Ronaldo – Mourinho: Từ ngọt đến cay
Ronaldo và Mourinho, hai ngôi sao với một mối quan hệ đầy sóng gió.
Có rất nhiều điểm chung giữa Mourinho và Ronaldo, họ là đồng hương, có cùng một người đại diện (Jorge Mendes), rất tài năng, nổi tiếng và có cá tính mạnh. Nhưng những nét tương đồng đó không giúp hai người trở thành một “đôi bạn” thực sự, mối quan hệ giữa họ thực tế được xây dựng bằng tính chuyên nghiệp trong công việc. Và khi đã không còn đứng chung một chiến tuyến, không có gì lạ khi những mâu thuẫn được phơi bày. Những ngày đầu của “cuộc tình” này diễn ra đầy êm đẹp, Mourinho đến và ca ngợi Ronaldo là số 1 thế giới (điều này vẫn luôn được duy trì). Ngược lại, Ronaldo cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho ông thầy.
Tuy nhiên khi những cái tôi quá lớn bắt đầu va chạm, mối quan hệ giữa họ trở nên rạn nứt. Tháng 2/2012, sau khi lập một cú hattrick trong chiến thắng 3-1 trước Levante, Ronaldo chạy như điên về khu huấn luyện, Mourinho dang rộng vòng tay và cả hai ôm chặt lấy nhau đầy cảm xúc. Hình ảnh này ngay lập tức lan rộng nhưng không một ai biết được rằng, chủ đích chia sẻ niềm vui của CR7 là với… Rui Faria, trợ lý của Mourino bởi hai người đã có giao ước trước đó. Tuy nhiên Mourinho lại tiến tới và tạo nên một hình ảnh đẹp nhưng cái vẻ đẹp này không thể khỏa lấp khoảng cách giữa hai người.
Sự thật phía sau
Bất đồng giữa họ đã bắt đầu từ chính trên sân cỏ. Chỉ ít ngày sau khi Real vượt qua Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa giải 2010/11 nhờ bàn thắng duy nhất của Ronaldo, đội bóng Hoàng gia đã để đại kình địch vượt qua 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi bán kết Champions League. Ngay sau đó, ngôi sao Bồ Đào Nha lên tiếng phàn nàn về lối chơi thiên về phòng ngự của đội nhà. Hệ quả, anh bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu tiếp theo gặp Zaragoza (Real thua 3-2). Mâu thuẫn nảy sinh và Mourinho lựa chọn cách đưa ra những chỉ đạo cho Ronaldo thông qua các trợ lý.
Những cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người trở nên ít dần và bầu không khí đổ vỡ chỉ được ngăn chặn nhờ Jorge Mendes. Đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khách hàng đắt giá, siêu cò này đã phải nhập cuộc và hàn gắn những vết nứt nhưng chỉ được bề ngoài. Một nguồn tin dẫn trên Goal cho biết: “Mối quan hệ giữa họ hết sức phức tạp, họ nói chuyện với nhau rất ít trong 3 năm ở Madrid. Chính Mendes đã giữ cho mọi chuyện không trở nên xấu hơn.” Dẫu vậy, giấy không thể gói được lửa, Ronaldo và Mourinho càng ngày càng trở nên xa cách và mọi chuyện trở nên không thể tồi tệ hơn trong mùa giải vừa rồi, năm cuối cùng của “Người đặc biệt” ở Bernabeu.
Những bất đồng trở nên sâu sắc
Hồi đầu mùa, Ronaldo do những khúc mắc trong chuyện hợp đồng và câu chuyện “buồn” đã bị Mourinho chỉ trích thi đấu không đúng phong độ. CR7 đáp trả lại bằng sự im lặng tuyệt đối cho đến khi mọi chuyện ở Real đi không đúng quỹ đạo với những thất bại ở Liga và bị Barca bỏ xa. Mourinho đứng trước những sức ép nặng nề với quá nhiều rắc rối nhưng gần như không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ phía ngôi sao số 1 của đội. Khi được hỏi, Ronaldo thậm chí trả lời lạnh lùng “không quan tâm tới tương lai của HLV”. Với anh lúc đó, ông thầy đã trở thành phe đối địch thực sự bởi vì Mourinho đã gây ra “chiến tranh” với Ramos, Ozil, Casillas, Pepe… đều là những chiến hữu thân cận của Ronaldo.
Ngay cả những chiến thắng cũng không thể khiếp họ xích lại gần nhau, báo chí Tây Ban Nha đã ghi lại câu chuyện về những lời lẽ rất nặng của Mourinho cho Ronaldo sau chiến thắng 2-0 trước Valencia ở Cúp Nhà Vua: “Khi tôi chỉ trích cậu ta về mặt chiến thuật là bởi tôi nghĩ cậu ta vẫn còn có thể tiến bộ nhưng cậu ta không chấp nhận những gì tôi nói. Có lẽ cậu ta nghĩ đã biết hết mọi chuyện và HLV không thể giúp cậu ta tiến bộ hơn.” Đáp lại Ronaldo nói: “Tôi không cắn cái tay cho mình ăn”…
Tiếp tục chiến tranh Sau trận đấu giữa Real và Chelsea, đôi bên lại tiếp tục có những phát biểu. Mourinho cho biết: “Tôi không biết những gì Ronaldo nói về tôi. Đó không phải vấn đề của tôi. Tôi cống hiến hết mình cho Chelsea, tôi muốn những gì tốt nhất cho Real Madrid. Tôi có nhiều người bạn ở Real, và tôi đánh giá cao đội bóng.” Trong khi đó Ronaldo khẳng định: “Bản thân tôi thích nói chuyện hơn trên sân cỏ, những gì bên ngoài không làm ảnh hưởng tới tôi.” |