Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Kienlongbank KG: Cắm sổ đỏ lo tiền ăn?

Đến tận hôm qua, từ HLV Lai Hồng Vân đến các cầu thủ K.Kiên Giang (K.KG) đều xác nhận rằng họ vẫn chưa nhận được một đồng tiền nào từ phía đội bóng. Tình cảnh này đã bước sang tháng thứ 3. Điều đó khiến các cầu thủ của đội bóng miền Tây dường như không còn tâm trạng nào mà tập luyện lẫn chơi bóng.

"Giờ anh em trong đầu chỉ mong thấy tiền tươi thóc thật của lãnh đạo. Mấy tháng nay cứ phải bỏ tiền túi hoặc vay mượn tiêu xài, ai cũng thấy mệt mỏi. Lãnh đạo lâu nay cũng cứ im lìm suốt nên cũng không biết tiền bạc có giải quyết được không. Sắp Tết rồi mà cũng không thấy nói gì, tình hình này không biết sẽ đón Tết ra sao nữa”, một trụ cột của CLB chia sẻ với TT&VH.

Còn nhớ khi TT&VH liên hệ với HLV Lai Hồng Vân vào tuần trước, ông Vân cũng không biết chính xác đến thời điểm nào thì lãnh đạo CLB trả lương cho toàn đội. Ông thầy gốc Đồng Tháp tin rằng K.KG không giải tán như đồn đại, nhưng cũng không dám chắc khi nào đội bóng sẽ nhận được tiền.

Lời tiên đoán “trong tuần này hoặc tuần tới sẽ có tiền” đã chứng minh đều là phỏng đoán. Ngạc nhiên hơn khi mới đây, có tin Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đã tài trợ 5 tỉ đồng cho CLB, nhưng tiền bạc thì đến giờ vẫn chưa thấy tăm tích.

Kienlongbank KG: Cắm sổ đỏ lo tiền ăn? - 1

Chuyện tiền nong ở CLB K.KG đang khiến HLV Lai Hồng Vân vô cùng đau đầu

Khoảng 20 con người từng ký vào hợp đồng lao động với CLB cũng chỉ có chữ ký xác nhận của người lao động (cầu thủ, BHL) mà chưa thấy chữ ký của bên sử dụng lao động. Thế nên, hơn 2 tháng nay, hợp đồng đó chỉ có giá trị cầm chân các cầu thủ, buộc họ phải gắn bó với CLB chứ CLB vẫn chưa cần trách nhiệm chi trả? Tiền lương không, lót tay cũng không có nốt khiến cả đội chỉ duy trì tập luyện bằng những buổi cơm cho qua bữa. Muốn tiêu xài phải nhờ đến của để dành, hoặc hoàn cảnh hơn là phải chạy vạy người thân.

Trong hoàn cảnh này, HLV Lai Hồng Vân cũng không thể dùng lời nói suông để thúc giục tinh thần tập luyện của những cái đầu đã “ong ong vì tiền”. Từ tập luyện cho đến những trận giao hữu, các cầu thủ K.KG giờ hầu như chơi bóng với tinh thần “cho hết trách nhiệm”.

Tập ỉu xìu nên khi đá giao hữu K.KG để thua triền miên. Dù không phủ nhận những trận giao hữu chỉ để xây dựng đội hình hay ổn định đội ngũ, nhưng với trình độ của đội bóng đang chơi ở V-League và được sự bổ sung thêm không ít cầu thủ chất lượng mà lại bị những đội hạng Nhì như F.Tây Ninh đè bẹp cũng khó tin.

Trong trận giao hữu với TĐCS.ĐT mới đây, K.KG cũng thất thủ 2-4. Có thể hiểu cảm giác lúc này của các cầu thủ K.KG. Họ đang lo ngại nếu lỡ có dính chấn thương, có lẽ sẽ bị ra đường bất cứ lúc nào. Khi đó, thất nghiệp là điều đã thấy trước.

Không tiền, K.KG khốn khó đủ đường. Có thể vài ngày tới, họ sẽ thanh lý luôn tiền đạo vừa mới chấm trước hạn khóa sổ ngoại binh (16/1) là Mikel. Sau một thời gian tập cùng đội bóng, cầu thủ gốc Phi bị cho là không đảm bảo yêu cầu nên đội bóng phải thay.

Nhưng người trong cuộc cũng không khỏi nghi ngờ, việc Mikel chưa đá đã phải ra đi là bởi thỏa thuận tiền nong giữa CLB và cầu thủ này chưa sòng phẳng. K.KG chưa trả tiền cho cả đội bóng thì Mikel cũng không là ngoại lệ. Vì vậy, quyết định ngắn gọn là chia tay.

Và nếu vẫn muốn đá với 3 ngoại binh trong mùa giải mới, K.KG buộc phải sử dụng những cầu thủ ngoại đã từng chơi bóng ở Việt Nam và giấy phép ITC còn thời hạn. Trong trường hợp này thì chắc hẳn cũng không có ngoại binh nào chất lượng cho K.KG ký hợp đồng.

Cho đến giờ, thời gian diễn ra giải tứ hùng Kiên Giang vẫn chưa biết đích xác. Phía đội bóng miền Tây lúc đầu định ấn định thời gian diễn ra các trận đấu bắt đầu vào lúc 13h30 chiều vì lý do bình điện SVĐ Kiên Giang bị nổ, ảnh hưởng đến giàn đèn chiếu sáng của sân nên không thể tổ chức các trận đấu có đèn.

Ngay cả người trong cuộc cũng nghi ngờ có khi K.KG làm điều này để tiết kiệm chi phí, vì ở các trận đấu của giải tập huấn tới, BTC cũng dự tính bán cả vé vào sân cho khán giả. Tiền thưởng của giải này vẫn đang …bí mật.

Không biết là đùa hay thật, nhưng đang rộ lên thông tin từ đội bóng này rằng, nhân viên nhà bếp của đội bóng đang phải cắm cả sổ đỏ để lo bữa ăn cho cầu thủ. Sau đó, CLB hứa sẽ thanh toán lại. Ngay cả chiếc xe, phương tiện dùng để chuyên chở cả đội, nghe nói là cũng đang được đi cầm cố rồi tính sau.  

Đúng là dở khóc dở cười với chuyện tiền nong ở đây!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hoà (thethaovanhoa.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN