Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Mourinho "phát điên" bởi các câu hỏi “ngu ngốc”

“Người đặc biệt” tỏ ra vô cùng tức giận khi lại phải giải thích về phong độ tồi tệ của Chelsea. HLV Jose Mourinho thậm chí còn xách mé người đặt câu hỏi rằng họ nên tra Google để tìm câu trả lời.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Maccabi Tel Aviv tại Champions League, nhà cầm quân người Bồ làm một tràng dài khi được hỏi “xoáy” về tâm trạng của các học trò ở thời điểm hiện tại.

Ông nhấn mạnh mình và các cầu thủ chẳng cần phải chứng tỏ bản thân dù chỉ giành 4 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng.

“Đây là thứ mà các bạn cứ hỏi mãi. Khi không đạt được kết quả tốt thì ai mà chẳng tức giận”, Mourinho mở đầu. “Thật buồn khi mọi chuyện lại như thế. Nhưng bóng đá là vậy và bạn đơn giản là phải chấp nhận”.

Mourinho "phát điên" bởi các câu hỏi “ngu ngốc” - 1

Mourinho xuất hiện với kiểu đầu mới

“Đội bóng nào cũng có vài mùa giải khởi đầu không tốt, nhận những kết quả tồi và thật dễ để liên tưởng tới xui xẻo hay những chấn thương. Nhưng mọi người lại nhìn nhận Chelsea theo một cách khác. Ai cũng muốn tìm ra những vấn đề không tồn tại với chúng tôi. Đó mới là vấn đề của các anh”.

“Vấn đề duy nhất của Chelsea là chúng tôi không chiến thắng. Toàn đội chẳng thể hài lòng nhưng chúng tôi luôn biết mình là ai. Ở các CLB khác, bạn phải quay ngược 2, 3, 4 hay 5 năm để nhớ lại những kết quả tốt. Nhưng trong trường hợp của Chelsea, 3 tháng trước chúng tôi là đội bóng, cầu thủ và HLV xuất sắc nhất đất nước này”.

“Tôi vẫn đang là nhà vô địch nước Anh vậy tại sao tôi phải lo lắng?  Tôi là HLV nên có thể thay đổi đội hình của mình. Nhưng kết cục là nếu thay  Azpilicueta khỏi sân, báo chí sẽ bảo tôi có vấn đề với Azpilicueta. Nếu thay Terry hay Fabregas khỏi sân, báo chí lại bảo tôi có vấn đề với Terry và Fabregas”.

Mourinho "phát điên" bởi các câu hỏi “ngu ngốc” - 2

Nhà cầm quân 52 tuổi thể hiện sự khó chịu trong suốt buổi họp báo

Cuối cùng, Mourinho không giữ nổi bình tĩnh và trở nên đầy chua cay khi một lần nữa bị các phóng viên động chạm đến “lời nguyền” mùa giải thứ 3 trong sự nghiệp của ông.

“Đúng là tôi không có mùa giải thứ 3 với Porto hay Inter. Nhưng ở năm thứ 3 dẫn dắt Chelsea, tôi giành FA Cup, League Cup và vào tới bán kết Champions League. Mùa thứ 3 tại Real, tôi vô địch Siêu cúp (Tây Ban Nha) và cũng vào tới bán kết Champions League”, ông nói. "Đó là những mùa giải thứ 3 của tôi..."

“Hãy vào Google mà tìm hiểu và ngừng đưa ra những câu hỏi ngu ngốc lại. Tôi chẳng có gì để chứng tỏ với bất cứ ai. Chẳng có gì”, Mourinho kết luận.

3 lần lặp lại từ "ngu ngốc"

Mourinho làm bẽ mặt phóng viên tới 3 lần khi nói các câu hỏi của họ là "ngu ngốc". Những câu hỏi đó là: 

- Mourinho, liệu ông vẫn còn phẩm chất của một HLV vĩ đại?

- Có nhiều điều xảy ra trong các mùa giải thứ 3 của ông. Ông muốn nói gì về điều này?

- Jose, đây không phải là ý mà tôi muốn hỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HD ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN