Một kinh nghiệm "chạy chức" ít người dám làm

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Sếp mới sẽ về nhậm chức, tin giật gân đồn rần rần từ mấy tuần nay khắp các phòng ban trong cơ quan.

Sếp cũ chuyển công tác lên trên cao hơn, mặc dù vừa bị kỷ luật nặng. Anh chị em trong cơ quan không còn tâm trí gì làm việc nữa, ai cũng thấp thỏm không biết Sếp mới này là người như thế nào đây. Tân quan tân chính sách, sẽ thay đổi những gì? Còn cái chân trưởng phòng vật tư rất quan trọng hiện vẫn chưa được bổ nhiệm. Nhất định Sếp mới sẽ quyết việc này rồi. Cuộc chạy đua ngầm đã bắt đầu, tất nhiên trong số những người ngấp nghé.

Không ai nói với ai nhưng chiến lược, chiến thuật lấy lòng Sếp mới đã được hoạch định một cách cặn kẽ.

Vũ khí tấn công chiến lược chủ yếu trong cuộc chiến dành chiếc nghế trưởng phòng này có lẽ ai cũng nghĩ ra, đó là tiền, vàng, đô la... Từ thượng cổ tới thời kim thì chỉ có “đồng bạc đâm toạc tờ giấy”, ai cũng chuẩn bị một cục bạc to đùng to đoàng, toàn là mầu xanh cho nặng đô. Ghế thì ít mà đít thì nhiều, chỉ có một nghế trưởng phòng mà gần chục người muốn ngồi vào thì không chiến tranh mới là lạ.

Sếp mới đã về rồi. Cuộc gặp xã giao với anh em cơ quan diễn ra chóng vánh. Sếp này có vẻ bề ngoài xấu trai tí nhưng nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí duyên dáng, ra vẻ lãnh đạo có văn hóa cao. Danh tính của Sếp, địa chỉ nhà riêng, vân vân và vân vân, những gì liên quan tới Sếp mới được nhanh chóng xác minh, định vị.

Cuộc chiến giành ghế trưởng phòng vật tư bắt đầu, cuộc chiến không khoan nhượng. Số máy di động của Sếp mới liên tục đổ chuông báo tin nhắn: “Dạ thưa, trưa nay Sếp có rảnh không ạ, em muốn mời Sếp đi ăn, ăn xong thì đi mát xa, mát gần ạ”. Những cái tin có nội dung đại thể như thế cứ dầy đặc khiến Sếp không biết phải nhận lời ai trước, ai sau.

Sau giờ làm việc, cổng nhà Sếp liên tục có người tới thăm, đây là một mặt trận quyết liệt không thể lơ là, đặc biệt hơn còn có cả sự chứng kiến của vợ Sếp nữa. Con chó nhà Sếp to khỏe như thế mà tự nhiên mất tiếng vì phải sủa nhiều quá khiến nó bị viêm họng nặng. Mấy ngày đầu còn sủa “gâu gâu”, mấy ngày sau thì nó chỉ há mồm ra và phát ra âm thanh “ầu ầu” một cách mệt mỏi.

Một kinh nghiệm "chạy chức" ít người dám làm - 1

"Vũ khí" nhiều người dùng nhất là tiền

Vợ Sếp phải đưa con chó đi khám bệnh, mua thuốc cho nó uống gần tuần mới khỏi bệnh. Thế rồi con chó không cần phải sủa câu nào nữa, tất cả số vận động viên chạy maraton chức trưởng phòng đều đã quen con chó rồi, ai tới nó cũng vẫy đuôi mừng một cách vui vẻ.

Đã tới thời điểm Sếp công bố danh sách người trúng “giải độc đắc” được phong chức trưởng phòng vật tư quan trọng nhất cơ quan. Hàng chục cặp mắt theo dõi mỗi cử chỉ của Sếp, nhiều người chờ đợi và hy vọng tên mình được xướng lên. Một phút trôi qua trên diễn đàn dài hơ thế kỷ, nhũng ai đã chạy maratong đều ngồi nhẩm tính lại số tiền đã lót tay cho Sếp, thậm chí dúi cho vợ Sếp là bao nhiêu, đã đủ nặng chưa…

Phút trọng đại cũng đã tới. Sếp nhìn một lượt khắp khán phòng, những khuôn mặt căng thẳng như đang săn bắt cướp. Có người còn không dám nhìn thẳng vào mặt Sếp mà cúi gục xuống chờ đợi. Cuối cùng một cái tên lạ hoắc, chẳng có cân lạng nào được xướng lên: “Đồng chí Trạch Văn Đoành được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng vật tư”!

Bao nhiêu cái phổi dồn nén hơi bấy lâu bỗng phì ra một cái, quái thằng này nghèo kiết xác nhất cơ quan sao lại được nhận ân huệ lớn thế nhỉ? Chỉ có một người thạo tin nhất rỉ tai mọi người rằng:

- Trạch Văn Đoành hôm qua đã đã ngỏ lời cầu hôn cô con gái già ế trỏng ế trơ của Sếp!

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN