Sir Alex chưa thể “nuốt trôi” vụ TT Cakir
Đã 3 ngày sau khi MU bị loại khỏi Champions League/Cup C1 mùa này, Sir Alex vẫn đầy oán hận trọng tài Cakir.
Hôm qua trên sân tập Carrington, người ta đã thấy thầy trò Sir Alex rộn vang tiếng cười trở lại. Có lẽ họ đã tìm thấy sự cân bằng sau cú ngã đau đớn trước Real, mà với các manucians, đó là thất bại đầy tiếc nuối và không xứng đáng. Tuy nhiên cá nhân chiến lược gia người Scotland thì vẫn bị ám ảnh bởi chiếc thẻ đỏ trọng tài Cuneyt Cakir rút ra dành cho Nani. Sir Alex cho rằng những quyết định như thế đang khiến ông mất niềm tin vào các trận đấu.
“Thật khó để giữ vững niềm tin khi bạn cứ phải nhìn thấy những gì đã và đang xảy ra trong vài năm qua. Đây là lần thứ ba chúng tôi bị loại bởi một quyết định của trọng tài. Không dễ gì có thể chấp nhận điều đó. Tôi đã thể hiện sự lo ngại trước trận đấu. Tôi đã bày tỏ sự lo lắng của mình với các thành viên trong đội và đúng là nó đã xảy ra”, Sir Alex chia sẻ với các phóng viên.
Chiếc thẻ đỏ của Nani khiến thế cục trận MU - Real xoay vần
Trong quá khứ tại sân chơi Champions League, MU cũng đã từng hai lần bị loại bởi những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài. Năm 2004 là “bàn thắng bị đánh cắp” của Paul Scholes trong trận gặp Porto và chiếc thẻ đỏ của Rafael ở trận lượt về với Bayern năm 2010.
Về phần trọng tài Cakir, ông trả lời trên tờ AS Tây Ban Nha bằng giọng điệu quả quyết rằng: “Tôi cảm thấy tốt và không hề nghi ngờ quyết định của bản thân. Thẻ đỏ dành cho Nani là đúng. Mọi người sẽ nhận ra sự thật”. Dù vậy cũng giống trọng tài Ovrebo (bắt trận Chelsea – Barca năm 2009), Cakir đang đa phần hứng chịu búa rìu dư luận, đặc biệt là lực lượng fan hâm mộ đông đảo của MU.