Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City: Bàn thắng biến đi đâu?

Hai trận giao hữu trên đất Nam Phi, Man City chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Cho dù chưa có đội hình chuẩn nhưng con số này là quá thất vọng cho một đội bóng vốn sở hữu lối tấn công quyến rũ và hiệu quả bậc nhất xứ sương mù.

Hành quân đến Nam Phi dĩ nhiên không phải là một chuyến du lịch dạo chơi của thầy trò Pellegrini. Đây là những trận đấu đầu tiên trong kỳ tập huấn mùa Hè cũng như của chính HLV Pellegrini trên cương vị thuyền trưởng The Citizens. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng tốt, Man xanh chỉ đem lại toàn những lo lắng sau 2 màn trình diễn vô cùng nghèo nàn.

Cả hai trận với SuperSport United và Amazulu, đội Á quân nước Anh đều chơi thiếu lửa, thiếu ý tưởng và thiếu cả bàn thắng. Đây chẳng khác nào một đòn đau giáng vào tham vọng biến Man City thành đội bóng tấn công cống hiến của HLV Pellegrini. Chỉ chơi tấn công đơn thuần, Man City đã thiếu hiệu quả chứ chưa nói đến việc “đá nửa sân” như chiến lược gia người Chile yêu cầu.

Man City: Bàn thắng biến đi đâu? - 1

Pellegrini còn nhiều việc phải làm

Khó có thể bào chữa một cách thỏa đáng cho hai thất bại vừa qua của Man City. Đội hình của họ rõ ràng là không thiếu những ngôi sao, thậm chí là sao “bự”. Trận thua đầu tiên Pellegrini đã tung ra sân một loạt tên tuổi như Kompany, Kolarov, Barry, Yaya, Nasri, Milner, Dzeko và cả tân binh đầy hứa hẹn Fernandinho. Nhưng rốt cuộc những cơ hội rõ ràng vẫn rất hiếm hoi và nếu có thì Dzeko hay Milner cũng đều bỏ lỡ.

Trong trận đấu sau đó với Amazulu, Pellegrini quyết tâm “rửa mặt” bằng việc tung ra sân đội hình xuất phát cực mạnh, thay vì để một số trụ cột trên ghế dự bị như trận đầu tiên. Dù vậy, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Man City cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng tính hiệu quả vẫn cực thấp. Sau khi để thủng lưới, đội bóng Anh dồn lên và có bàn gỡ nhờ công Milner. Nhưng suốt khoảng thời gian rất dài sau đó, hàng công, đặc biệt là các tiền đạo, đã thể hiện sự bế tắc đáng lo ngại.

Bàn thắng biến đi đâu?

Mùa 2011/12, Man City đăng quang Premier League với số bàn thắng 93. Mùa vừa rồi, con số này là 66. Như vậy, Man xanh đã “thâm hụt” tới 27 bàn, một con số cực lớn và rất đáng báo động. Việc Sergio Aguero dính chấn thương chỉ ra sân được 22 trận (ghi 12 bàn) đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Man City. Ở Tour đấu Nam Phi, Aguero đã đáp chuyến bay đến Johannesburg trước khi đội nhà có trận gặp Amazulu nhưng anh không ra sân. Và vì thế chất lượng hàng công Man City vẫn chẳng được cải thiện. Thế nhưng đây không phải vấn đề duy nhất đội chủ sân Etihad gặp phải.

Cả Edin Dzeko và Carlos Tevez đều đã sa sút khá nhiều trong mùa giải mà Man City quyết định chia tay “cục nợ” Balotelli ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nên nhớ, Dzeko và Tevez dù không phải những niềm hy vọng lớn nhất nhưng đã thể hiện phong độ rất tốt trong mùa mà Man xanh vô địch Premier League. Ngay cả Balotelli, dù thường xuyên gây rối, cũng đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong mùa giải ấy.

Man City: Bàn thắng biến đi đâu? - 2

Jovetic sẽ giúp hàng công Man City khởi sắc hơn?

Tuy nhiên, sau đúng 1 năm mọi thứ đã xoay chuyển theo chiều hướng vô cùng tiêu cực làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành lối chơi của Man City. Khi Yaya Toure, linh hồn nơi tuyến giữa, phải về làm nhiệm vụ ở CAN 2013 và Kompany ngồi ngoài đến 11 trận vì chấn thương, Man xanh càng bộc lộ nhiều yếu kém và cuối cùng bất lực nhìn MU băng băng đến ngôi vô địch.

Vấn đề của Man City là họ không giải quyết nổi những biến cố xảy ra trong một mùa bóng, điều mà rất nhiều những CLB hàng đầu khác phải đối mặt. Man xanh chưa quen với điều này và tài cầm quân của HLV Mancini cũng chỉ có giới hạn. Bây giờ, nhiệm vụ được dành cho Pellegrini, người được đánh giá là lão luyện hơn. Nhưng Pellegrini cũng đang gặp rắc rối cho dù ông đang nỗ lực bổ sung hàng công với một loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Navas, Fernandinho, Negredo và Jovetic.

Họ đều là những tân binh đầy hứa hẹn nhưng việc lắp ráp những mảnh ghép ra sao để tạo thành một khối thống nhất đầy sức mạnh vẫn còn là dấu hỏi. Trước mắt, thử nghiệm Fernandinho cho một trong 3 vị trí hộ công dường như chưa mang lại hiệu quả. Theo dự kiến, David Silva và Jesus Navas sẽ hội quân cùng Man City ở Hong Kong trong ngày hôm nay và khi ấy không biết Fernandinho sẽ chơi ở đâu. Thêm vào đó, Sergio Aguero cũng đã sẵn sàng ra sân và có vẻ như phong độ nghèo nàn của Dzeko sẽ buộc tiền đạo này phải trở lại ghế dự bị.

HLV Pellegrini đột ngột quay về quê chịu tang mẹ

Nhà cầm quân 59 tuổi đã bất ngờ phải đáp chuyến bay rời Nam Phi trở lại Santiago, Chile thay vì đến Hong Kong cùng các học trò bởi phải chịu tang mẹ. Được biết, bà Silvia, mẹ HLV Pellegrini đã qua đời ngày hôm qua, chỉ 3 tháng sau khi bố ông mất. Đây là một cú sốc tinh thần lớn với tân HLV Man City nhưng ông đã khẳng định sẽ nhanh chóng tới Hong Kong vào chiều hôm nay để tham dự buổi tập cùng các học trò.

Toàn đội Man City đã trải qua 14 giờ bay từ Nam Phi đến Hong Kong để tham dự giải đấu Barclays Asia Trophy cùng 3 đội khác là South China, Tottenham và Sunderland. Sau giải đấu này, đội bóng áo xanh còn tham dự Audi Cup ở Munich.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN