Hoa hậu lộn vai

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Được thưởng thức từng xăng ti mét vuông da thịt em mà em chỉ lấy có một triệu là hữu nghị quá rồi còn gì?

Vừa bước khỏi sân khấu của cuộc thi với chiếc vương miện Hoa hậu, nàng đón nhận bao lời mời gọi. Nào là làm người mẫu, nào là làm đào xi nê, nào là đi ăn với các đại gia, nào là đi nhảy với các thiếu gia... Nàng hoạt động hết công năng, đến hôm nay thì quá tải. Tứ chi nàng rã rời, thân thể nàng ê ẩm. Nàng đi mát xa thư giãn, mong giải tỏa những đau nhức, mệt mỏi tích tụ bao ngày.

Nơi nàng đến mát xa là một tiệm nổi tiếng. Nàng chọn một anh to khỏe, đẹp trai, lành nghề nhất, và hình như cũng quen quen để phục vụ nàng. Sau một giở trổ hết các ngón nghề, chàng trai làm cho nàng sung sướng, sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Khi thanh toán, nàng nói :

- Đại gia đi ăn với em phải chi hai chục triệu. Người muốn ôm em nhảy thì phải chi mười triệu. Riêng với anh em chỉ lấy một triệu thôi.

- Hả?! Tôi mát xa cho cô mà tôi lại phải trả tiền à, cô có loạn thần kinh không đấy ?

- Anh nghĩ lại xem, mời em đi ăn giỏi lắm chỉ được em ngồi vào lòng một lúc, đút mớm cho vài miếng mà mất hai chục triệu. Mời em đi nhảy chỉ được ôm em vài tăng cũng phải chi mười triệu. Còn anh thì được thưởng thức từng xăng ti mét vuông da thịt em hàng giờ mà em chỉ lấy có một triệu là hữu nghị quá rồi còn gì. Anh còn nhớ lần anh đi vui vẻ với em phải chi cho em mười triệu không?

 - Cô lộn vai rồi, lần trước tôi là khách hàng của cô, còn lần này cô là khách hàng của tôi! Thanh toán lẹ lên bà!

Vương Đình Trung

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN