Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real trắng tay: Mourinho phải trả giá

Thua ở CK cúp Nhà vua, Mourinho đã trải qua một năm thực sự đáng quên.

Giương cờ trắng ở Liga khi mùa giải mới trôi qua 1/3 quãng đường, nhọc nhằn tiến bước ở Champions League trước khi giấc mộng Decima tan vỡ vì Dortmund, và giờ Real Madrid của Jose Mourinho thất bại nốt trong trận chung kết cúp Nhà vua ngay trên sân nhà Bernabeu. Đúng là một mùa bóng thảm hại của Người đặc biệt!

Chiếc cúp đêm qua lẽ ra là cơ hội để Real “rửa mặt” sau một năm thi đấu thất bát. Họ nắm đủ tất cả mọi lợi thế trong tay. Vừa được chơi trên sân nhà, vừa có lịch sử ủng hộ và đội hình vượt trội với dàn sao hùng hậu trị giá gần nửa tỷ euro. Trên băng ghế huấn luyện là một Jose Mourinho đầy lọc lõi và rất ít khi thua ở một trận chung kết. Nhưng tất cả những lợi thế trên đã hoàn toàn biến mất trong một ngày đen tối được khởi đầu bằng chính những sai lầm của Mourinho.

Real trắng tay: Mourinho phải trả giá - 1

Lại thêm hình ảnh không đẹp của Mourinho

Các Madridista hoàn toàn có thể đổ lỗi cho vận đen khiến đội nhà bại trận. Nhưng thực ra, trước giờ bóng lăn Real đã không thể hiện được hình ảnh của một chiến binh khát khao chiến thắng. Có quá nhiều bất ổn tồn tại trong thời điểm này khiến những lợi thế tưởng như rất rõ ràng trước Atletico bỗng trở nên nhạt nhòa. Và người chịu trách nhiệm, cũng là nhân vật chính gây ra những bất ổn ấy, lại là Jose Mourinho.

Câu chuyện về sự trù dập với Iker Casillas đã trở nên rất rõ ràng. Mourinho thể hiện cái tôi quá lớn trong việc trừng phạt ngôi sao có “máu mặt” nhất tại Bernabeu. Không phải lúc nào cũng có thể cứng nhắc như vậy, nhất là trong bối cảnh Real cần sự đoàn kết lớn nhất. Việc gạt bỏ Pepe, bất chấp Varane bị chấn thương, tiếp tục là hành động “thêm dầu vào lửa” của Người đặc biệt. Hậu quả thì đã rõ, hàng thủ không phải mạnh nhất của Real đã bất lực trong việc ngăn cản hai chân sút lợi hại Falcao - Costa bên phía Atletico.

Mourinho luôn thích đẩy bản thân vào thế một mình chống lại tất cả. Ông chỉ trích giới truyền thông và nhiều lần tự ý bỏ họp báo, ông chửi bới các trọng tài, quay lưng với CĐV nhà và làm mọi cách để gây áp lực lên ban lãnh đạo. Những điều đó đã từng xuất hiện trong quá khứ và bây giờ xảy ra ở Madrid, đặc biệt là trong thời điểm Mourinho chuẩn bị ra đi. Những biến cố ở hậu trường Real cứ liên tục xuất hiện và Mourinho, thay vì hàn gắn các mối rạn nứt, lại tự mình hủy hoại đội bóng.

Real trắng tay: Mourinho phải trả giá - 2

Mourinho sẽ sớm rời Bernabeu

Có một ý đồ nào đó trong cách hành xử của Người đặc biệt? Rất có thể. Người ta đồn rằng Abramovich không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để giải phóng hợp đồng của Mou với Real. Trong khi đó, Florentino Perez cũng chẳng dại gì chi đậm để “tống cổ” Mourinho. Bởi thế, dù muốn trở lại Chelsea nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang rơi vào thế kẹt. Và như vậy, cách tốt nhất mà Mou có thể làm để nhanh chóng “được” sa thải là khiến phòng thay đồ Real ngày càng lục đục.

Mục đích của Mourinho có vẻ ngày càng rõ ràng. Ông bôi nhọ vào danh dự của Real Madrid, một đội bóng gắn mác Hoàng gia, bằng cách không thèm lên nhận huy chương bạc. Trước đó, ông bị đuổi khỏi khu vực chỉ đạo vì đã chửi bới và lăng mạ trọng tài chính sau một tình huống thổi phạt với cầu thủ Real. Florentino Perez chắc chắn sẽ phải chịu áp lực lớn từ các thành viên trong ban lãnh đạo sau trận thua mất mặt này. Sức ép cho Perez càng tăng nghĩa là cơ hội để Mourinho được rời Real càng dễ dàng. Với một đội bóng đầy niềm kiêu hãnh như Real, thời gian mà họ “chịu đựng” được Mourinho có thể không còn lâu nữa.

Với cá nhân Mourinho, đừng tin rằng ông quá buồn dù đã thừa nhận “đây là mùa giải tệ hại nhất của tôi”. Đơn giản vì Mou không còn nhiệt huyết và tình cảm với Real Madrid nữa. Tâm trí ông đang hướng về một điểm đến mới trong sự nghiệp, nơi mà ông chưa thừa nhận nhưng tất cả đều có thể đoán ra.

Mourinho chửi trọng tài trong phòng thay đồ

Theo phóng viên của kênh truyền hình Marca, sau khi trận đấu kết thúc, Jose Mourinho đã đứng chờ ở cửa phòng thay đồ của trọng tài Clos Gómez và các cộng sự. Chờ Clos Gómez ra cửa đi về, Jose Mourinho đã bất ngờ lao đến chửi bới trọng tài người Tây Ban Nha với những câu nói như: “Mày về ăn mừng với chúng nó (Atletico) đi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN