Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Từ chuyện “bị chém nhầm” của Hồng Việt

Cầu thủ SLNA Nguyễn Hồng Việt đến giờ vẫn nói là mình bị “chém nhầm”. Đấy cũng là cách trả lời mà cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng có lần bị đâm ở một quán càphê giải thích như thế. Tương tự với Chí Công- khi bị truy sát bởi nhóm giang hồ tại Bình Dương- cũng từng nói thế.

Thực tình, tin Hồng Việt bị chém đúng vào ngày đội tuyển VN đang rộn ràng chuẩn bị lên đường càng làm cho bức màn xám của bóng đá VN thêm tối. Nó làm nhiều người lo thêm sau thông tin “xe điên” của Huy Hoàng từng làm ảnh hưởng đến SLNA vốn có nhiều scandal.

Hôm qua, có báo đưa hẳn hồ sơ các cầu thủ bị chém, nên càng thấy lo cho bóng đá VN, khi các cầu thủ giờ rất “gần” với “xã hội đen”.

Từ chuyện “bị chém nhầm” của Hồng Việt - 1

Nghe chuyện các cầu thủ bị đâm, bị chém ấy, những nhà làm bóng đá kinh nghiệm lại thấy lo

Rõ ràng là, nghe chuyện các cầu thủ bị đâm, bị chém ấy, những nhà làm bóng đá kinh nghiệm lại thấy lo, bởi hai nguyên nhân: Một là “chơi với nhau” mà không sòng phẳng theo kiểu nhận mà không trả, hoặc phạm luật chơi nên chém để cảnh cáo; hai là ăn chơi trác táng và va chạm từ những nơi thường xảy ra những va chạm sau khi có hơn men như vũ trường, quán bar và thậm chí là cả việc giành gái…

Tôi đồng tình với một tựa bài báo lên tiếng rằng “Đừng có gây họa thêm nữa”, khi bóng đá VN giờ hay bị phơi bày mặt trái ra với những cầu thủ xông xênh tiền bạc từ những giá trị ảo.

Đừng để những cú “chém nhầm” ấy làm mất đi niềm tin thật vào bóng đá nước nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nguyên (laodong.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN