Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

MU-Persie-Arsenal: Số phận trêu ngươi

Lần đầu tiên kể từ ngày chia tay Pháo thủ, Van Persie sẽ bước ra sân để “bắn hạ” những đồng đội cũ.

Sự trớ trêu của số phận

Robin van Persie, yêu anh hay ghét anh, thì tất cả những ai yêu Arsenal đều khẳng định: Van Persie là một phần lịch sử Pháo thủ. 8 năm của đời cầu thủ, quãng thời gian đủ để một chàng trai trẻ trưởng thành, Van Persie cống hiến hết mình cho Arsenal. Khi Persie ra đi, có bao nhiêu người rủa xả anh? Chắc chắn rất nhiều, và cũng chẳng thể trách cứ họ, vì nơi Persie dừng chân lại là MU, kình địch số 1 của Pháo thủ bao năm qua. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để trách Persie là Judas hay bất cứ thứ gì tồi tệ nhất. 8 năm ở Arsenal, Persie đã chơi bóng bằng tất cả những gì có thể và hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời sân Emirates, để tìm kiếm vinh quang, hay cả tiền bạc ở tuổi 29. Persie xứng đáng được nhiều hơn thế.

MU-Persie-Arsenal: Số phận trêu ngươi - 1

Van Persie ghi bàn danh dự cho Arsenal trong trận thua thảm MU 2-8

Arsenal không còn Persie và Pháo thủ cũng phải quên đi hình bóng của Persie, giống như phải quên Fabregas, phải quên Nasri khi tất cả đều tạm biệt Pháo thủ. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy, vì càng cố quên thì nỗi nhớ càng đong đầy. Persie ra đi, dù HLV Arsene Wenger đang cố gắng bù đắp vào chỗ trống ấy bao nhiêu chân sút cự phách thì vẫn thật khó để làm phai nhạt ký ức Persie. Thời gian trôi nhanh, nhưng cũng chỉ mới vài tháng và thật khó khăn cho những ai từng yêu Persie trong màu áo Arsenal lại không cảm thấy nhói đau khi thấy anh khoác chiếc áo đỏ.

Và ngày mai, sẽ còn đau đớn hơn nếu trong chiếc áo đỏ của MU, Van Persie sẽ sút tung lưới Arsenal tại Old Trafford. Không ai quên, khi Arsenal gục ngã trong trận thảm bại kinh khủng nhất trong lịch sử trước MU một năm trước, chính Persie với chiếc băng đội trưởng trên tay vẫn chọc thủng lưới Quỷ đỏ để chí ít, Pháo thủ còn gỡ gạc một chút danh dự trong trận cầu bạc nhược nhất tại Old Trafford. Và chẳng ai không nhớ, 30 bàn thắng của Persie ở Premier League đã giúp Arsenal cuối cùng cũng trụ ở tốp 4 để không kết thúc mùa giải 2011/12 trong thảm họa.

Sự trớ trêu của số phận là ở đó, người hùng của Arsenal bây giờ đã ở bên kia chiến tuyến và phụng sự cho màu áo mới. Arsenal giờ là dĩ vãng, MU mới là hiện tại của Van Persie.

MU-Persie-Arsenal: Số phận trêu ngươi - 2

Van Persie giờ là ngôi sao trong màu áo đỏ

Một lần là Pháo thủ, mãi mãi là Pháo thủ

Ngày mai, Van Persie sẽ bắt tay những đồng đội cũ từng chung một giấc mơ và dĩ nhiên cả HLV Arsene Wenger, người đã đặt những viên gạch đầu tiên để một ngôi sao lớn tỏa sáng. Dù sắt đá đến mấy thì con người vẫn luôn có một trái tim biết rung động. Thật khó tả cái cảm giác trong Persie, trong các Pháo thủ và những CĐV khi nhìn thấy Van Persie tung hoành ở Old Trafford. Nơi đấy Persie vẫn là ngôi sao, người mới chỉ 12 lần khoác chiếc áo đỏ đã có 9 bàn thắng. Sẽ là một lời nói dối nếu ai đó nói rằng họ đã quên Persie mỗi khi nhìn thấy anh ghi bàn, giống như bao lần chung vui cùng Arsenal.

Nhưng bóng đá cũng đầy đam mê và tàn nhẫn, cũng giống như câu chuyện MU - Van Persie – Arsenal. Ngày mai, Arsenal sẽ làm mọi cách để ngăn cả Persie ghi bàn, và Persie sẽ dốc hết sức để phá lưới Pháo thủ. Nhưng như thế, mới là vẻ đẹp đích thực của bóng đá, nơi tình cảm sẽ được gác lại trong những cuộc so tài. Có thể cuối cùng, Persie đã chọn đúng nơi dừng chân để hướng tới những hoài bão của đời cầu thủ. Nhưng mãi mãi trong tim nhiều người, Persie vẫn là một phần Pháo thủ.

Khi còn khoác áo Arsenal, Van Persie từng 4 lần ghi bàn vào lưới MU. Bàn đầu tiên ở mùa giải 2006/07, Persie gỡ hòa 1-1 ở phút 83 (MU dẫn trước nhờ công của Wayne Rooney phút 53) trước khi Thierry Henry ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3 giúp Arsenal thắng 2-1 tại Emirates. Ba bàn thắng còn lại của Persie diễn ra vào mùa 2008/09 tại bán kết Champions League (Arsenal thua MU 1-3), mùa 2011/12 tại Premier League trong trận thua 2-8 và lượt về thua 1-2.

Nhưng nếu nói về lần đầu tiên Persie làm tung lưới MU thì đó chính là mùa giải đầu tiên tại Arsenal. Trong trận chung kết FA Cup 2004/05, Persie được HLV Wenger trao trọng trách sút quả phạt đền thứ 3 (hai hiệp chính và hai hiệp phụ hòa 0-0) và tiền đạo người Hà Lan đã thực hiện thành công. Arsenal thắng 5-4 trong loạt đấu cân não và giành FA Cup, danh hiệu lớn nhất mà Persie có được với Arsenal.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN