Video bóng đá Newcastle - Everton: Đoạt vé Cúp C1 kịch tính (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 38 Ngoại hạng Anh) Newcastle giành vé dự Champions League đầy kịch tính dù để thua Everton ngay tại St James' Park.
Newcastle nhập cuộc uể oải đến khó hiểu, gần như thiếu hẳn động lực. Sự chậm chạp của “Chích chòe” tạo điều kiện để Everton kiểm soát thế trận trong hiệp một. Trong khi thủ môn Jordan Pickford của Everton có dịp thể hiện khả năng chơi chân điêu luyện, thì Nick Pope bên phía Newcastle phải trổ tài cứu thua cú sút xa từ 25m của James Garner.
Alcaraz của Everton đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Thủ môn Pickford sau đó tiếp tục khiến St James’ Park “im lặng” với pha cứu thua kép xuất sắc khi từ chối cú sút xa của Sandro Tonali rồi phản xạ cực nhanh cản phá cú đá bồi của Alexander Isak. Không chịu thua kém, thủ môn Nick Pope cũng có pha phản xạ đỉnh cao để đẩy cú đánh đầu dũng mãnh của Carlos Alcaraz.
Dù Isak kịp vượt qua bài kiểm tra thể lực để ra sân, tiền đạo người Thụy Điển vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương háng kéo dài và anh gần như không thể hiện được tốc độ hay sự linh hoạt quen thuộc. Anthony Gordon, cựu cầu thủ Everton, cũng chơi mờ nhạt bên cánh trái. May mắn cho “Chích chòe” là Tonali tiếp tục thi đấu chắc chắn ở tuyến giữa, giúp phá vỡ nhiều pha phản công của Everton.
Sau giờ nghỉ, Gordon bị thay ra bằng Joe Willock trong điều chỉnh chiến thuật quan trọng của HLV Eddie Howe. Newcastle chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ, với Dan Burn dạt ra biên trái. Tuy nhiên, sự thay đổi này khiến Dan Burn chơi thiếu ổn định so với khi đá trung vệ. Một điều chỉnh khác được thực hiện khi Kieran Trippier vào thay Sven Botman, giúp Dan Burn trở lại vị trí sở trường.
Các cầu thủ Newcastle ăn mừng sau khi nhận được tin xác nhận rằng họ cán đích ở vị trí thứ năm và chính thức giành vé dự Cúp C1
Tuy nhiên, những xáo trộn liên tục khiến Newcastle mất kiểm soát, và cuối cùng Alcaraz đã có được bàn thắng xứng đáng với những nỗ lực trước đó. Cú lắc đầu hiểm hóc của cầu thủ người Argentina sau đường tạt chuẩn mực của Mykolenko khiến thủ môn Pope chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.
Trước khi trận đấu khép lại, Pickford tiếp tục có thêm vài pha cứu thua ngoạn mục như lời khẳng định cuối cùng cho màn trình diễn thượng hạng của mình.
Dù thua, các cầu thủ Newcastle vẫn mở tiệc ăn mừng ngay trên sân. Lý do bởi ở trận cùng giờ, Aston Villa đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân của MU. “Chích chòe” đứng thứ 5 chung cuộc ở Ngoại hạng Anh, qua đó giành vé dự Champions League mùa tới.
Tỷ số chung cuộc: Newcastle 0-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)
Ghi bàn (Kiến tạo)
Everton: Alcaraz (65', Mykolenko)
Đội hình xuất phát
Newcastle: Pope; Schar, Botman, Dan Burn; Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento; Barnes, Isak, Gordon.
Everton: Pickford; Young, Keane, O’Brien, Mykolenko; Garner, Gueye; Harrison, Alcaraz, Ndiaye; Beto.
Chelsea, Aston Villa và Newcastle đều có vấn đề lực lượng trước khi bước vào trận đấu then chốt của cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/05/2025 00:48 AM (GMT+7)