Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Siêu lừa thế giới bóng đá: 13 năm không đá 1 trận vẫn khoác áo 10 CLB

Trong 13 năm, một cầu thủ Brazil đã lừa được gần một tá CLB, hàng trăm phụ nữ và không ít khán giả mặc dù không có khả năng chơi bóng.

Siêu lừa thế kỷ

Trong năm nay nhà văn Rob Smyth đã cho xuất bản cuốn sách mang tên “Kaiser! Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng đá bóng”. Cuốn sách được chuyển thể thành một bộ phim màn ảnh rộng và có sự tham gia của những danh thủ Brazil như Carlos Alberto Torres, Zico, Bebeto hay Renato Gaucho.

Siêu lừa thế giới bóng đá: 13 năm không đá 1 trận vẫn khoác áo 10 CLB - 1

Bìa cuốn sách của nhà văn Rob Smyth

Cuốn sách kể về Carlos Henrique Raposo, một cựu “cầu thủ” người Brazil có biệt danh “Kaiser” bởi vẻ ngoài thời trẻ giống Franz Beckenbauer. Carlos Kaiser là một “siêu bịp” của thế giới bóng đá khi đã khoác áo với 10 đội bóng khác nhau trong hơn 1 thập kỷ từ 1979 đến 1993 nhưng không đá 1 trận nào. Có trình độ rất hạn chế nhưng “siêu lừa” này đã sinh tồn nhờ đủ các chiêu trò khác nhau.

Eri Johnson, một diễn viên nổi tiếng của Brazil, kể lại lần đầu gặp Carlos Kaiser ông ngỡ như mình vừa gặp một ngôi sao lớn. “Anh ta băng qua đường với phong thái ngạo nghễ. Tôi sững sờ khi thấy Renato Gaucho (cựu tiền đạo của ĐT Brazil) chào hỏi anh ta, tôi từng gặp Pele nhưng Carlos Kaiser giống một ông hoàng bóng đá thực thụ”, ông nói.

Rob Smyth cho biết Carlos Kaiser trở thành bạn bè với nhiều cầu thủ nổi tiếng ở Brazil và nhờ những mối quan hệ này để kiếm được suất thi đấu ở các CLB. Không chỉ là quen biết người nổi tiếng, Kaiser còn bắt chước dáng điệu, cử chỉ, cách ăn nói, quần áo, v.v… của họ để trông như một siêu sao bóng đá.

Siêu lừa thế giới bóng đá: 13 năm không đá 1 trận vẫn khoác áo 10 CLB - 2

Carlos Kaiser (trái) bên cạnh Zico

Để lừa các CLB, Kaiser yêu cầu chỉ ký hợp đồng ngắn hạn rồi nói mình chưa đủ thể lực. Khi ra sân tập với bóng, Kaiser giả vờ chấn thương mà khi đó y học chưa đủ tiên tiến để phát hiện thật/giả. Nếu các bác sĩ đòi tìm hiểu sâu hơn, Kaiser nhờ một bác sĩ chuyển giúp bản báo cáo chấn thương giả.

Không những vậy, Carlos Kaiser còn làm thân với một số nhà báo để viết tin giả về mình, có lần Kaiser được một bài báo đưa tin được mời đá cho ĐT Mexico. Chưa hết, Kaiser dùng điện thoại di động (khi đó còn rất đắt và chưa phổ biến) để tạo cuộc trò chuyện giả bằng tiếng nước ngoài, từ chối những lời mời chuyển nhượng không có thật để tạo hình ảnh một cầu thủ có giá.

Không ít lần Carlos Kaiser suýt bị lộ nhưng nghĩ ra cách thoát nạn. Khi đến CLB Ajaccio ở giải hạng 2 Pháp, Kaiser ở buổi ra mắt được đề nghị tham gia buổi tập mở có fan đến xem. Kaiser sút tất cả các quả bóng ra ngoài sân để khán giả bắt lấy và hôn phù hiệu của đội bóng. Kaiser chỉ ở lại được có 1 năm nhưng làm quen được với một nhà báo và nhờ người này viết bài báo giả rằng mình là tay săn bàn số 1 ở CLB trong 8 mùa giải.

Siêu lừa thế giới bóng đá: 13 năm không đá 1 trận vẫn khoác áo 10 CLB - 3

Kaiser có vô số mưu kế để không bị bại lộ

Khi trở lại Brazil khoác áo CLB Bangu, Kaiser lại dùng bài chấn thương giả nhưng nhà tài trợ của CLB phát mệt và yêu cầu CLB tung Kaiser trong một trận đấu mà Bangu bị dẫn 0-2. Khi Kaiser đang khởi động, nhận thấy nhóm CĐV đối phương đang chửi bới đồng đội Kaiser liền xông tới đánh nhau, và sau đó nói dối rằng nhóm CĐV kia gọi mình là “thằng ăn cắp”. Kaiser được tha thứ và thậm chí được gia hạn hợp đồng 6 tháng.

Giả danh để "câu" phụ nữ

Không chỉ làm bạn, Carlos Kaiser còn giả danh các cầu thủ nổi tiếng. Renato Gaucho kể lại câu chuyện rằng một hôm ông đi chơi hộp đêm lúc 3h sáng vì được chủ hộp đêm mời. Nhưng khi đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại, nói rằng “Renato Gaucho đã ở trong này”. Rất ngạc nhiên, Renato đòi vào xem “Renato” kia là ai thì phát hiện ra Carlos Kaiser đang vui thú bên một nhóm phụ nữ. Không những không tức, ông còn bật cười và tự rời đi.

Renato Gaucho là một cầu thủ có lối sống ăn chơi và chính ông cho biết Carlos Kaiser không ít lần giả danh mình để ngủ với những phụ nữ tưởng rằng họ đang được làm tình với tiền đạo nổi tiếng của ĐT Brazil (thậm chí trả tiền để được ân ái). Năm 1985 một hậu vệ tên Henrique đã ghi bàn quyết định giúp tuyển U20 Brazil vô địch thế giới tại Liên Xô, Carlos Kaiser (cũng tên là Henrique như đã đề cập ở trên) lấy bàn thắng đó làm của mình để đi khoe với những phụ nữ khác.

Siêu lừa thế giới bóng đá: 13 năm không đá 1 trận vẫn khoác áo 10 CLB - 4

Kaiser (trái) và Renato Gaucho (phải). Renato nổi tiếng là tay chơi hạng nặng của bóng đá Brazil

Năm nay 55 tuổi, Carlos Kaiser đang làm giáo viên phòng gym cho phụ nữ. Ông tự thuật về lý do vì sao có thể lừa được nhiều người và lâu đến vậy: “Cuộc sống là marketing. Tôi có dáng vẻ của một ngôi sao, biết cách ăn nói và bán hình ảnh của mình. Người ta nhìn tôi và nói tôi là một ngôi sao vì đã đá ở CLB lớn, đã đá ở Pháp và là bạn với Zico, Bebeto, Carlos Alberto”.

Lionel Messi là một cầu thủ vĩ đại nhưng David Beckham mới là người biết quảng bá hình ảnh. Messi không biết cách ăn nói và không tự quảng cáo mình như Beckham. Tôi đã thu hút sự chú ý tại Brazil không phải bằng khả năng đá bóng hay làm tình, mà vì tôi có sức cuốn hút”.

15 năm Ronaldinho về Barca: Đôi chân ma thuật khôi phục đế chế

15 năm trước Ronaldinho bắt đầu hành trình khôi phục lại đế chế Barca hùng mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Những huyền thoại bóng đá thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN