Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs Nottingham Forest 29/08/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
1
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
2
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Man City vùng dậy: Muộn còn hơn không

Bị loại khỏi Champions League, Man City giờ chỉ còn biết dồn hết sức lực vào giải Ngoại hạng với mục tiêu ít nhất là ngôi Á quân.

Thua Burnley và Barca cùng với tỉ số tối thiểu chỉ trong có 5 ngày, Man City giống như bị dìm xuống dưới đáy bùn. Hàng trăm triệu bảng đã được đổ ra để xây dựng đế chế xanh tại thành Manchester, nhưng kết quả “The Citizens” vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh ở Champions League khi chưa thể vượt qua vòng 1/8 trong 4 năm liên tiếp (thậm chí bị loại ở vòng bảng 2 năm đầu tiên).

Còn tại giải Ngoại hạng, tiếng là nhà ĐVKĐ nhưng trận thua tân binh Burnley đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi báu của thầy trò HLV Pellegrini. Kém đội đầu bảng Chelsea tới 6 điểm trước vòng 30 và thi đấu nhiều hơn 1 trận, ai cũng hiểu Man City đang ở hoàn cảnh nào.

Man City vùng dậy: Muộn còn hơn không - 1

Bony đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City

Nhưng còn nước còn tát, Man City đã từng lội ngược dòng thành công ở mùa giải trước để qua mặt Liverpool và xa hơn là mùa giải 2011/12 (qua mặt MU) để giành chức vô địch. Vì thế, đội chủ sân Etihad vẫn còn hi vọng dù là nhỏ nhoi.

Đặc biệt, Man xanh cần phải trở lại mạch thắng bởi các đội xếp sau đang phả hơi nóng dữ dội. Arsenal với phong độ tốt thời gian qua đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm, MU cũng ở sát nách với 2 điểm ít hơn (tính đến trước vòng 30). Thêm 1 cú sảy chân, không biết thầy trò Pellegrini sẽ đi đâu, về đâu.

Nhưng rất may, trong trận đấu sớm vòng 30 gặp West Brom, Man City đã kịp tỉnh giấc. Dù tâm trạng vẫn còn khá nặng nề sau khi bị loại tại Champions League, nhưng ít ra đội chủ sân Etihad đã có những thay đổi tích cực và thể hiện được quyết tâm.

Đã có những thay đổi trong đội hình xuất phát cua Man xanh. Cặp tiền vệ trung tâm Yaya Toure – Fernandinho thi đấu không tốt thời gian vừa qua và lộ rõ vẻ mệt mỏi được thay thế bằng Lampard – Fernando. Trung vệ đắt giá Mangala cũng được trọng dụng thay cho Demichelis.

Đặc biệt trên hàng công, tiền đạo rất được kì vọng Bony đã được ra sân ngay từ đầu để sát cánh cùng Aguero. Kết quả, tân binh người Bờ Biển Ngà đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City và đó cũng là pha lập công mở ra thế trận tưng bừng cho các nhà ĐKVĐ (thắng 3-0 nhờ các bàn thắng tiếp theo của Fernando và David Silva).

Man City vùng dậy: Muộn còn hơn không - 2

Man City phải thắng để đảm bảo vị trí thứ 2

Đây thực sự là một trận đấu tốt của “The Citizens” và đúng với phong cách thường thấy của họ. Cầm bóng vượt trội (78%) và dồn ép đối thủ đến nghẹt thở sút (43 (16)), 3 bàn thắng là quá ít so với những cơ hội các nhà ĐVKĐ tạo ra. Dù cho West Brom chơi thiếu người ngay từ phút thứ 2, nhưng không thể phủ nhận các học trò HLV Pellegrini đã chơi đầy cố gắng với rất nhiều điểm sáng từ lối chơi đến nhân sự.

Đúng như quan điểm của HLV Pellegrini trong buổi họp báo sau trận đấu, ông không quan tâm tới việc có đuổi kịp Chelsea hay không, hoặc những kẻ bám đuổi sẽ gây khó dễ cho đội bóng của ông. Với chiến lược gia người Chile, điều quan trọng là những gì Man City sẽ thể hiện ở 8 trận đấu cuối. Hãy quan tâm đến kết quả, cố gắng cải thiện lối chơi và trước mắt là trận đấu gặp Crystal Palace.

Man City nhiều khả năng sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay, nhưng mọi thứ chưa chấm dứt. Thầy trò Pellegrini cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu. Đứng dậy ngay sau thất bại với mục tiêu ít nhất là giành ngôi Á quân để làm lại từ đầu ở mùa giải tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN