Sao Việt: Những người thích…đùa dư luận!

Sự kiện: Showbiz 2015

Càng ngày, showbiz Việt càng nhiều những kẻ thích đùa. Hết chuyện cặp đôi Yanbi – Andrea lại đến Cao Thái Sơn, các ngôi sao cứ xoay như chong chóng khiến công chúng không biết thực giả ra sao. Sau tất cả ồn ào, họ chẳng mất gì ngoài sự méo mó thêm hình tượng vốn đã không được tròn trong lòng công chúng.

Câu chuyện của Yanbi và Andrea nhiều lần ẩu đả giữa đường, sau đó lại quấn quít vui vẻ là một trong những tiêu điểm hài hước nhất trong năm của showbiz Việt. Sau khi những bức ảnh Andrea bị Yanbi “túm tóc” ngay giữa phố được tung lên mạng, dư luận được một phen dậy sóng và ném đá thả ga trước hành động “bạo hành phụ nữ” của Yanbi.

Những tưởng sau đó cặp đôi sẽ khó lòng nhìn mặt nhau, nhưng đáp trả dư luận lại là hình ảnh cả hai vẫn vui vẻ đi chơi cùng nhau như không hề có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, Andrea trở về Tây Ban Nha để…tránh thị phi và úp mở sẽ không có chuyện quay lại với Yanbi. Nhân vụ việc này, Baggio – người yêu cũ của Andrea – cũng được dịp lên tiếng về việc Andrea là người lăng nhăng và bị đánh có lẽ cũng không oan.

Sao Việt: Những người thích…đùa dư luận! - 1

Những hình ảnh mở màn cho "chuyện tình bi hài" giữa Yanbi và Andrea

Ai cũng nghĩ rằng chuyện tình đầy tính bi hài này rồi cũng dừng tại đó, nhưng ai ngờ đâu sức sáng tạo của cặp đôi này còn chưa dừng lại. Mới đây, màn ẩu đả tập 2 được đưa lên, dù chẳng có thông tin nào chính xác nhưng các bên liên quan cũng liên tục cập nhật trạng thái kiểu úp mở chọc tức dư luận cho vui. Và bỗng nhiên, công chúng được một phen bất ngờ và không thể hiểu nổi khi Yanbi thừa nhận mất kiểm soát do dùng cần sa và Andrea chia sẻ rằng cô và Yanbi không chia tay như lời đồn mà đang rất hạnh phúc. Thật hư chẳng biết thế nào, chỉ biết công chúng đã chán ngán những câu chuyện quanh hai nhân vật “bí ẩn” này.

Tất cả những gì mà cặp đôi này đã, đang và sẽ làm có lẽ sẽ khó có ai có thể vượt nổi. Mà thật ra, họ còn trẻ, họ có quyền thể hiện cái tôi cá nhân, họ thích làm gì thì làm và ai nói gì cũng mặc. Dư luận cứ việc lên án, chỉ trích, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Nếu có quá đà, họ cứ việc đổ tội cho cái facebook và một nhân vật vô danh nào đó. Ai biết đấy là đâu...

Nhưng có lẽ, chuyện này cũng chưa hài hước và rắc rối bằng chuyện giới tính của Cao Thái Sơn. Với một giọng hát có thể gọi là hay, vẻ điển trai và đôi mắt hút hồn, Cao Thái Sơn nhanh chóng trở thành cái tên hot trong giới ca sĩ và có một lượng lớn fan, đặc biệt là fan nữ.

Sao Việt: Những người thích…đùa dư luận! - 2

Những hình ảnh thân mật với Adam Nguyễn khiến Cao Thái Sơn bị nghi là đồng tính

Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm trôi cho tới một ngày, Cao Thái Sơn bị Adam Nguyễn tố lừa tiền, lừa tình. Chàng ca sĩ điển trai đứng trước tin đồn về giới tính. Là người đồng tính, đồng nghĩa với việc Cao Thái Sơn sẽ mất đi rất nhiều fan hâm mộ. Anh nhanh chóng họp báo thanh minh mình không phải gay, không lừa tiền, không lừa tình và tuyên bố sẵn sàng “lên giường” với bất cứ ai muốn kiểm chứng giới tính thật của mình.

Trải qua sự bối rối ban đầu, Cao Thái Sơn nhanh chóng nhận ra sức hút của vấn đề mập mờ giới tính. Anh  khiến dư luận chẳng biết đường nào mà lần khi liên tục cập nhật những thông tin nóng hổi như việc được một nam đại gia tặng xe tiền tỷ vì có…cảm tình và thản nhiên tuyên bố: “Tôi cứ thích úp mở như thế cho nhiều kẻ tò mò, tọc mạch ngoài kia càng cảm thấy khó chịu”.

Sao Việt: Những người thích…đùa dư luận! - 3

Hình ảnh và status gây shock của Cao Thái Sơn khiến nhiều người nghĩ anh đã chuyển giới

Mất hút một thời gian, công chúng tưởng Cao Thái Sơn đã chán trò chơi úp mở giới tính này. Bỗng một ngày đẹp trời, rộ lên tin đồn Cao Thái Sơn đi phẫu thuật chuyển giới. Anh nhanh chóng thanh mình rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt và thực sự thì anh đang đi phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng ngay sau đó, nam ca sỹ lại đăng tải một hình ảnh gây shock với status: “Hot girl mới sắp bùng nổ showbiz và cạnh tranh nhan sắc với Lâm Chi Khanh và Hương Giang Idol... Phần 2 sắp bắt đầu...”. Có vẻ, chàng ca sĩ họ Cao còn lâu mới chán chơi cái trò úp mở này với dư luận và không biết sắp tới, Cao Thái Sơn còn có chiêu gì mới nữa.

Bây giờ, chuyện của các ngôi sao được đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt là facebook cứ hư hư thực thực khiến công chúng chẳng biết đường nào mà lần. Các trang facebook mọc lên như nấm, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Thế nên, ngôi sao cứ thi nhau tung tin đồn, còn công chúng cứ thay nhau hứng chịu. Người tung thì mỏi cổ, còn người hứng thì vừa đau đầu lại vừa đau tay. 

Facebook hay các trang mạng xã hội khác là thứ rất khó kiểm soát, cũng chẳng ai có cơ sở nào để khẳng định đâu là trang chính của ngôi sao và đâu là “hàng giả”. Vì thế, các ngôi sao cứ tha hồ tung tin và những kẻ rảnh rỗi hoặc sắp đặt những âm mưu cứ tha hồ tạo sóng.

Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nói rằng đó không phải là tôi, có kẻ mạo danh tôi là êm chuyện. Có lẽ gần đây showbiz đang bão hòa hoặc những cái tên mới nổi lên nhiều quá, không kiếm chuyện thị phi thì tên tuổi sẽ nhanh chóng phai nhòa mất. Dù sao thì, sau tất cả họ chẳng mất gì ngoài sự méo mó thêm hình tượng vốn đã không được tròn trong lòng công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Showbiz 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN