Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

MU – Sunderland: Hẹn gặp Man City

(2h45, 23/1, BK League Cup) Man City đã đợi sẵn nếu như MU vượt qua Sunderland.

Trận đấu sẽ được Tường thuật trực tiếp. Mời quý vị đón xem và cùng bình luận!

MU đã phải nói lời tạm biệt FA Cup ngay ở vòng 3. Tại giải Ngoại hạng Anh, sau trận thua 1-3 trước Chelsea cuối tuần qua, coi như Quỷ đỏ cũng đã hết cơ hội bảo vệ chức vô địch bởi đã kém đội đầu bảng Arsenal tới … 14 điểm. Chính vì thế, League Cup chính là sân chơi thiết thực nhất để thầy trò HLV David Moyes cứu vãn một mùa giải thất bát (Champions League cũng rất ít cơ hội nếu xét về thực lực và phong độ).

Ở lượt đi trên sân Ánh sáng cách đây 2 tuần, trong chuỗi trận khởi đầu năm 2014 bết bát, MU cũng đã để thua trước Suderland, đội bóng vốn được coi là sân sau của Quỷ đỏ với tỉ số 1-2. Đó thực sự là một trận đấu Red Devils thi đấu quá tồi tệ và kết quả họ nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Cho dù, sau trận đấu HLV David Moyes có lý do để phản ứng về cách điều hành trận đấu của trọng tài (bị FA phạt 8000 bảng), nhưng chẳng ai có thể phủ nhận MU đã chơi không tốt trước một đội bóng đang xếp “bét bảng” tại Premier League.

MU – Sunderland: Hẹn gặp Man City - 1

MU đã để thua Sunderland với tỉ số 1-2 ở lượt đi

Thất vọng là thế, tuy nhiên MU vẫn còn cơ hội. Tỉ số 1-2 ở lượt đi đồng nghĩa với việc chỉ cần thắng 2 bàn cách biệt trở lên là Quỷ đỏ sẽ giành quyền vào chung kết League Cup để gặp Man City (League Cup không áp dụng bàn thắng sân nhà sân khách). Đó rõ ràng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi ngoài yếu tố sân nhà, MU cũng sở hữu lực lượng vượt trội so với đội bóng đang phải vật lộn chống xuống hạng như “Mèo đen”.

Vấn đề là MU sẽ thể hiện bộ mặt ra sao tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Old Trafford từng là tử địa chôn vùi các đội khách, nhưng giờ đã mất thiêng, thậm chí còn là áp lực cho các chú Quỷ. Thực tế, MU đã chơi không tồi ở trận thua 1-3 trước Chelsea cuối tuần qua, nhưng họ đã gặp phải một đối thủ quá tinh quái nên thất bại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu vẫn giữ được cách nhập cuộc như chuyến đi tới Stamford Bridge, cơ hội để bầy Quỷ đỏ có một chiến thắng tưng bừng là hoàn toàn có thể xảy ra.

MU – Sunderland: Hẹn gặp Man City - 2

Liệu MU có được tận hưởng niềm vui sau khi trận đấu kết thúc?

Một tin vui nữa cho MU là Quỷ đầu đàn Rooney đã bình phục và có thể ra sân thi đấu. Trong 4 trận gã Shrek vắng mặt, MU đã thua tới 3 và thắng 1, vì thế dù phải cân nhắc rất kĩ trước khi sử dụng học trò cưng hay không, nhưng chắc chắn HLV David Moyes muốn có sự hiện diện của Ro10 trên sân. Không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, Rooney còn đem lại sự khác biệt trên sân với những pha xử lý mẫu mực. Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đồng đội đánh bại Sunderland để giúp MU giành quyền vào chung kết với đối thủ cùng thành phố Man City và đó sẽ là trận chung kết trong mơ với giải đấu trước đây vốn bị đội bóng vĩ đại nhất nước Anh xem nhẹ.

League Cup vốn là sân chơi cho các cầu thủ trẻ hoặc dự bị, nhưng đêm nay không còn cách nào khác HLV David Moyes sẽ phải tung ra đội hình mạnh nhất có thể, bởi ông hiểu rằng đây chính là giải đấu có thể cứu vãn một mùa giải thất bát của MU và cho chính chiếc ghế mình. Giành League Cup sẽ là nền tảng để David Moyes tiếp tục xây dựng Red Devils theo ý của mình sau khi kế vị Sir Alex, cái bóng quá lớn tại Old Trafford.

Dự đoán: MU – Sunderland 3-1

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea, Rafael, Evans, Jones, Buttner, Carrick, Cleverley, Valencia, Januzaj, Rooney, Welbeck.

Sunderland: Mannone, Alonso, O’Shea, Brown, Bardsley, Cattermole, Johnson, Larsson, Sung-Yueng, Borini, Fletcher.

Thông tin bên lề:

Sunderland chỉ thắng được 2 trong 25 trận gần nhất gặp MU.

Trong 5 trận gần nhất, MU đã để thủng lưới 9 bàn.

Fletcher dính chấn thương nhẹ ở gót chân.

Persie đã tập luyện trở lại nhưng sẽ không ra sân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN