Tự truyện Ronaldo (P8): Danh hiệu lớn đầu tiên trong đời
Cùng với MU, Ronaldo đã có những bước thăng tiến chóng mặt trong sự nghiệp và cuối cùng anh cũng gặt hái được thành quả cho những nỗ lực không ngừng của mình.
Mùa giải 2006/2007, khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, Quỷ đỏ MU khi đó đang dẫn trước Chelsea của Mourinho tới 5 điểm trên BXH. Chelsea khi đó đang là nhà ĐKVĐ bóng đá Anh và là một thế lực thực sự của xứ sương mù dưới sự chỉ đạo của “Người đặc biệt”. Nhưng trong mùa giải này, với sự vươn lên mạnh mẽ của MU, cộng với những khó khăn, Chelsea đã không còn duy trì được vị thế. Họ cũng mới bị Liverpool của Rafa Benitez loại khỏi bán kết cúp C1 sau trận đấu nhiều tranh cãi. Vào ngày thứ 7, 5/5/2007, đội quân của Alex Ferguson gặp thử thách lớn trên chặng đường tiến đến ngôi vô địch khi họ phải chạm trán với Man City trong trận derby thành Manchester.
Đó thực sự là một trận đấu khó khăn, một trận đấu mà MU đã không thực sự thể hiện được sự hơn hẳn của mình so với đội bóng cùng thành phố. Đó là trận đấu mà những ngôi sao như Rooney hay Ryan Giggs đã phải im tiếng nhưng Ronaldo và thủ thành Edwin Van der Sar lại là những người nổi bật nhất. Chính Ronaldo là người đã buộc hậu vệ Michael Ball của Man xanh phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm và đích thân Ronaldo đã thực hiện thành công quả phạt đền mang về bàn mở tỷ số quý giá. Ronaldo là người ghi bàn cho MU, nhưng Van der Sar mới là người bảo toàn cách biệt mong manh đó. Thủ thành người Hà Lan đã xuất sắc cản phá được quả đá 11m của Darius Vassell ở những phút cuối cùng của trận đấu, và đưa MU tới gần hơn tới chức vô địch. Bàn thắng trong trận gặp Man City cũng là bàn thắng thứ 17 của Ronaldo trong mùa giải, giúp anh đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới, sau Drogba 20 bàn và Benni McCarthy của Blackburn 18 bàn.
Chức vô địch NHA 06/07 là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Ronaldo
Với kết quả này, Ronaldo và MU sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm nếu đối thủ bám đuổi Chelsea mất điểm trong chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal. Và điều đó đã đến. Ngày chủ nhật, Ronaldo đã cùng với một vài người thân trong gia đình quây quần bên chiếc tivi để theo dõi trận derby thành London. Trận đấu đã diễn ra theo đúng với những gì mà Ronaldo và MU mong đợi. The Gunners vừa ghi 1 bàn thắng trên chấm 11m, còn hậu vệ Khalid Boulahrouz của Chelsea bị đuổi vì lỗi thô bạo. Ronaldo và mọi người trong gia đình không khỏi vui mừng và hồi hộp. Nhưng mọi chuyện sau đó diễn ra không hề suôn sẻ. Chelsea đã vùng lên đầy quật cường và có bàn thắng gỡ hòa của Essien.
20 phút cuối của trận đấu đó diễn ra thực sự căng thẳng và quyết liệt. Ronaldo theo dõi qua tivi cảm nhận rõ sự căng thẳng đó đến nỗi 2 bàn tay anh đan chặt vào nhau, đôi mắt chăm chú theo dõi không ngừng nghỉ từng diễn biến, và miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Chức vô địch đã ở rất gần và Ronaldo không hề muốn phải đợi thêm 1 tuần nữa để được thỏa niềm mơ ước. Và cuối cùng lời cầu nguyện của Ronaldo đã được đáp lại. Chelsea đã không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Arsenal và đành chấp nhận 1 trận hòa. MU đã chính thức trở lại ngai vàng của bóng đá Anh sau 4 năm chờ đợi. Ronaldo hét lên sung sướng, ôm chầm lấy mọi người xung quanh. Một bữa tiệc nhỏ mừng thắng lợi đã được diễn ra, sâm-panh đã được bật. Ronaldo lập tức gọi điện thoại cho mẹ mình và cho bạn bè. Điện thoại của Ronaldo hôm đó hoạt động hết công suất bởi những lời nhắn chúc mừng, gọi điện chia vui tới tấp. Bữa tiệc tối hôm đó đã diễn ra thâu đêm, đến tận sáng hôm sau và còn lan đến tận cả phòng thay đồ của CLB.
Ronaldo góp công không nhỏ vào chức vô địch NHA lần thứ 9 của MU
Vào ngày thứ 4, 9/5/2007, MU đến sân Stamford Bridge để gặp kình địch Chelsea. Như một nghi lễ truyền thống, các cầu thủ Chelsea đã xếp thành 2 hàng ở cửa hầm sân vận động, vỗ tay chào đón các nhà tân vô địch MU bước ra sân. Đó thực sự là một cảm giác rất vinh dự, rất tự hào, rất đặc biệt mà Ronaldo chưa từng được trải qua trước đó. Trận đấu đó đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc. MU đã lần thứ 9 lên ngôi vô địch tại giải ngoại hạng, đã báo thù được Chelsea sau 2 năm liền nhìn đội quân của Mourinho thống trị xứ sương mù. MU năm đó lên ngôi thực sự thuyết phục. Họ là đội bóng có hàng công mạnh nhất (83 bàn thắng), hàng thủ mạnh thứ nhì (26 bàn thua, sau Chelsea), và chỉ thua có 4 trận trong suốt mùa giải.
Mặc dù sau đó Chelsea đã đánh bại MU ở trận chung kết cúp FA nhờ bàn thắng duy nhất của Drogba nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Ronaldo và MU có buổi lễ ăn mừng chức vô địch hoành tráng trước hàng vạn khán giả nhà vào ngày cuối cùng của mùa giải. Khoác trên mình quốc kỳ của Bồ Đào Nha, Ronaldo hân hoan nâng cao chiếc cúp bạc danh giá, chạy một vòng quanh sân vận động để chia vui và cảm ơn các CĐV. Mẹ, anh trai Hugo, Ze, Nuno và Rogelio cũng đến để chia vui cùng Ronaldo. Tất cả đã cùng nhau chụp bức ảnh lưu niệm, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Ronaldo và một nấc thang mới trong sự nghiệp của chàng tiền vệ điển trai đã mở ra sau mùa giải 2006/2007 nhiều cảm xúc.
Nhìn lại mùa giải 2006/2007 của Ronaldo: