V17 V-League: Chờ kỷ lục của Công Vinh
Chiều nay (27/7), vòng 17 V-League 2013 sẽ diễn ra 2 trận “chung kết” sớm ở cuộc đua đến ngôi vô địch cũng như chạy trốn xuất xuống hạng duy nhất.
Tâm điểm “chảo lửa” Vinh
Nhìn trên bảng xếp hạng V-League 2013, hiện có đến 4 CLB có khả lớn năng cạnh tranh chức vô địch mùa giải này là SLNA, Hà Nội T&T, HAGL và SHB Đà Nẵng. Với phong độ phập phù của hai đội bóng “anh em” nhà bầu Hiển trong thời gian qua thì giới chuyên môn đánh giá SLNA và HAGL đang có cơ hội lớn bứt lên trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bởi vậy, trận cầu diễn ra trên sân Vinh chiều nay được xem như trận “chung kết” sớm của mùa giải khi V-League 2013 chỉ còn có 6 vòng đấu.
Không phải lấn cấn về chuyện tài chính cũng như sở hữu một đội hình khá đồng đều, đội bóng của bầu Đức đang trên đường tìm lại ánh hào quang xưa. Và có thể nói, chính SLNA là rào cản lớn nhất của đội bóng phố Núi trong phần còn lại của mùa giải. Nhận thấy tầm quan trọng của trận đại chiến chiều nay, thủ thành Bassey Akpan đã có những phát biểu nhằm lên dây cót tinh thần cho đồng đội của mình: “Chúng tôi không hề ảo tưởng về sức mạnh của mình. Chúng tôi tin mình sẽ đánh bại được đối thủ trực tiếp và sẽ là đội nở nụ cười sau cùng, chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.”
Nếu ghi bàn vào lưới HAGL, Công Vinh sẽ cán mốc 100 bàn tại V-League
Còn với SLNA, dù gì thì thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết cả về điểm số lẫn những lợi thế trong những vòng đấu tiếp theo khi ngoài trận tiếp HAGL chiều nay, đội bóng xứ Nghệ còn 2 trận đấu trên sân nhà nữa trước các đối thủ trực tiếp Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Sự cổ vũ của hàng vạn khán giả có mặt trên sân Vinh sẽ là thứ vũ khí lợi hại của Trọng Hoàng cùng đồng đội. Có điều, liệu thầy trò HLV Hữu Thắng có được Ban lãnh đạo đội bóng cũng như nhà tài trợ “bật đèn xanh” để đòi lại ngôi vương từ tay SHB Đà Nẵng hay không lại là chuyện khác khi họ vừa mới quyết định đẩy đi cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình, tiền đạo Công Vinh.
Dù gì thì chiều nay, các khán đài sân Vinh sẽ được lấp kín, không chỉ bởi tính chất quan trọng của trận cầu 6 điểm mà còn bởi người hâm mộ xứ Nghệ muốn được đến sân để tri ân những đóng góp của Công Vinh trong màu áo SLNA suốt từ đầu mùa giải đến giờ, cũng như muốn được chứng kiến mục tiêu ghi bàn thắng thứ 100 của tiền đạo này thành hiện thực trước khi lên đường sang Nhật thi đấu cho Consadole Sapporo.
Công Vĩnh sẽ là tâm điểm trong trận cầu giữa SLNA và HAGL
“Chung kết ngược” ở Long An
Dù lãnh đạo K.Kiên Giang đã giải quyết 50% số tiền lót tay cho các học trò của HLV Lai Hồng Vân sau cuộc đình công gây xôn xao hồi đầu tháng này, nhưng chẳng ai dám chắc sẽ không có một cuộc đình công nào khác xảy ra từ nay đến cuối mùa giải khi vẫn còn nguyên đó những lời kêu than về tài chính từ Rạch Giá. Đến nước này, HLV Lai Hồng Vân cho biết cũng chỉ còn biết động viên các học trò thi đấu được trận nào hay trận đấy và hy vọng sẽ đi được đến hết mùa giải. Trước mắt thầy trò ông Ba Vân chính là trận “chung kết ngược” ở Tân An chiều nay trước chủ nhà ĐTLA.
Sẽ là một thử thách thực sự với K.Kiên Giang khi đội chủ nhà đang có phong độ cao với 2 chiến thắng ấn tượng liên tiếp trước các đối thủ khá mạnh (Hà Nội T&T ở tứ kết Cúp Quốc gia và XMV Hải Phòng ở vòng đấu trước). Lãnh đạo của “Gạch” đã đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Ngô Quang Sang sau khi sa thải ông Marcelo Juleta và thực tế vị cựu “phó tướng” đang cho thấy sự mát tay của mình khi giúp các cầu thủ ĐTLA dần lấy lại sự tự tin. Dù thiếu vắng 2 trụ cột Quốc Huân và Phan Lê Isaac trong trận tiếp K.Kiên Giang chiều nay do thẻ phạt nhưng HLV Ngô Quang Sang cho biết “Gạch” sẽ làm tất cả để giành trọn 3 điểm trước đối thủ trực tiếp của mình. Mặt khác, trận “chung kết ngược” chiều nay sẽ được dư luận “soi” khi cả hai đội bóng này đều có mối liên hệ với bầu Thắng.
Ngoài 2 trận “chung kết” ở đỉnh và đáy BXH, Đồng Nai đang thi đấu thăng hoa với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp (mới nhất là chiến công “vùi dập” SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-1) hành quân ra đất Cảng để chạm trán với chủ nhà XMV Hải Phòng cũng là trận đấu đáng chú ý ở vòng 17 này. Trái ngược với đội khách, XMV Hải Phòng đang ở trong tình cảnh hết sức bi đát khi đã 7 trận chưa biết đến hương vị của chiến thắng và hiện HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước vô vàn áp lực. Hơn nữa, đây sẽ là lần trở về Lạch Tray đầy cảm xúc của những người cũ của đội bóng đất Cảng là HLV Trần Bình Sự và tiền đạo Đặng Văn Thành.
Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2013:
- 17h00, ngày 27/7: ĐTLA – K.Kiên Giang
- 18h00, ngày 27/7: SLNA – HAGL (VTV6/Bóng đá TV)
- 16h30, ngày 28/7: SHB Đà Nẵng – V.Ninh Bình (VTC5/DRT2)
- 17h00, ngày 28/7: XMV Hải Phòng – Đồng Nai
- 17h00, ngày 28/7: Hà Nội T&T – B.Bình Dương (VTV6/Thể thao TV)
- 17h00, ngày 28/7: Thanh Hóa – XMXT Sài Gòn (VTC3/VTC3 HD)
Công Vinh & những con số 14 & 100: Nếu chọc thủng lưới HAGL trong trận đại chiến chiều nay, Công Vinh sẽ phá kỷ lục của chính mình khi ghi được hơn 14 bàn thắng trong một mùa giải. Quan trọng hơn, tiền đạo vừa mới đầu quân cho CLB Consadole Sapporo sẽ chạm mốc 100 bàn thắng trong lịch sử V-League. 89 phút/bàn: Tính đến thời điểm hiện tại Công Vinh đã ghi được tất cả 63 bàn thắng trong màu áo SLNA và ở mùa giải này cứ trung bình 89 phút Công Vinh lại “nổ súng” trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. 4: Một thống kê khác có thể khiến CĐV đội bóng phố Núi phải lo ngại khi SLNA chưa hề thất bại mỗi khi Công Vinh ghi bàn (7 chiến thắng và 2 trận hòa). Mặc dù vậy, sắp chạm mốc kỷ lục 100 bàn ở V-League, nhưng trong quá khứ CV9 cũng mới chỉ 4 lần chọc thủng lưới HAGL. + SLNA sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Văn Bình trong trận đấu chiều nay do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trước đó, Văn Bình đã vắng mặt ở trận đấu lượt đi tại Pleiku do án treo giò. |