Đồng Lan tiết lộ lý do từ chối Hà Hồ

Sự kiện: Giọng Hát Việt

"Lan tin vào cái duyên đầu tiên khi Lan mới chỉ cất vài câu hát anh Hưng đã quay lại, chống tay lên cằm và nhìn Lan với ánh mắt ấm áp! Lan vốn là người khá chung thủy với cảm xúc đầu tiên" - Đồng Lan chia sẻ.

Với ca khúc tiếng Pháp mang tên “Lavie en rose”, Đồng Lan đac khiến cả 4 huấn luyện viên của Theo Voice phải nhấn nút quay lại. Thậm chí, nữ ca sĩ được coi là sexy bậc nhất showbiz Việt - Thu Minh phải ghen tỵ: "Em có vẻ quyến rũ, sexy một cách tự nhiên, từ trong con người tỏa ra".

Con Trần Lập, vị huấn luyện viên được coi là điềm tĩnh và kiệm lời nhưng trước tài năng và vẻ quyến rũ của Đồng Lan cũng trở nên bối rối: “Anh chưa bao giờ cảm thấy bí từ như thế này khi nói về phần trình diễn của em. Ở em luôn có một sức mạnh tiềm ẩn, sự hoang dã và tự nhiên”.

Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Bạn rất khiêm tốn trên tài năng của mình bằng 1 sự duyên dáng. Bạn không kiêu hãnh và bạn làm cho chúng tôi đến gần bạn hơn”.

Tuy nhiên, gạt qua nhưng lời khen có cánh đó, Đồng Lan quyết định về với đội Mr. Đàm vì một chữ Duyên.

Hà Hồ đầy ma lực

Từng thừa nhận rằng, không có duyên với các cuộc thi nhưng tại sao lần này Đồng Lan lại quyết định tham gia vào The Voice?

Đã đến lúc Lan cần phải dốc hết sức và dũng cảm để làm một điều gì đó, dù được hay không được cũng sẽ chẳng phải hối tiếc vì mình đã làm như là chỉ còn lần cuối.

Lan bị cuốn hút cuộc thi này chính bởi tên gọi The Voice. Lan tin đây sẽ là một sân chơi không quá quan trọng những yếu tố khác và giọng hát là tâm điểm để được trân quý. Lan tự tin mang vẻ đẹp tâm hồn, tiếng hát của mình bước lên sân khấu thử sức với Giọng hát Việt.

Đồng Lan tiết lộ lý do từ chối Hà Hồ - 1

Đồng Lan - thí sinh gây ấn tượng trong đêm thứ 4 trong vòng thi giấu mặt của the Voice

Đồng Lan hi vọng mình sẽ đạt được điều gì khi tham gia vào cuộc thi này?

Khát khao được tìm thấy những điều Lan còn chưa biết về mình. Nếu không có những thử thách, bạn không thể biết bạn có thể làm được những gì!

Điều gì khiến bạn quyết định chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng dù cho 3 luấn luyện viên kia ra sức thuyết phục?

4 vị HLV ai cũng có quá nhiều điều để Lan học hỏi. Anh Trần Lập đầy bản lĩnh và rất đàn ông. Chị Hà với vẻ đẹp từ nụ cười, ánh mắt và cách nói không chỉ  rất am hiểu mà còn đầy mền mại, ma lực (may mà sân khấu ở xa nếu không Lan đã đầu hàng- Cười), Chị Thu Minh sexy cuốn hút cả về ngoại hình lẫn giọng hát, lúc nào cũng có cảm giác chị ấy sẵn sàng bốc cháy. Anh Hưng có một cái đầu , cái uy khiến người ta vừa yêu quý vừa nể sợ.

Nếu để tính toán thì phải tính toán sao đây? Lan nhờ cả vào chữ Duyên! Lan tin vào cái duyên đầu tiên khi Lan mới chỉ cất vài câu hát anh Hưng đã quay lại, chống tay lên cằm và nhìn Lan với ánh mắt ấm áp! Lan vốn là ngừoi khá chung thủy với cảm xúc đầu tiên.

Đồng Lan tiết lộ lý do từ chối Hà Hồ - 2

Đồng Lan đã chọn về đội của Mr. Đàm dù cho 3 HLV còn lại ra sức thuyết phục

Khác  Mai Khôi cả cách sống đến cách hát

Học Sư phạm Mẫu giáo Trung ương rồi sau đó là Đại học sư phạm Hà Nội, cứ nghĩ Lan sẽ gắn bó với cái nghề gõ đầu trẻ này, vậy điều gì khiến bạn lại rẽ sang con đường âm nhạc?

Yêu trẻ con nhưng có Duyên với ca hát! Đã “dính duyên” thì chẳng làm gì khác được! ( cười)

Vậy việc là một người ngoại đạo có gây cho Lan khó khăn gì khi ca hát không?

Lan lại coi đó là một điều may mắn! Lan thích những điều tự nhiên vì tự nhiên thì luôn đẹp! Những điều tự nhiên sẽ tự nhiên chạm tới tim mọi người lúc nào không biết! Lan muốn tặng mọi người những niềm vui tự nhiên!

Được biết, Lan đã làm quen với con đường ca hát khi còn ở Hà Nội, vậy tại sao Đồng Lan lại chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp, chứ không phải Hà Nội?

Hà Nội duyên lắm! Làm người ta là cứ nhớ nhung hoài, nhớ da diết nữa kia nhưng không hiểu với Lan nơi đó lại làm tâm hồn Lan dậy sóng, lúc nào cũng thấy lênh đênh, chới với! Sài Gòn – thành phố trẻ ồn ào náo nhiệt là thế vậy mà Lan lại tìm được sự tĩnh lặng, thanh thản. Lan thích vui và sẽ còn gắn bó với Sài Gòn dài dài cho tới khi nào hết vui! ( cười )

Lẽ ra là sẽ có rất nhiều khó khăn với một cô gái một mình vác ba lô vào Sài Gòn và chẳng có gì trong tay, nhờ trời thương, Lan gặp được những người bạn quá tốt đẹp làm cho cuộc sống và công việc của Lan dần tốt đẹp. Một phần cũng vì Lan học được cách đừng đòi hỏi quá nhiều, nên khó khăn cũng thành nhẹ nhàng, nhận được bao nhiêu cũng là quá lớn lao và hạnh phúc.

Có những người bạn đã giúp đỡ Lan rất nhiều trong những ngày đầu khó khăn đó. Lan nợ bạn mình thật nhiều ân tình chẳng biết trả có nổi? Thôi kệ! Sống vốn là Nợ mà !( cười)

Đồng Lan tiết lộ lý do từ chối Hà Hồ - 3

Đồng Lan: Tìm thấy sự bình yên khi ở Sài Gòn

Đồng Lan nghĩ sao về nhận xét của ca sĩ Thu Minh: "Em có vẻ quyến rũ, sexy một cách tự nhiên, từ trong con người tỏa ra" và nhận xét của anh Trần Lập gọi Lan là một cô gái digan?

Những lời quá tốt đẹp và hào phóng dành cho Lan. Chỉ còn biết cảm ơn và tự nhắc gắng sống đẹp hơn mỗi ngày thôi. Một cô gái digan? Có thể Lan còn là nhiều cô gái khác nữa mà Lan còn chưa biết nhưng trong Lan đúng là có một cô như thế! ( cười)

Đồng Lan có phải là một người nhạy cảm không?

Không ! Đồng Lan quá nhạy cảm! Điều đó làm đa mang, đa mang có thể tốt, có thể xấu. Mình đã là thế rồi thì tốt xấu cũng là mình, chẳng nên, cũng chẳng cần khác.

Hình như trong những giây phút hạnh phúc nhất, Đồng Lan cũng cảm thấy lo sợ về sự đổ vỡ, về đau khổ thì phải?

Lan thì sợ nhiều lắm! Nhưng vì sợ mà chẳng dại gì không chộp lấy ngay niềm vui hạnh phúc trước mặt mình và cũng chẳng dại gì không hưởng trọn. Lan còn muốn tự làm ra niềm vui và hạnh phúc của bản thân kìa! Vì chờ đợi e rằng lâu lắm! Chẳng biết ngày mai điều gì sẽ xảy tới…?

Đồng Lan tiết lộ lý do từ chối Hà Hồ - 4

Đồng Lan cho rằng, cô khác Mai Khôi cả cách sống lẫn cách hát

Trong ca khúc Sợ chết có câu "hư hao hư hao cho bao chuyện tình chẳng mấy vui", Đồng Lan có hay gặp những cuộc tình "chẳng mấy vui như thế không"?

Đồng Lan có gặp những chuyện như bao người gặp! Dám chắc người đang hỏi mình câu này cũng đã từng...(cười). Vì cuộc sống chẳng màu hồng đâu! Thế nên chẳng đánh thuế ước mơ, Lan đã mang “La vie en rose” - một trời màu hồng tặng khán giả đó! (Cười)

Nhìn Đồng Lan có rất nhiều điểm tương đồng với Mai Khôi. Mai Khôi sống bản năng, yêu cuồng nhiệt và sẵn sàng quên mình chỉ để yêu, còn Đồng Lan thì sao?

Nhìn thôi sao biết được! Mà chỉ nói chuyện nhìn thì Lan đâu có giống Khôi! Khôi đẹp và ngọt ngào từ ngoại hình tới giọng hát. Lan xù xì và khát khao âu yếm chính cảm xúc của mình. Hãy hỏi Khôi bạn cũng sẽ nhận được chung một câu trả lời. Lan khác Khôi cả về cách sống và cách hát. Cùng giống nhau chuyện yêu đời, yêu người, yêu cái đẹp và mong cuộc sống này dịu nhẹ hơn mỗi ngày nhưng… cũng theo những cách khác nhau! 

Xin cảm ơn Đồng Lan về những chia sẻ trên!

Đồng Lan hát Lavie on rose "hạ gục" 4 huấn luyện viên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN