Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Trọng tài Võ Minh Trí: "Bắt chặt" cũng… run

Sau trận đấu tối qua giữa Indonesia và Myanmar, trọng tài chính Võ Minh Trí và tổ trọng tài của mình đã phải nán lại đến gần giữa đêm mới rời khỏi sân bóng được. Chưa kể, nhiều người trong đoàn thể thao Việt Nam cũng trách trọng tài Trí vì anh quá… trung thực.

Về chuyên môn, có lẽ không cần phải nói nhiều về trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Anh là trọng tài duy nhất được mời sang làm việc tại kỳ SEA Games này. Anh cũng là trọng tài Việt Nam được phía Trung Quốc mời sang cầm còi ở những trận đấu quan trọng và ở mùa giải mới, phía Trung Quốc tiếp tục có lời mời Võ Minh Trí sang điều hành các trận đấu được coi là gay cấn, liên quan đến việc tranh chấp chức vô địch. Ở AFF Cup và SEA Games, không phải ngẫu nhiên mà trọng tài Võ Minh Trí luôn được giao nhiệm vụ ở những trận đấu “xương”.

Trở lại trận Myanmar gặp Indonesia, đây là trận đấu quan trọng với cả hai bởi ai thắng, người đó sẽ vào bán kết. Mà ai cũng biết, nước chủ nhà đã rất mong muốn khán giả đến sân đông, hơn ai hết họ mong mỏi và luôn tìm cách để các vận động viên chủ nhà thành công. Trận đấu này được coi là trận “chung kết” của bảng đấu và AFC đã chọn trọng tài Võ Minh Trí bởi họ biết, anh có thể làm tốt.

Trọng tài Võ Minh Trí: "Bắt chặt" cũng… run - 1

Trọng tài Võ Minh Trí đang khiến nhiều người lo ngại, chiều nay đội Việt Nam sẽ bị làm khó vì "phạm" đến chủ nhà. Ảnh: Tất Đạt

Quả thật trên sân, nếu nhìn vào cách bắt của trọng tài Võ Minh Trí, người ta sẽ thấy sự uyển chuyển nhưng cương quyết để giữ cho trận đấu không bị vỡ. Nếu có trách, thì các cầu thủ Myanamar chỉ có thể tự trách họ bởi họ đã có vẻ tin tưởng quá vào cái gọi là quyền năng của đội chủ nhà. Pha phạm lỗi của Phyo Aung đội Myanamar không thể tha thứ bởi nếu trọng tài Trí bỏ qua, đó là phản thể thao, không trung thực. Phạt đền cho Indonesia là điều hiển nhiên và nó cũng đúng với thực tế trên sân, Indonesia là đội đá hay hơn hẳn. Chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ đội Myanmar cũng hợp lý với pha đánh nguội thô bạo.

Khán giả Myanmar đã ném các vật cứng xuống sân, lao vào sân ngay khi trận đấu đang diễn ra. Thậm chí, cuối giờ thi đấu, sân vận động trở thành bãi chiến trường với gạch đá ngổn ngang chỉ bởi, sự trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng được chấp nhận. Điều này không khó để lý giải bởi ở V-League đôi khi, tình trạng này cũng xuất hiện đó thôi.

Nhưng, có vẻ sự trung thực của trọng tài người Việt, Võ Minh Trí cũng không được hoan nghênh lắm bởi chính những người làm ở ngành thể thao Việt Nam mới ác. Trong các câu chuyện, họ cho rằng trận đấu chiều nay giữa Việt Nam và Malaysia trở nên khó khăn hơn bởi trọng tài Võ Minh Trí quá trung thực (?!). Theo cách nhìn của họ, với việc trọng tài Võ Minh Trí bắt chặt thế này thì hôm nay đội Việt Nam cũng sẽ bị trọng tài người Thái Lan “bắt chết” đội nhà, ưu ái cho đội Myanmar.

Quả nhiên, thể hiện sự trung thực ở SEA Games cũng run thiệt. Hôm nay mà đội U23 Việt Nam có “mệnh hệ” gì, có khi trọng tài Võ Minh Trí trở thành “nguyên nhân” thì… chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Đạt (sgtt.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN