười xòa, không giận vì bạn bè bảo hắn ngu về cái sự đó. Hắn bảo:

 - Chả biết thằng nào ngu hơn thằng nào, chúng mày biết nhiều à, chúng mày có nghĩ đến vợ con chúng mày không. Liệu có ngày ăn đòn ghen hay dính ết đó.

 Thế nhưng mỗi khi nghe bạn bè kể về ba cái chuyện ấy, khi chúng khoe chinh phục được ả này ả kia thì hắn lại rất khoái nghe. Một lần tay trẻ nhất trong hội bạn bè của hắn nói :

 - Em đọc vị của bác rồi. Chằng qua bác chỉ còn một "mi li gam" rụt rè thôi,chứ trông bác em biết cũng "nóng" lắm.

 - Rụt rè thì bác chả có mi li gam nào đâu, chẳng qua là bác giữ "đạo" đấy.

 Mấy ông bạn phá lên cười về cái hắn gọi là "đạo". Hôm ấy cả hội kéo nhau đi nhậu nhân sự kiện ông bạn trẻ nhất hội tậu được nhà. Hắn bảo:

 - Ông không mời chúng tôi đến nhậu tại nhà, lại lôi chúng tôi đi nhà hàng là sao?

 - Sau nhậu nhà hàng em sẽ mời các bác về nhà nghỉ.

Ông bạn nói lập lờ "về nhà nghỉ", không biết là về nhà ông ta nghỉ hay đi "nhà nghỉ". Mấy ông bạn cùng cười bí hiểm.

Nhậu xong cả bọn ầm ầm kéo nhau lên tắc xi. Hắn say quá chả còn biết là cả bọn đang đi đâu nữa. Xuống xe hắn được một cô gái quần sóoc, áo hai dây, người thơm phức dìu vào nhà. Cửa khép lại, cô gái đỡ hắn ngả xuống giường. Hắn bật ngồi dậy, cô gái sà vào định lột quần áo hắn. Hắn hiểu ra tất cả.

 Hắn đẩy cô gái ra và nói:

 - Từ từ đã cháu.

 - Ở đây không có ai tên là cháu, chỉ có em và anh thôi. Mà anh phải nhanh lên không là hết giờ đấy.

 - Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

 - Lại cháu rồi, ở đây không ai có tuổi cả.

 - Thế bố cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

 - Bố em chắc ít tuổi hơn anh.

 - Thế thì cháu phải gọi ta là bác. Giờ thế này nhé: Bác sẽ cho cháu tiền "cát xê" thêm lần nữa, với điều kiện cháu sẽ ngồi nói chuyện với bác đến hết giờ.

Cô ca ve bỗng nhìn hắn, hốt hoảng bỏ chạy ra cửa, miệng kêu:

 - Ơ kìa anh, chết bác... bác... 

 Hắn sững người nhìn theo kêu lên:

 - Trời ơi! Cái Bống con lão Sộp nhà hàng xóm đây mà!

Vương Đình Trung (47 - Tổ 2, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN