Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Man City: Vết nhơ khó gột rửa

Thất bại trước Dortmund đã khiến Man City trở thành đại diện kém cỏi nhất từng có của nước Anh tham dự Champions League.

Bao nhiêu lời hứa hẹn, lời hô hào quyết tâm về một trận đấu khởi sắc trên đất Đức trước Dortmund đã chẳng được Mancini và các học trò biến thành sự thực. Thêm một thất bại muối mặt nữa tại vòng bảng C1 năm nay đã tiễn Man City về nước trong sự tủi hổ và thất vọng tràn trề. 6 trận đấu, được vẻn vẹn 3 điểm, đứng bét bảng và không có vé dự Europa League, Man City đã khứa một vết sâu vào niềm kiêu hãnh của người Anh tại sân chơi Champions League với tư cách là đại diện kém cỏi nhất từng tham dự đấu trường này.

“Đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn những gì người ta làm”, câu nói đó chưa bao giờ sai. Giữa lời hứa của Mancini và thực tế trên sân là một khoảng cách rất xa vời. Trước trận đấu chiến lược gia người Ý khẳng định rằng đội bóng của ông không hề bận tâm tới trận derby với MU, chỉ quan tâm tới trận đấu với Dortmund, rằng Man City sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, để giành vé dự Europa League, và rằng ông thực lòng muốn tham dự sân chơi hạng 2 của châu Âu. Thế nhưng trước một đội hình chỉ gồm nhiều các cầu thủ dự bị của Dortmund, Man City đã chơi kém cỏi và bạc nhược chẳng khác hình ảnh của họ ở 5 vòng đấu trước là bao.

Man City: Vết nhơ khó gột rửa - 1

Man City thi đấu kém cỏi dù đã hô hào quyết tâm trước trận đấu

Mancini đã tung ra sân đội hình khá mạnh, chỉ vắng Aguero và Silva là đáng kể nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thi đấu trên chân đội chủ nhà. Ngược lại, đôi chân các cầu thủ thi đấu như đeo chì. Thân ở Signal Iduna Park nhưng hồn thì đang hướng về trận derby Manchester cuối tuần này. Có lẽ bản thân các cầu thủ của Man City không đủ động lực, không đủ khát khao để có thể thi đấu một trận ra trò trước Dortmund nhằm vớt vát lại chút danh dự. Mục tiêu Europa League chẳng đủ sức hút để các ngôi sao của Man City phải thi đấu hết sức lực. Mà ngay cả khi họ thi đấu với 100% phong độ, không có gì đảm bảo họ sẽ thắng được Dortmund đang chơi thăng hoa và rất mạnh trên sân nhà.

Và khi đôi chân và cái đầu không cùng nhìn về một hướng thì màn trình diễn trên sân nghèo nàn thiếu thuyết phục là điều tất yếu. Người hùng của Man City tại Dortmund hôm qua tiếp tục là Joe Hart, giống hệt như ở trận lượt đi giữa 2 đội tại Etihad. Thủ thành số 1 nước Anh đã không ít lần cứu cho Man City khỏi những bàn thua nhưng chỉ 1 mình anh là không đủ để cứu cho đội nhà tránh khỏi 1 thất bại. Khi một đội bóng được xem là ứng viên vô địch cho mọi giải đấu như Man City mà phải sống phụ thuộc vào đôi tay của một thủ môn, rõ ràng đó là vấn đề lớn.

Man City: Vết nhơ khó gột rửa - 2

Tài năng của Joe Hart không thể giúp Man City tránh khỏi trận thua

Với những màn trình diễn nghèo nàn tại sân chơi Champions League năm nay, vị thế của Man City tại đấu trường châu Âu chẳng được cải thiện là bao. Điều này sẽ dẫn đến việc năm sau khi bốc thăm vòng đấu bảng họ sẽ lại gặp bất lợi và nguy cơ tiếp tục bị rơi vào một bảng đấu tử thần là rất lớn. Cái vòng luẩn quẩn: dự cúp C1 – rơi bảng tử thần – bị loại sớm rồi lại rơi vào bảng tử thần – bị loại sớm sẽ mãi ám ảnh Man City, chừng nào họ chưa thể chứng tỏ được vị thế và sự vươn lên về mặt đẳng cấp của mình ở sân chơi lớn nhất cấp CLB.

Cuối tuần này sẽ là trận derby với MU. Một chiến thắng sẽ làm dịu bớt phần nào sự ngột ngạt tại Etihad, nỗi đau cũng sẽ phần nào nguôi ngoai và Man City sẽ lại trở lại vào mùa giải tới. Nhưng cái danh xưng “đội bóng tệ nhất nước Anh trong kỷ nguyên Champions League” chắc chắn sẽ là vết nhơ chưa thể gột rửa một sớm một chiều đối với vị vua đang tại vị của xứ sương mù.

Thành tích chỉ có được 3 điểm tại CL 2012/2013 của Man City là thành tích tệ nhất của một đội bóng nước Anh trong kỷ nguyên Champions League. Thành tích này còn kém 1 điểm so với Blackburn Rovers ở mùa giải 1995/1996 (1 trận thắng, 1 trận hòa).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN