Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Phụ nữ ngoại tình mùa EURO: Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu

Khi bị các đấng mày râu "bỏ bê" trong một mùa Hè nóng bỏng như EURO 2012 thì những người phụ nữ yêu chồng đánh phải tặc lưỡi mà "điểm phấn tô hồng" cho... trai.

Không phải chị em nào cũng đam mê môn thể thao vua và sống hết mình với trái bóng tròn Tango 12. Tương tự, cũng có những anh làm vườn, những gã vũ công salsa không ưa bóng đá mà chỉ thích "bóng dâm" nên tất yếu dẫn đến một hệ lụy: có những ông chồng mải mê dán mắt vào những trận cầu ở tận Ba Lan và Ukraine mà không hề nhận ra rằng, ngay trên đầu mình đã xuất hiện những "cặp sừng" to tướng...

Câu chuyện của Sharah

Trên tờ Daily Mail, Sarah (không tiết lộ họ), người phụ nữ 35 tuổi ở thành phố Manchester tự nhận mình là tuýp phụ nữ chung thủy. Sarah đã lấy chồng được 7 năm và đang sống hạnh phúc với ông chồng cô cho là lý tưởng cùng những đứa con ngoan của mình. Tuy nhiên, khái niệm chung thủy với chồng của Sarah giờ chỉ còn là "thuyết tương đối", vì ngoài "ông chồng lý tưởng", Sarah còn "chung thủy" với cả... một số quý ông lý tưởng khác.

Nguyên nhân vì sao mà một người phụ nữ luôn tôn thờ những giá trị đạo đức gia đình truyền thống của người Anh như Sarah lại bỗng dưng "đổ đốn" ra như vậy? Tất cả chỉ tại đám cầu thủ cùng trái bóng tròn ở EURO 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine.

Sarah không ưa bóng đá? Người phụ nữ 35 tuổi này khẳng định, cô là một fan của Man United nên không thể bỏ qua những trận cầu của ĐT Anh tại Ukraine. Nhưng EURO và những thần tượng như Wayne Rooney hay Danny Welbeck cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của người phụ nữ như Sarah. Nhưng với những người đàn ông, EURO hay World Cup là quãng thời gian họ vứt tất cả mọi đam mê khác ra ngoài cuộc sống, kể cả... sex và chồng của Sarah cũng không phải ngoại lệ.

Phụ nữ ngoại tình mùa EURO: Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu - 1

Đàn ông quá quan tâm đến Euro mà bỏ bê vợ mình

Sarah tâm sự: "Tôi cũng muốn thưởng thức những trận đấu tại EURO cùng chồng trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Nhưng cả tháng nay, chồng tôi chỉ thích thưởng thức các trận đấu ở những quán rượu cùng bạn bè, vì theo anh ta, chỉ có bia, rượu và sự ồn ào ở những nơi như quán rượu mới đích thực là thưởng thức EURO. Sau mỗi trận đấu, dù những đội bóng mà chồng tôi thích thắng hay thua thì anh ấy cũng lại tụ tập bạn bè bia rượu cả đêm để ăn mừng hoặc giải sầu. Cứ thế, bắt đầu từ khi EURO khởi tranh, tôi giống như một người thừa trong cuộc sống của chồng. Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản vì EURO".

Không chịu được cảnh cô đơn, Sarah đã đi tìm một người đàn ông khác với một lý do rất... chính đáng: "Chồng tôi tìm thấy niềm vui ở EURO, thì tôi cũng cần một niềm vui từ tình nhân. Tôi đã phản bội chồng, nhưng vẫn yêu anh ấy. Tôi đến với người đàn ông khác không đơn thuần chỉ để bớt cô đơn, mà còn để cứu vãn chính cuộc hôn nhân đang dần trở nên lạnh nhạt vì EURO của chúng tôi". Và Sarah khẳng định: "Tôi biết chuyện vụng trộm của tôi rất nguy hiểm, nhưng chồng tôi còn mải mê cả ngày lẫn đêm với trái bóng thì làm sao anh ta phát hiện được. Hơn nữa, khi mùa EURO qua đi, tôi sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình".

Vắng chàng em điểm phấn tô hồng cho... trai

Khi trái bóng Tango 12 quyến rũ mất chồng, Sarah cô đơn và cô đi tìm "người thay thế" cho mùa EURO ở đâu? Không quá khó khăn, người phụ nữ 35 tuổi này cho biết, cô đã tìm được một quý ông ưng ý trên trang IllicitEncounters.com. Đây là một trang tin rất độc đáo, nó không dành cho những anh chưa vợ, những cô chưa chồng tìm đến để "tìm hiểu nhau". Thành viên của website trên được quy định rất rõ ràng: dành cho những người có gia đình muốn nếm thử "phở" khi đã chán ngấy món ăn hằng ngày là "cơm".

Nhưng Sarah không phải là thành viên duy nhất của "trang tin ngoại tình" nói trên. Theo nguồn tin từ Daily Mail, IllicitEncounters.com được thành lập từ năm 2003 nhưng chẳng có mấy thành viên sinh hoạt. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này, trang tin trên đã có tổng cộng gần 700.000 thành viên. Điều đáng nói là, 77% số thành viên đăng ký là nữ bắt đầu từ mùa EURO 2012. Hóa ra, câu chuyện Sarah - một người phụ nữ yêu chồng và gia đình ngoại tình trong thời gian qua lại là hiện tượng phổ biến trong mùa EURO.

Với phụ nữ, đàn ông mùa EURO hiếm hoi chẳng khác gì "trai thời loạn". Vì theo thống kê của IllicitEncounters, những trận đấu EURO càng thu hút giới mày râu thì số lượng chị em có nhu cầu "ăn phở" trên trang tin này càng tăng. Cụ thể, trận Anh - Pháp thu hút 15,3 triệu lượt người xem truyền hình, lượng phụ nữ đăng ký ngoại tình tăng 72%. Trận Anh - Thụy Điển thu hút 16,2 triệu khán giả tryền hình, số phụ nữ muốn ngoại tình lại nhích lên 76%. Trận Anh - Ukraine thu hút tới 18,5 triệu người, số chị em lên IllicitEncounters "tìm gấp tình nhân" cũng tăng lên con số kỷ lục là 82%.

Rosie Freeman-Jones, quản trị viên trang IllicitEncounters cho biết: "Mức độ hấp dẫn của các trận đấu ở EURO 2012 tỷ lệ thuận với số lượng ngoại tình của phụ nữ. Phụ nữ cảm thấy họ bị bỏ quên trong thời gian EURO nên đã tìm giải pháp cân bằng cuộc sống bằng những cuộc ngoại tình. Các quý ông mê bóng đá, nhưng họ cũng nên dành thời gian nhiều hơn cho vợ của mình, bởi nếu không một anh chàng làm vườn, một gã vũ công salsa hay bất cứ gã nào cũng có thể biến họ thành những ông chồng bị phản bội".

Phụ nữ ngoại tình mùa EURO: Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu - 2

Phụ nữ ngoại tình mùa Euro như một lẽ tự nhiên?

Đàn ông, phụ nữ, EURO và ngoại tình. Rosie cho rằng, những cô vợ như Sarah không chỉ phổ biến ở Anh mà còn là hiện tượng xã hội chung của nhiều quốc gia khác trên thế giới trong mùa EURO. Tức là, đàn ông cứ hò reo, cứ cuồng nhiệt với trái bóng Tango 12 ở tận Ba Lan và Ukraine, còn những bà vợ của họ thì lặng lẽ hơn: tìm cảm giác mới lạ ở những anh làm vườn hoặc những chàng vũ công salsa không yêu bóng đá bỗng nhiên trở thành quý và hiếm như "trai thời loạn".

Phụ nữ đua nhau cắm những chiếc sừng vô hình to tướng vào đầu những đức lang quân đáng kính của họ vì "cô đơn và vì để cứu vãn cuộc hôn nhân đang dần trở nên lạnh nhạt" như lý giải của Sarah? Sâu xa hơn, tiến sĩ tâm lý học Martin Milton của Trường Đại học Tổng hợp Surrey (Anh) cho rằng, có sự khác biệt rất lớn giữa đàn ông và phụ nữ khi thưởng thức bóng đá.

Cụ thể, theo phân tích của Milton, sau mỗi trận đấu bóng đá, các quý ông thường có xu hướng tụ tập bàn bè trên những bàn rượu và bia thâu đêm để tranh luận. Nhưng phụ nữ thì khác, khi xem những ngôi sao đẹp trai như Cristiano Ronaldo thi đấu, họ vô tình bị kích thích ham muốn... đụng chạm. Thế mới có chuyện, không hiếm chị em chẳng đam mê bóng đá nhưng vẫn ái mộ ĐT Italia đơn giản vì đội bóng màu Thiên thanh luôn sở hữu những ngôi sao... đẹp trai.

Nhưng quan trong hơn tất thảy, theo tiến sĩ Milton, các tình huống hấp dẫn trên sân cỏ tác động rất mạnh đến hệ thần kinh của phái đẹp rồi sinh ra cortisol, một loại hormone kích thích khả năng ham muốn tình dục của chị em. Vậy nên, khi bị các đấng mày râu "bỏ bê" trong một mùa Hè nóng bỏng như EURO 2012 thì những người phụ nữ yêu chồng như Sarah đánh phải tặc lưỡi mà "điểm phấn tô hồng" cho... trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đăng (bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN