Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Torres ngày càng kém: Tội của ai?

Jose Mourinho không phải là người chịu trách nhiệm cho sự xuống dốc không phanh của Fernando Torres. Vậy lỗi của ai?

Có một tấm bia mộ nổi tiếng ở Ireland của danh hài Spike Milligan đã viết dòng chữ sau: “Tôi đã bảo là tôi bị ốm mà”.

Khôi hài ở chỗ, tấm bia này là một ví dụ của khái niệm “tự hoàn thành tiên đoán của chính mình”. Trong trường hợp của Jose Mourinho, tấm bia được viết như sau: “Tôi đã bảo là Chelsea không vô địch mà”. "Người đặc biệt" từng tuyên bố như vậy khi được hỏi về khả năng lên ngôi của The Blues.

Từ tiên đoán của Mourinho

Nó như một cách để Jose Mourinho có cơ sở đổ lỗi cho ai đó khi thất bại xuất hiện, những thất bại mà ông đã “tiên đoán” trước. Cách đổ lỗi ấy có thể được Mourinho dùng để khích lệ học trò, hay thể hiện sự tức giận thực sự của ông, v.v… Nó thực sự là thế nào thì chỉ mình Mourinho biết. Mùa trước, khi Real Madrid sa lầy trong khủng hoảng thì Mourinho cũng nói rằng: “Tôi đã biết trước sẽ thế này nhưng tôi không nói ra”. Mới đây nhất, Fernando Torres là người bị đổ lỗi sau khi Chelsea thua PSG.

Torres ngày càng kém: Tội của ai? - 1

Với Mourinho, Torres đã thuộc hàng “không chữa nổi”

Sau khi Andre Schurrle bị thay ra sân ở Paris do không hoàn thành trách nhiệm ở vị trí không sở trường, Mourinho cho Torres vào sân thi đấu. Schurrle chơi tồi, nhưng Torres thì gần như chẳng có định hướng gì, thậm chí có cảm giác như Torres cố không đặt mình vào những vị trí mà nếu đón bóng ở đó mà không ghi bàn được thì anh sẽ bẽ mặt. Gặp Crystal Palace vài ngày trước, Torres có 2 cơ hội không rõ ràng lắm, thời gian còn lại anh đứng ngoài vòng cấm Palace.

Mourinho trong quá khứ có “lịch sử” là một nhân vật có khả năng biến mọi tiền đạo thành ngôi sao. Benni McCarthy đá như lên đồng ở Porto rồi sang Blackburn và chìm nghỉm. Diego Milito biến thành ngôi sao sáng trong mùa giải Inter Milan đoạt cú ăn ba. Và tất nhiên không thể quên Didier Drogba. Thậm chí ở Real Madrid, dù Karim Benzema bị điều tiếng là “lười biếng” nhưng đã ghi lần lượt 26, 32 và 20 bàn trong 3 mùa của Mourinho ở Bernabeu, tới mức Real tin tưởng vào khả năng của “Benzegol” mà bán đi Gonzalo Higuain.

Nhưng với trường hợp của Torres, cựu trung phong của Atletico và Liverpool thuộc vào dạng “không chữa nổi” với Mou tới mức anh biến đồng đội Samuel Eto’o như thể một ngôi sao lớn ở Stamford Bridge vậy. Mourinho, dù có dành lời hay ý đẹp gần đây hay lời dở ý xấu trước đó cho Torres, cũng sẽ không thể thay đổi sự thực rằng Torres là một tiền đạo đã hết thời.

Tới sở thích của Abramovich

Phong độ của Fernando Torres đã đi xuống từ năm cuối cùng của anh ở Liverpool. Ca chấn thương năm 2010 khiến anh mất đi rất nhiều tốc độ lẫn sự tự tin, và Torres từ đó đến nay càng ngày càng dựa dẫm vào các pha bật tường đoạn ngắn để tạo khoảng trống cho mình thay vì tự đối đầu hậu vệ đối phương hay chạy không bóng phá bẫy việt vị. Với những tiền đạo như thế, trừ khi Chelsea đá theo phong cách bóng ngắn kiểu Arsenal thì họa may Torres mới chơi tốt, huống chi phong cách của Mourinho lại là phòng ngự phản công.

Torres ngày càng kém: Tội của ai? - 2

Ghế dự bị hay ra đi?

Vấn đề mấu chốt ở đây là Torres đã được đưa về trước Mourinho. Thậm chí Torres còn đến trước cả Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo và chính Rafael Benitez. Torres là một bản hợp đồng được cá nhân Roman Abramovich hậu thuẫn, chứ trong thâm tâm Carlo Ancelotti không hề muốn. “El Nino” đã xuống phong độ từ trước khi tới Stamford Bridge.

Trường hợp ấy cũng giống như Andriy Shevchenko trong kỷ nguyên đầu tiên của Mourinho tại Chelsea. Bản hợp đồng đắt tiền ấy là do Abramovich tự quyết chứ Mourinho không buồn quan tâm Sheva là ai bất chấp danh tiếng của trung phong người Ukraine. Shevchenko, cũng như Torres, đã qua thời đỉnh cao khi đặt chân đến Tây London. Chỉ khác là Sheva xuống dốc do tuổi tác còn Torres xuống dốc cho vết mổ đầu gối và sự tự ti phát sinh từ vết mổ ấy.

Roman Abramovich đã đánh lên những cung đàn lạc lõng tới mức khi đến Chelsea, Jose Mourinho chưa thể đổi nhạc và đành phải họa theo. Đa phần lực lượng Chelsea hiện tại là do Abramovich và các HLV đi trước xây dựng, nên chuyện Mourinho tự tiên đoán mình sẽ thất bại như một cách phòng xa. Cũng dễ hiểu, những gì ông có trong tay trên hàng công là một ngôi sao già (Eto’o), một ngôi sao xế (Torres), và một người chưa từng là ngôi sao (Demba Ba).

Trước PSG đêm nay, Chelsea cần tối thiểu 2 bàn thắng. Đề toán thì đã có nhưng lời giải thì bất khả thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN