Đang vắt cam thì đừng mải đọc tin tức cười kẻo mà nát hết bây giờ (tin vịt)

Việc nhẹ lương cao vừa được đăng trên mục rao vặt của báo Việc làm: Bạn sẽ được trả 20 ngàn đô-la mỗi tháng nếu gánh vác mọi lo toan của sếp. Nỗi lo đầu tiên mà bạn gánh thay sếp chính là lấy đâu ra 20 ngàn đô-la mỗi tháng để trả lương cho bạn.

*

Có một người đang lái xe trên chặng đường quê chợt thấy một tấm biển đề “Lối đi lên cầu bị cụt, nên đi đường khác”. Con đường trước mặt trông khá đẹp nên anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng. Được gần chục kilômét thì thấy một chiếc cầu sập, đành phải quay xe lại. Khi đến chỗ tấm biển báo khi nãy, thấy mặt sau của nó có hàng chữ “Kiên định khác bảo thủ”.

*

Nói về biến đổi khí hậu, người Anh nói rằng ở Anh buổi sáng ra ngoài phố mặc áo thể thao, và tối đến phải mặc áo khoác dày là chuyện thường. Còn người Mỹ cho biết có lần anh ta và bạn chơi trên lớp tuyết phủ dày một gang tay, họ nắm tuyết thành những quả bóng và ném vào nhau, tuy nhiên biến đổi khí hậu quá nhanh, thời tiết đột ngột trở nên nóng bức đến nỗi nắm tuyết mà anh ta ném vào người bạn khi bay sang đến nơi đã trở thành cục nước sôi.

*

Tỉ phú Gate Bill vừa có câu trả lời trên báo khi một chủ khách sạn đăng tút “bóc phốt” rằng ông đi nghỉ ở khách sạn toàn thuê phòng rẻ tiền, trong khi con trai ông chỉ thuê loại đắt tiền nhất. Ông cho biết: Đó là do con ông có một ông bố là tỉ phú, còn bố ông chỉ là tầng lớp trung lưu.

*

Ông Green là chủ bút một trang báo mạng, ông là người tốt bụng, sống cởi mở nhưng mỗi tội hay “chém gió”. Do đó, có lần một người bạn kể với ông rằng nhân viên của tòa soạn thường thấy ông nói chuyện một mình. Ông cho biết có hai lý do, thứ nhất là ông thích nghe một người khôn ngoan nói chuyện, thứ hai là chịu khó lắng nghe sẽ khiến ông trở thành một thính giả thông minh.

*

Một nhà văn vừa hoàn thành tác phẩm sau 10 năm ấp ủ, đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà theo anh ta sẽ gây trấn động toàn cầu. Anh ta hỏi ý kiến vợ về tên của tác phẩm, vợ nhà văn là một nhạc công, sau khi đọc lướt qua tác phẩm, nhận xét rằng cả cuốn tiểu thuyết không nhắc đến kèn và trống, vì vậy theo cô nên đặt tên là “Không kèn không trống”.

*

Chương trình Camera giấu kín vừa thực hiện cuộc điều tra về thái độ của các quý ông khi nhìn thấy một người đẹp ăn mặc thiếu vải. Sau khi ngầm quay cả ngàn người và phỏng vấn lọc ra những người đã có vợ, thống kê cho thấy những người chưa có vợ thường liếc nhìn khuôn mặt của người đẹp trước, còn những người đã có vợ sẽ liếc thật nhanh xung quanh xem... vợ có ở gần đây không.

*

Hanso vừa bị phê bình là làm hỏng việc của công ty. Do vừa rồi làm việc với đối tác, dù họ chưa nhận ra phía công ty anh có lỗi thì anh đã xin lỗi trước rồi, thậm chí sau đó nhận cả những lỗi thuộc về họ. Hôm sau đồng nghiệp hỏi thăm làm sao Hanso có thể “luyện” được thái độ sẵn sàng nhận lỗi như vậy, anh cho biết: Nếu bạn có vợ và con gái, lại ở trọ giữa hai bà cô, thêm bà chủ nhà lắm lời nữa thì không cần luyện cũng có đức tính tự nhận lỗi thôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Dự đoán chính xác đội vô địch Ngoại hạng Anh 2023-24

Một cổ động viên phong trào, cũng là một chuyên gia thời vụ, kiêm nhà văn cười không chuyên đã dự đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN