Rooney “lờ” Sir Alex: Giọt nước tràn ly?
Việc gã Shrek không thèm bắt tay ông thầy Ferguson sau khi bị thay ra càng khiến NHM nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người.
Rooney không đáng bị thay ra?
Phút 72 của trận đấu giữa MU - Aston Villa, Quỷ đỏ đang dẫn 3-0 và gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng, Rooney được thay ra bằng Welbeck. Sau đó, trên băng ghế chỉ đạo Sir Alex đã chủ động giơ tay để bắt tay Ro10, tuy nhiên gã Shrek đã không thèm đoái hoài gì đến ông thầy. Đó có thể là hành động vô tình, nhưng Rooney có lý do để buồn bã vì quyết định của “Ông già gân”.
Rõ ràng Rooney đã chơi khá hay mà bằng chứng là pha kiến tạo để Persie tạo nên tuyệt phẩm ở bàn thắng thứ 2, vì thế anh xứng đáng đá trọn 90 phút để có thể tìm kiếm bàn thắng giải tỏa tâm lý cũng như áp lực đè nặng suốt thời gian qua. Nếu tâm lý hơn một chút, lẽ ra Sir Alex nên để Persie ra nghỉ bởi cú hattrick là quá đủ đối với tiền đạo người Hà Lan. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. HLV Ferguson đã để Persie đá hết trận, còn Rooney buộc phải rời sân nên cảm giác buồn bã, chán nản là không thể tránh khỏi.
Rooney có lý do để buồn bực khi đang chơi tốt mà bị thay ra
Với một cầu thủ luôn khao khát được thi đấu như Rooney, đặc biệt là khi anh chơi tốt thì việc bị thay ra rõ ràng là một điều khó chấp nhận. Sir Alex có lẽ đã không tâm lý trong trường hợp này, hoặc có thể đặt ra giả thiết đó là hành động chứng tỏ ông không cần đến gã Shrek và cái ông nhận được là màn phản ứng của cậu học trò nóng tính vốn bức bối bấy lâu.
Giọt nước tràn ly
Cho dù sau trận đấu, Rooney và Sir Alex vẫn xuống sân để chia vui cùng toàn đội, nhưng việc gã Shrek “lờ” đi ông thầy khiến NHM không khỏi đặt dấu hỏi về tương lai của Ro10 tại sân Old Trafford. Trong suốt thời gian qua đã xuất hiện quá nhiều tin đồn về việc Rooney có thể ra đi bởi anh đã để mất vị trí vào tay của Persie và không còn được HLV Ferguson tin tưởng nhiều như trước. Bằng chứng là Ro10 phải nhường vị trí chủ công cho tiền đạo người Hà Lan, không được đá chính ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Real, phải ngồi dự bị khá nhiều và không ít lần bị thay ra giữa chừng.
Liệu Sir Alex có giữ Rooney ở lại?
Chính vì thế, cách Rooney phản ứng sau khi bị thay ra ở trận gặp Aston Villa khiến nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ giữa anh và ông thầy nghiêm khắc Ferguson đang đổ vỡ thực sự. Sir Alex nổi tiếng là người luôn nghiêm khắc với các học trò, vì thế liệu ông có bỏ qua hành động bất kính này của gã Shrek ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn các manucians ngồi kín sân Old Trafford. Nên nhớ, tại “Nhà hát của những giấc mơ” Ferguson mới là “ngôi sao số 1”, vì thế bất cứ cầu thủ nào dù có tầm ảnh hưởng lớn đến mấy nếu bất tuân thượng lệnh đều sẽ phải ra đi. Tấm gương Beckham, Nistelrooy, Stam, Roy Keane… là những bài học nhãn tiền cho Rooney. Liệu lần này kịch bản có lặp lại?