Lời khuyên cho các cổ động viên Mã Lai

Sau khi gỡ hòa được với VN trên sân nhà, nhiều CĐV Mã Lai đã ảo tưởng sức mạnh tỏ ra coi thường VN quá đà.

Lời khuyên cho các cổ động viên Mã Lai

Sau khi gỡ hòa được với VN trên sân nhà, nhiều CĐV Mã Lai đã ảo tưởng sức mạnh tỏ ra coi thường đội bạn. Có lẽ các bạn nên trở về mặt đất sau trận “chết hụt” ở Bukit Jalil thì hơn. Trên thực tế, căn cứ vào thực lực thì việc được trở thành á quân ở AFF Cup lần này đã là một may mắn lớn cho các bạn, lẽ ra vị trí đó phải là của Thái Lan, nhưng thật tiếc, Thái Lan đã quá hãi khi gặp VN nên đã cố tình sút Penalty lên trời trong trận bán kết gặp các bạn trước đó để  “mũi né”, ra đi trong… vinh quang mang tên hên xui mà thôi!

Ký tên: Một CĐV cuồng của đội tuyển VN

Malaysia mượn oai hổ!

Lời khuyên cho các cổ động viên Mã Lai - 1

Đội bóng Malaysia lâu nay vẫn được mệnh danh là “Hổ Vàng”, tuy nhiên từ trước đến nay người Việt vẫn thường chỉ gọi là “Mã Lai” mà thôi. “Mã Lai” là gì, “mã” là ngựa, “lai” là lai ghép, vậy thì “Mã Lai” thực chất chỉ là con vật được lai từ ngựa, đó chính là con La mà thôi, chứ “Hổ” gì chứ! Mà đã đến chảo lửa Mỹ Đình thì dù là Hổ, Ngựa, Lừa hay La thì cũng bị hầm nhũn ra hết. Lửa đã cháy rực, dự đoán với cái “Nồi áp suất” để nấu cao tốt như hiện nay thì đội tuyển VN chỉ cần 60 phút là biến Mã Lai thành cao toàn tính chứ không cần hết đến tận 2 hiệp.

Công Phượng ”hết lừa” đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết

Sau trận thắng Philippines, ảnh chế Công Phượng và các đồng đội ngập tràn trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN