Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ

Thu Phương không ngăn được nước mắt khi tái ngộ khán giả Hà Nội trong liveshow "Mùa thu của Phương" diễn ra tối qua (22/10).

Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, Thu Phương đã kể cho khán giả nghe câu chuyện của chính cuộc đời cô. Nó được bắt đầu khi cô rời thành phố Cảng lên Thủ đô học tập ở tuổi 13, rồi những buổi chiều lang thang trên khắp những con phố để cảm nhận cái nồng nàn của mùa thu Hà Nội. Tiếp đó là những năm tháng khó khăn khi mới đặt chân tới Sài Gòn kiếm sống bằng nghề "hát lót" tại các phòng trà hay các tụ điểm ca nhạc.

Thu Phương không phải là người khéo léo, càng không phải là người dẫn chuyện duyên dáng. Cách nói chuyện của cô vẫn có một chút gì đó tưng tửng, dân dã, thậm chí, không ít lần cô cố tính nói giọng Hải Phòng để trêu đùa các khách mời cũng như khán giả có mặt trong đêm nhạc. Tuy nhiên, có lẽ chính cảm xúc có được sau những thăng trầm cuộc người đã khiến câu chuyện của Thu Phương chạm vào trái tim khán giả.

Trong suốt đêm diễn, đã không ít lần Thu Phương bật khóc. Chính cô cũng không ngờ rằng mình lại có những khoảnh khắc yếu đuối như thế trên sân khấu. Cô nghẹn ngào giải thích: "Có đi thật xa mới cảm nhận được tận cùng nỗi nhớ".

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 1

Thu Phương lén lau những giọt nước mắt khi tái ngộ khán giả Hà Nội

Với nhiều khán giả, Thu Phương không phải là một ca sỹ có giọng hát đẹp, thậm chí, khi còn ở Việt Nam, giọng hát của cô còn bị đánh giá là "một màu". Thế nhưng, trải qua những sóng gió giọng hát của Thu Phương trở nên đong đầy cảm xúc.

Những tiếc nuối, những mất mát, đớn đau, những nỗi nhớ, khát khao, hi vọng đã được Thu Phương gửi gắm qua hàng loạt những ca khúc như Quê hương tuổi thơ tôi, Hoa tím ngày xưa, Dòng sông lơ đãng, Đánh rơi bên hồ, Chưa bao giờ, Hoa sữa, Ngủ ngoan nhé ngày xưa....

Một số hình ảnh của Thu Phương trong liveshow "Mùa thu của Phương" diễn ra tối qua 22/10:

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 2

Trở lại quê nhà sau 10 năm định cư trên đất Mỹ, đây là lần đầu tiên Thu Phương quay trở về quê hương để tổ chức đêm nhạc  tri ân khán giả.

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 3

Tình cảm với nhạc sỹ Việt Anh, người đã sáng tác ra nhiều ca khúc mà Thu Phương biểu diễn rất thành công.

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 4

Màn song ca rất ngọt, đầy đặn và sâu lắng với Hà Anh Tuấn.

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 5

Ôm chặt Hà Anh Tuấn sau khi kết thúc bài hát vì quà xúc động.

Giọng ca chứa chan cảm xúc của Thu Phương

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 6

Nữ ca sĩ xúc động không thốt lên lời khi được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 7

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 8

Cô thể hiện lại các ca khúc quen thuộc như: Dòng sông lơ đãng, Hoa sữa, Đánh rơi bên hồ...

Màn song ca cùng Hà Anh Tuấn

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 9

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 10

Thu Phương: Đi xa để đến tận cùng nỗi nhớ - 11

Thu Phương cùng Đàm Vĩnh Hưng cùng chia sẻ lại những kỷ niệm cũ ngày đầu đi hát với khán giả Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn - Hồng Phú - Thu Giang ([Tên nguồn])
Thu Phương nghẹn ngào ngày trở về Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN