Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Nếu Real trắng tay, Perez mới là tội đồ

HLV Zidane thừa nhận nếu cứ đá như hiện nay, Real sẽ chẳng biết đi đến đâu. Đó chẳng phải là viễn cảnh xa xôi và nếu “Los Blancos” trắng tay, lỗi không thuộc về mình Zidane hay các học trò.

Zidane đang bất lực

Sau trận thắng nhọc nhằn và có phần may mắn trước Las Palmas 2-1, HLV Zidane đã buộc phải thốt lên “Nếu cứ đá như thế này, Real sẽ chẳng biết đi đến đâu”.

Nếu Real trắng tay, Perez mới là tội đồ - 1

Với lực lượng và tinh thần chiến đấu hiện tại của Real, quá khó để Zidane thành công

Đây chẳng phải là lần đầu Zizou tỏ rõ sự thất vọng hay thiếu niềm tin vào tương lai của đội bóng và chính tương lai của ông. Mới tuần trước thôi, khi được hỏi về kế hoạch mua sắm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, huyền thoại người Pháp đã thẳng thắn trả lời: “Tôi không biết mình có còn trụ được hay không ở Real cho đến hết mùa giải, vậy thì vội gì mà nói về kế hoạch mua sắm cho mùa sau".

Nhiều người cho rằng Zidane đang tự nát mình, bởi Real dưới thời của ông đã khởi đầu không đến nỗi tệ. Hơn nữa, dù bị loại khỏi cúp nhà Vua, bị Barca bỏ xa ở Liga, nhưng tại Champions League, “Kền kền trắng” đã vượt qua Roma ở vòng 1/8 khá thuyết phục với tỉ số 4-0.

Nhưng Zizou có cái lý của mình, bởi những gì Dải ngân hà 2.0 thể hiện ở trận thắng Las Palamas chẳng cho ông chút gì hi vọng.

Ronaldo chơi cực kì cá nhân và luôn sút mỗi khi có bóng chứ không thề có ý định phối hợp với mục đích giành bằng được Pichichi. Bale mới bình phục chấn thương nên rất dát bóng, bởi không muốn lỡ cơ hội tham dự EURO 2016 cùng xứ Wales.

Các mắt xích khác cũng rất rệu rã. Có cảm tưởng Real không phải là một đội bóng mà chỉ là sự kết hợp của những “ông sao”. Vì thế, người chơi tốt nhất của họ là thủ thành Navas, người được bầu chọn hay nhất trong chiến thắng trước Las Palmas với nhiều pha cứu thua ấn tượng.

Những con số thống kê chứng minh thêm cho sự kém cỏi của Real ở trận thắng Las Palmas, đội bóng đang xếp thứ 15 trên BXH. Real chỉ cầm bóng nhỉnh hơn một chút (52% so với 48%), số lần dứt điểm cũng không hơn kém nhau là bao (Real sút 15 trúng 6, Las Palmas sút 12 trúng 4), có điều Las Palmas là đội tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm hơn.

Lỗi tại Perez

Nhiều ý kiến cho rằng Zidane còn non để chèo lái Real. Có thể điều đó không sai, nhưng những chiến lược gia lão làng khác thì sao?

Nếu Real trắng tay, Perez mới là tội đồ - 2

Thực tế, Zidane và các người tiền nhiệm chỉ là bia đỡ đạn của chủ tịch Perez

Ancelotti sau khi đem về chiếc cúp C1 thứ 10 cho Real đã bị sa thải chỉ sau 1 năm. Benitez sau đó lên thay thậm chí còn thảm hơn, bởi chỉ sau 7 tháng cầm quyền, ông đã bị chủ tịch Perez sa thải không thương tiếc.

Xa hơn nữa, Perez mất rất nhiều công sức để đưa Mourinho về Bernabeu, nhưng “mối tình” này cũng chỉ gắn bó được 3 năm.

Như vậy, ông trùm xây dựng Perez đã sử dụng gần như tất cả những HLV được đánh giá là tài năng nhất thế giới trên nhiều khía cạnh. Từ Mourinho vĩ đại với phong cách thực dụng, Ancelotti ôn hòa nhưng đầy sâu sắc, đến Benitez biết nghe lời và giờ là Zidane được lòng tất cả (cầu thủ, madridista…), nhưng thành công đến với Real rất nhỏ giọt.

Vì thế, người phải chịu trách nhiệm cho những thất bại của Real chính là chủ tịch Perez, bởi rất nhiều quyết sách thiếu chính xác. Từ việc chọn HLV, tin tưởng và trao toàn quyền quyết định để ổn định phòng thay đồ, cho đến chính sách chuyển nhượng để có một Dải ngân hà thực sự đồng đều ở cả 3 tuyến và có tính kế cận.

Perez từng lôi Mourinho, Ancelotti rồi Benitez ra làm tấm bia đỡ đạn trước sự chỉ trích dữ dội của các madridista mỗi khi Real thi đấu không tốt. Zidane hiện tại xem ra cũng không phải ngoại lệ.

Nếu sự việc cứ tiếp tục, còn ai dám đến “lò xay” HLV như Bernabeu dù đó là một vinh dự cực kì to lớn?

Làm bạn với Perez xem ra giống như làm bạn với “Hổ” và con "Hổ dữ" đó cần phải được thuần hóa để Bernabeu được yên bình...

Video Real thắng nhọc Las Palmas:

Ramos, Pepe bị treo giò ở trận gặp Sevilla

Chiến thắng trước Las Palmas còn khiến Real phải trả giá đắt. Đội trưởng Ramos nhận thẻ đỏ, Pepe nhận thẻ vàng thứ 5 nên sẽ không thể góp mặt ở trận cầu quan trọng gặp Sevilla ở vòng 30 Liga (2h30, 21/3).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
La liga 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN