Chuyện hai bà khoe con

"Thằng út nhà tôi mới thi được bằng C tiếng Anh đấy". "Thằng con tôi cũng thế, nó vừa tốt nghiệp loại C xong".

Thủ thuật
Tại buổi sát hạch nữ thư ký. Các cô gái ai nấy cũng đều tỏ ra tươi tắn như hoa để giám đốc chú ý tới mình. Nhưng riêng có một cô mang bộ mặt rầu rầu. Thấy vậy, giám đốc hỏi:
- Sao em có vẻ mặt buồn vậy?
- Dạ... trước khi đến đây, em bị mẹ mắng cho một trận ạ!
- Mẹ mắng là thế nào?
- Dạ... Chưa chồng con gì mà đã... đặt vòng!
- Vậy tên em gì để anh ghi?

*
* *

Tại sao?
- Sao thời nay, một số bọn trẻ có vẻ... sùng Tây thế nhỉ?
- Chuyện, Tây hóa mà lị. Bây giờ người ta thích ở nhà Tây, nói tiếng Tây, quần áo giầy dép Tây, xem phim Tây, làm việc ở công ty Tây, lại còn cặp bồ Tây, lấy chồng Tây và cả món “Cờ Tây” ở Nhật Tân, Yên Phụ nữa chứ.

*
* *

Lo xa
Một thanh niên đem theo cả chó đến dự tiệc cưới của một người bạn. Cô bạn ngồi cùng mâm hỏi:
- Đến đây anh phải giữ phép lịch sự chứ. Sao anh lại đem theo cả chó?
- Cô không biết đấy thôi, đây là tôi biết lo xa mà.
- Anh lo cái gì?
- Thứ nhất: Tôi đề phòng khi say quá, có chuyện gì thì đã có con chó nó dọn cho, đỡ phiền đến gia chủ. Thứ hai là phòng khi say quá, quên đường về thì cứ theo chó mà về thôi. Cô không nghe người ta nói “lạc đường thì theo chó” đó à?

*
* *

Giỏi hơn
- Bà này, tôi thấy tụi trẻ bây giờ học giỏi hơn lớp thằng cả nhà mình quá.
- Sao ông biết?
- Thì bà đọc mẩu quảng cáo này đi: “Công ty X: Cần tuyển nữ thư ký, ngoại hình đẹp, có bằng đại học, tuổi đời từ 18 đến 20...”. Tôi hỏi bà: 18, 20 tuổi mà có bằng đại học thì chả quá siêu chứ còn gì.

*
* *

Không muốn... làm... nhỏ
Cô giáo hỏi một học sinh:
- Sau bao nhiêu năm lưu lạc, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng. Trong buổi đoàn viên, ai cũng muốn cho hai người tác hợp lại: nhưng Thúy Kiều lại từ chối. Em có biết tại sao không?
- Thưa cô... vì lúc ấy Kim Trọng đã lấy Thúy Vân. Thúy Kiều không muốn mình phải là “vợ nhỏ” ạ!

*
* *

Thi vào đâu
Người bác ở quê ra, hỏi đứa cháu:
- Cháu thi vào đại học nào hả bác?
- Tùy theo năng khiếu, cháy chữa xe đạp thì nên vào Bách khoa, hay cãi cha mẹ thì vào trường Luật, biết bán hàng thì vào Thương mại...
Đứa cháu reo lên:
- Cháu biết giết gà!
- À, vậy thì cháu nên thi vào trường Y, khoa giải phẫu!

*
* *

Văn nghệ sĩ trả nợ
Jules Berry, một kịch sĩ nổi tiếng, đã có lần viết thư cho người chủ nợ đòi dai của mình rằng:
- Thưa ông thân mến, tôi phải để tất cả các hóa đơn vào một cái mũ và bắt thăm để trả trước cho người tôi bắt trúng. Tôi lấy làm tiếc mà báo ông biết rằng nếu ông cứ đòi dai dẳng, làm phiền tôi thì ông sẽ không được tham dự kỳ bắt thăm tới...

*
* *

Phòng khi
Thấy ông bạn thuê xích lô chở về một tảng đá to tướng đặt ngay trước cổng nhà mình, bèn hỏi:
- Ông kê hòn đá để tối đến ngồi hóng mát à?
- Hóng gì! Kê để phòng khi “quá chén” đấy!
- Ông bảo sao?
- Chả là phố xá bây giờ nhà nào cũng giống nhau. Tôi kê tảng đá, để chẳng may đêm hôm có “lướt khướt” mò về, vấp vào nó thì biết ngay nhà mình.

*
* *

Gợi ý
Một buổi tối, khi lên giường, chồng vuốt ve cánh tay của vợ. Vợ hất tay ông và nói:
- Thật tiếc, anh yêu! Sáng mai, em có hẹn với bác sĩ phụ khoa, nên em cần giữ sạch sẽ mà.
Người chồng thất vọng quay mặt qua bên kia. Lát sau, ông quay lại phía vợ và nói nhỏ:
- Nhưng sáng mai em có hẹn thêm với bác sĩ nha khoa không?

*
* *

Đoạn tuyệt
- Sao cứ giận chồng một chút là cuốn gói bỏ về đây?
Cô con gái phân trần:
- Con không còn lý do nào để quay lại nữa mẹ ơi!
Mẹ giật mình:
- Nghiêm trọng vậy sao?
Con gái khóc thút thít kể:
- Con đi, lát sau quay lại lấy cái gương soi mặt bỏ quên, lát sau quay lại lấy cái lược bỏ quên, lát sau quay lại không còn cái gì bỏ quên cả, mà anh ấy vẫn không chịu ngăn con lại, hỏi con còn lý do nào...
- !!!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN