Con hơn cha là nhà chết đói

Đến đời Tom, dù anh muốn theo nghiệp cầm cọ nhưng người cha vẫn ép anh phải theo truyền thống gia đình.

Tại Mỹ, gia đình Thomas có truyền thống làm luật sư. Đến đời Tom, dù anh muốn theo nghiệp cầm cọ nhưng người cha vẫn ép anh phải theo truyền thống gia đình.

Dưới áp lực của người cha, Tom cũng đã hoàn thành chương trình học, thậm chí là bằng luật sư giỏi.

Ngày làm việc đầu tiên, Tom chạy như bay vào văn phòng cha mình, hớn hở khoe:

- Cha, cha hãy khen ngợi con đi. Ngày hôm nay con đã giải quyết xong vụ kiện của gia đình Smith mà cha đã phải tốn rất nhiều thời gian bấy lâu.

Cha Tom thét lên:

- Thằng ngu! Chúng ta đã sống nhờ tiền của vụ này trong suốt 10 năm nay đấy!

Vén màn bí mật nghề diễn viên đóng thế

Chưa kịp vui mừng khi được nhận làm diễn viên đóng thế, cô gái đã phải nhận một kết cục “cay đắng“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hười ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN