Đánh con đề nó chuyển về con vợ

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Thế là thế nào nhỉ? Quá tam ba bận. Tiền từ tủ vợ hắn qua tay hắn vào thằng chủ đề lại về tủ vợ hắn.

Hắn là kẻ vô công rỗi nghề. Vì ruộng đồng quê hắn vào quy hoạch khu đô thị mới hết cả rồi. Người ta nhận tiền đền bù đất, ai cũng xây nhà, tậu xe, mở cửa hàng cửa hiệu, hay cùng lắm là chạy xe ôm để hòa nhập dần vào cuộc sống mới.

Riêng hắn, mở cho vợ một cửa hàng tạp hóa ở ngoài ngõ để vợ trông nom. Còn hắn thì ôm tiền đi du lịch khắp thiên hạ. Hắn bảo đổi đời rồi, bao năm theo đít con trâu, giờ bỗng có cả đống tiền thế này không hưởng thụ cũng phí.

Ai cũng bảo hắn là thằng hợm, ngữ này chẳng mấy mà xách bị đi ăn mày.

Của đáng tội ăn mày thì hắn chưa phải đi, nhưng hắn cũng chả còn tiền mà đi du lịch nữa.

Giờ thì hắn ở nhà ăn bám vợ, và là thằng vô tích sự. Suốt ngày hút thuốc lào vặt với tính tính toán toán đánh lô đánh đề.

Một hôm hắn thó một tờ tiền của vợ ở trong tủ, tờ một trăm ngàn có dây vết mực. Dân lô đề cò con hay có thói quen đánh theo số đít của đồng tiền cầm trong, nhất là đồng tiền này lại có vết mực. Hắn nhủ thầm biết đâu đây là điềm trời cho. Hắn đánh hết cả trăm ngàn vào hai số cuối của đồng tiền đó. Tối hôm ấy hắn chả trúng gì cả, hắn rủa thầm: Toàn đồn nhảm, chả thiêng chó gì cả.

Vài hôm sau hết tiền hắn lại thó tiền của vợ để đánh đề. Hắn lại cầm đúng đồng tiền có vết mực hôm nọ. Nhìn lại vẫn đúng hai số đít ấy. Hắn thấy hay hay như gặp lại cố nhân, hắn nghĩ chắc nhà thằng chủ đề trả thưởng cho ai đó bằng đồng tiền này, người ta lại vào hàng của vợ hắn để mua, đồng tiền lại về tay vợ hắn, đúng là quả đất tròn.

Tối đó hắn lại trượt. Chơi đề tưởng dễ ăn nhưng sạt nghiệp như chơi ấy chứ lại. Hắn thường tự nhủ như vậy, nhưng vẫn chơi, vì hắn còn nghiệp nữa đâu mà sợ sạt, với lại hắn cũng chỉ chơi nhỏ thôi, hết tiền thì khoắng của vợ một vài trăm chơi cầu may, đỡ buồn thôi.

Lần thứ ba hắn lại thó tiền của vợ. Như có phép thần hay môt sự sắp đặt vô hình nào đấy, hắn lại lấy trúng tờ một trăm ngàn có vết mực với hai số đít ấy. Thế là thế nào nhỉ? Quá tam ba bận. Tiền từ tủ vợ hắn qua tay hắn vào thằng chủ đề lại về tủ vợ hắn. Bảo một hai lần thì đã đành, nhưng đây đến ba lần đồng tiền đi lại về như thế là sao nhỉ ?

Bao câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.

Vợ hắn quanh quẩn với cửa hàng tạp hóa con con, vậy mà độ này thị rủng rỉnh ra phết, quần nọ, váy kia. Cửa hàng nhà người ta thường hàng do các nguồn mang đến tận nơi. Nhưng thị thì tối nào cũng bảo đi lấy hàng.

Hắn khớp lại các sự việc thì thấy nhiều cái đáng ngờ về việc đi lấy hàng của vợ hắn lắm.

Lần đầu tiên hắn theo dõi, rình rập vợ, một cảm giác tức tối, nhục nhã trào lên trong hắn.

Và hắn cũng thành công ngay trong lần theo dõi vợ đầu tiên: Vợ hắn đang xoắn lấy tay chủ lô đề trên giường nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Đình Trung ([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN