3 ca khúc “nghe là nghiện” của Mùa oải hương năm ấy

Khi nghe 3 bài hát này, mỗi người đều có cảm nhận riêng nhưng tựu chung vẫn là cảm xúc dạt dào, gợi kỷ niệm và nhiều liên tưởng.

Sau khi bộ phim truyền hình Mùa oải hương năm ấy lên sóng, nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ vì nhạc phim quá hay và đặc biệt. Các ca khúc nhạc nền không chỉ giúp diễn đạt tâm trạng nhân vật, là gia vị khiến mạch phim rõ nét mà còn có sức sống riêng mãnh liệt.

Giữ em đi – Thuỳ Chi

3 ca khúc “nghe là nghiện” của Mùa oải hương năm ấy - 1

Khi nhạc dạo của ca khúc này vang lên, có lẽ nhiều người sẽ “giật mình” khi phát hiện âm hưởng của nó khá quen thuộc, giống với nhiều bản tình ca thịnh hành gần đây. Tuy nhiên, suy nghĩ này lập tức sẽ bị trùm lấp bởi chất giọng trong veo, cao vút của “công chúa tình ca” Thùy Chi. Từng câu hát thủ thỉ, cuốn người nghe vào câu chuyện tình yêu của một cô gái đang đứng trước lựa chọn trao gửi trái tim.

Trải suốt lời ca là trăn trở, đắn đo: “Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương….Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy”. Và người con gái yếu đuối đó luôn hy vọng người yêu gửi đến 1 tín hiệu, cho cô vững tin rằng tình cảm của họ vẫn bền chặt : “Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói… yêu em”.

Tác giả Tiên Tiên đã mang sự nhạy cảm của phụ nữ để dệt thành bức tranh cảm xúc tinh tế. Từng câu chữ gửi gắm tâm sự và trải nghiệm mà dường như tất cả những người đã yêu đều thấu hiểm sâu sắc. “Em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối”.

Nhạc sỹ Tiên Tiên chia sẻ, để có được bản Giữ em đi sử dụng trong Mùa oải hương năm ấy như hiện tại, ca khúc đã phải thu đi thu lại nhiều lần, “qua tay” nhiều chuyên gia hòa âm phối khí và “chinh chiến” khắp các phòng thu từ Nam ra Bắc. Đây cũng là bài hát được dàn diễn viên chính “sủng ái”, là bí kíp tạo cảm xúc cho họ mỗi khi cần quay cảnh tâm trạng.

Mùa oải hương năm ấy – Phạm Hồng Phước

3 ca khúc “nghe là nghiện” của Mùa oải hương năm ấy - 2

Một giọng nam trầm ấm, cách hát tự sự, ca từ trau chuốt và nắn nót từng nốt nhạc… tất cả làm nên sức hút cho bài hát được đặt hàng riêng cho Mùa oải hương năm ấy và lấy luôn tên phim làm tên ca khúc.  

Tác phẩm này trái ngược với Giữ em đi ở chỗ, nó gây cảm giác yêu thích rõ rệt. Nếu ai “phải lòng” bài hát này thì sẽ phải nghe lại nhiều lần và sẽ càng thích hơn sau mỗi lượt thưởng thức. 

Người được giao trọng trách “tạo hit” này là nhạc sĩ – ca sĩ Phạm Hồng Phước. Cũng giống “bi kịch” của Giữ em đi, Mùa oải hương năm ấy mặc dù được giáo đốc sáng tạo Namcito gật đầu ngay với bản hoà âm nhưng chưa ưng ý với bản thu do chính tác giả trình bày.

Phạm Hồng Phước phải lên Đà Lạt ngay sau hôm đó, cùng đoàn phim nhập vào câu chuyện bi kịch trong phim để lấy cảm xúc thu lại bản mới. Kết quả đã có một ca khúc nhẹ nhàng, da diết nhưng đầy lãng mạn đúng như phim yêu cầu.

Nếu như Bella Mai (An Nhiên) và Tuấn Trần (Khải Minh) luôn xin bật bài hát Giữ em đi của Thuỳ Chi để lấy cảm xúc cho những cảnh cần nước mắt thì cặp đôi Ngọc Thảo (Bảo Quyên) và Hoàng Kỳ Nam (Đông Quân) lại chọn bài Mùa oải hương năm ấy để tạo tâm trạng cho mình.

Có lẽ - Hoàng Kỳ Nam

3 ca khúc “nghe là nghiện” của Mùa oải hương năm ấy - 3

Ưu điểm của bài hát này là giai điệu vô cùng “bắt tai”, phối khí chuyên nghiệp. Đây có thể xem là một ca khúc nhạc nhẹ thành công với cách hát tự nhiên, không phô kỹ thuật, khiến người nghe cảm giác dễ chịu, muốn nghe nhiều lần.

Tác giả liên tiếp dùng 3 lần cụm từ “Có lẽ” và “Nếu lỡ” trong điệp khúc, thể hiện cảm xúc mãnh liệt của chàng trai vừa muốn bày tỏ tình yêu nhưng đồng thời cũng mong “người kia” được hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Có lẽ được Hoàng Kỳ Nam thu âm trước khi nhận dự án phim Mùa oải hương năm ấy. Khi đến với vai diễn Đông Quân, nam diễn viên trẻ rất bất ngờ khi thấy ca khúc này khớp với tâm trạng của nhân vật do mình thể hiện và rất hợp với phim. Anh đã đề xuất với ê kíp sử dụng tác phẩm này và nhận được ý kiến đồng thuật của mọi người.

Khi những bi kịch bắt đầu đẩy đến cao trào thì ca khúc Có lẽ của Hoàng Kỳ Nam sẽ xuất hiện trong nhạc nền của Mùa oải hương năm ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Những ca khúc hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN