Cười sặc nước

Không nên vừa đọc những tình huống này vừa uống nước kẻo mà bị sặc thì khổ.

Chủ
Chồng: - Cuối cùng thì tôi muốn biết, cô và tôi ai là chủ gia đình này?
Vợ: - Điều này đã rõ ràng quá rồi. Vì nếu anh là chủ, anh sẽ không đặt câu hỏi như vậy.
- !!!

*
* *

Kết quả
Giờ vật lý, thầy hỏi: - Ví dụ chúng ta đang chạy với vận tốc lớn mà đột nhiên dừng lại thì theo quán tính chúng ta sẽ thế nào?
Một học sinh giơ tay: - Thưa thầy! Ta sẽ vào bệnh viện ạ!
Cả lớp: - ?!?!

*
* *

Quan điểm thời nay
Cô giáo hỏi một học sinh: - Sau bao nhiêu năm lưu lạc, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng. Trong buổi đoàn viên, ai cũng muốn cho hai người tác hợp lại nhưng Thúy Kiều lại từ chối. Em có biết tại sao không?
- Thưa cô... vì lúc ấy Kim Trọng đã lấy Thúy Vân. Thúy Kiều không muốn mình phải là “vợ nhỏ” ạ!

*
* *

Thủ thuật
Tại buổi sát hạch nữ thư ký. Các cô gái ai nấy cũng đều tỏ ra tươi tắn như hoa để giám đốc chú ý tới mình. Nhưng riêng có một cô mang bộ mặt rầu rầu. Thấy vậy, giám đốc hỏi: - Sao em có vẻ mặt buồn vậy?
- Dạ... trước khi đến đây, em bị mẹ mắng cho một trận ạ!
- Mẹ mắng là thế nào?
- Dạ... Chưa chồng con gì mà đã... đặt vòng!
- Vậy tên em gì để anh ghi?

*
* *

Đoạn tuyệt
Mẹ: - Sao cứ giận chồng một chút là cuốn gói bỏ về đây?
Cô con gái phân trần: - Con không còn lý do nào để quay lại nữa mẹ ơi!
Mẹ giật mình: - Nghiêm trọng vậy sao?
Con gái khóc thút thít kể: - Con đi, lát sau quay lại lấy cái gương soi mặt bỏ quên, lát sau quay lại lấy cái lược bỏ quên, lát sau quay lại không còn cái gì bỏ quên cả, mà anh ấy vẫn không chịu ngăn con lại, hỏi con còn lý do nào...
- !!!

*
* *

Tiếc
Thầy giáo giảng bài: - ... Có những giấc mơ đã giúp các nhà khoa học phát minh ra những điều vĩ đại. Như Benzen, nhờ nằm mơ thấy con rắn cắn vào đuôi mới phát hiện ra mạch vòng...
Một học sinh buột miệng: - Giá như bố mình nằm mơ được như thế nhỉ?
- Bố em làm gì?
- Dạ! Chắc chắn bố em sẽ đánh số 03 cho mà xem!

*
* *

Đèn gì?
Hai ông già đạp xe đến ngã từ có đèn xanh, đèn đỏ, một ông quay lại hỏi:
- Bác không đi nữa à?
- Ừ! Trước lúc lên tỉnh con tôi dặn: nếu thấy chỗ nào, đèn xanh, đỏ nhấp nháy thì đừng nên vào. Ở đó không tốt đâu, chỗ này cũng vậy, tôi đi tìm đường khác đây.
- !!!?

*
* *

Bệnh thật
Một bệnh nhân đến bệnh viện xin cả thẻ khám mắt và tai.
- Ông đau cả hai chỗ à?
- Không, nhưng tôi không nhìn thấy điều mà mình nghe, cũng như không được nghe điều mà mình thấy.

*
* *

Vui?
Tại một đám ma, sau khi phúng viếng xong, đoàn đại biểu ra ngoài thì một anh người nhà tiến lại gần và mời:
- Dạ thưa, chẳng mấy khi ông em mất, mời các bác ra ngoài uống nước, hút thuốc cùng gia đình. Rồi lát nữa mời mấy bác đưa em nó ra đồng cho vui ạ!

*
* *

Sống nhờ
- Nghe ba tao nói, cả nhà ông nội tao xưa kia sống vào nghề cẩu đầu đao.
- Chà, bộ ông nội mày hồi đó có theo Bao đại nhân hả?
- Không, ổng chuyên làm thịt chó!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN