Cô thư ký và chiếc giày trên xe

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Giám đốc công ty nọ còn khá trẻ, đã có vợ và hai con. Cuộc sống khá hạnh phúc, mỗi tội vợ hay ghen.

Hôm nào giám đốc về nhà mà có dính sợi tóc trên áo thì đêm ấy “thôi rồi Lượm ơi”, hôm sau cứ gọi là tím hết mình mẩy.
Hôm nào về nhà không có sợi tóc nào trên áo cũng bị vợ hỏi kháy:
- Hay có “gì đó” với... sư?
Giám đốc lấy làm khổ tâm về điều này, vì anh là người sống rất nghiêm túc.
Một buổi tối, anh lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh quyết định không nói cho vợ biết.
Tối hôm sau, giám đốc và vợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, lúc gần đến bãi đậu xe, anh đợi tới lúc vợ nhìn sang bên kia liền hạ cửa kính, cầm chiếc giày lên và quăng vào thùng rác bên đường.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi, miệng kêu:
- Anh ơi, có thấy chiếc giày kia của em không?

*
* *

Sau tiệc Noel
Cứ nói đến tiệc tùng là nhiều người nghĩ ngay đến những cuộc vui say túy lúy. Rượu vào lời ra, rồi thì nhiều hành động bất khả kiểm soát cũng từ đó. Còn hậu quả thì... ôi thôi...
Sau khi tham dự bữa tiệc tất niên của công ty, chàng lảo đảo bước về nhà và lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng cảm thấy đau đầu kinh khủng và tuyệt nhiên không nhớ điều gì đã xảy ra.
Chàng bước xuống cầu thang, thấy vợ đang chuẩn bị bữa sáng, chàng hỏi:
- Em yêu, anh xin lỗi, anh đã quá say. Tối qua anh tệ lắm phải không?
- Quá tệ! - Cô vợ nói tỉnh bơ - Anh đã say đến nỗi kể tội và chửi bới lão trưởng phòng với đủ lời lẽ cay độc nhất.
- Lão ấy đáng bị như thế, đáng lẽ anh còn phải nhổ vào mặt lão ta nữa ấy chứ.
- Anh đã làm thế rồi. Và lão ta thề sẽ sa thải anh đấy.
- Tệ quá! Biết thế anh đã cắt lưỡi lão ta ngay khi còn say.
- Em đã làm thế rồi. Và anh cứ yên tâm sáng thứ hai lại đi làm tiếp nhé!

*
* *

Sau một tháng
Người ta đã thử nghiệp, lấy ở mỗi nước 3 người tình nguyện viên gồm 1 nữ 2 nam và đưa họ lên đảo sống. Sau một tháng tự bươn chải kiếm ăn trên trên hoang đảo thì đã xảy ra các sự kiện sau:
- Hai người đàn ông Ý giết nhau vì người phụ nữ Ý.
- Hai người đàn ông Pháp và cô gái Pháp sống hạnh phúc bên nhau theo chế độ quần hôn.
- Hai người đàn ông Đức đưa ra một lịch trình hàng tuần rất chặt chẽ để thay nhau đến “thăm” cô gái Đức.
- Hai người đàn ông Hy Lạp nằm ngủ cùng với nhau, còn người phụ nữ Hy lạp thì thường xuyên nấu nướng và dọn rửa.
- Hai người Anh thì chờ đợi người nào đó giới thiệu họ làm quen với người phụ nữ Anh kia.
- Hai người đàn ông Nhật gửi Fax về Tokyo và chờ đợi tài liệu hướng dẫn.
- Hai người đàn ông Trung Hoa cùng nhau mở Hiệu thuốc, Quán rượu, Nhà hàng, Hiệu giặt là và người phụ nữ Trung Hoa lần lượt có bầu với từng người một khi cô làm thuê cho hai người tại cửa hàng của họ.

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Cô thư ký và chiếc giày trên xe - 1

Cô thư ký và chiếc giày trên xe - 2

Cô thư ký và chiếc giày trên xe - 3

Cô thư ký và chiếc giày trên xe - 4

CLICK VÀO ẢNH ĐỂ CÙNG CƯỜI 24H THƯ GIÃN

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN