Những tình huống mà tin tức nghiêm túc bỗng... cua gấp sang “tin vịt 24h”

Tạp chí Vogues Italia tổ chức cuộc thi miêu tả một buổi sáng cùng người yêu, cuộc thi chỉ dành cho các quý ông đào hoa ở Ý, sau nhiều lần chọn lọc kỹ càng, tác phẩm đoạt giải nhất thuộc về ngài Đông Gioăng (Don Giovanni), tác phẩm có nội dung kể một câu chuyện rất ngắn gọn: “Chúng tôi cùng ngủ dậy, ăn sáng cùng nhau, hôn nhau và chia tay, sau đó tôi trở về nhà đưa vợ mình đi làm”.

*

Tạp chí Y học và Ẩm thực đưa ra kết luận rằng có những lĩnh vực mà khoa học tiến bộ đến mức nào đó lại quay về ngày xưa. Ví dụ như trong liệu pháp giảm cân bằng cách ăn kiêng, chúng ta đã tìm ra phương pháp mà ngày xưa các cụ đã áp dụng, đó là người ăn kiêng có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, nhưng không được nuốt.

*

Cô giúp việc lên Fb đăng lời phàn nàn về chủ nhà mà cô vừa mới nhận việc. Rằng hôm trước cô đánh vỡ cái đĩa, bà chủ trách cô vì cái đĩa rất cũ nên rất giá trị. Hôm nay cô đánh vỡ một cái đĩa khác, bà chủ cũng phàn nàn, rằng cái đĩa này bà mới mua hôm qua nên rất giá trị. Thật không biết ra làm sao.

*

Nhà hàng gia truyền nọ vừa tổ chức bầu chọn khách hàng... khó tính nhất, những lá phiếu được các nhân viên ghi lại tình huống bá đạo đến từ các “thượng đế”. Giải nhất thuộc về một ông khách gọi 2 quả trứng gà, một chiên và một ốp la. Tuy nhiên khi bồi bàn mang đến thì ông tỏ ra không hài lòng, theo ông thì đầu bếp đã nhầm lẫn, cái trứng nên làm ốp la thì đem chiên, còn cái trứng nên chiên lại làm ốp la.

*

Rằm tháng 7, đôi vợ chồng mới cưới không biết cách cúng bái, người chồng bảo vợ nhìn xem nhà bên cạnh cúng thế nào. Người vợ ra bờ rào đứng rình thấy ông hàng xóm cầm roi đánh vợ thì lập tức quay vào nhà, chồng hỏi đã trông thấy gì nhưng nhất định không nói. Anh chồng tức quá cầm roi lên dọa, cô vợ gào toáng lên, rằng anh đã biết cách cúng kỳ dị này rồi sao còn phải hỏi.

*

Một ông tối nào cũng kiên nhẫn ngồi trước ti vi vào giờ quảng cáo áo tắm. Khi cô người mẫu sắp cởi chiếc áo đang mặc ra mặc áo tắm vào người thì một chuyến xe lửa tốc hành băng ngang qua che hết màn hình. Nhiều lần như vậy khiến ông rất tức giận, tại làm sao mà hôm nào xe lửa cũng đi đúng giờ đến từng giây như thế được?

*

Một ông già hơn 80 tuổi dắt theo cô gái trẻ vào khách sạn. Người phục vụ nhập dữ liệu trên máy tính rồi thông báo với ông già là đã chuẩn bị xong phòng cho ông và con gái rồi. Ông già tức giận cáu um lên, rằng ông bằng tuổi này làm sao có con nhỏ như thế được, xong rồi ông giải thích rằng đây là vợ của ông.

*

Một vệ sĩ của tỉ phú nổi tiếng đăng báo tuyển nhân viên bảo vệ. Phần nội dung bài báo anh ta nói rõ rằng việc bảo vệ một tỉ phú nổi tiếng thế giới rất nguy hiểm, vì vậy anh ta cần thuê 3 người để làm bảo vệ cho anh ta.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Sáng kiến tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hai Bốn Giờ”

Bài phát biểu của một “Giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu gia truyền về Hoa hậu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN