Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

KS Balotelli ở ngay cạnh CLB thoát y

Không lâu sau khi check-in phòng khách sạn tại một thị trấn thuộc Ba Lan, cầu thủ và BHL của ĐT Italia đã có những cảm xúc trái ngược.

Chẳng hiểu có phải lo đối mặt với bê bối dàn xếp tỷ số gây rúng động trước thềm EURO 2012 hay không mà LĐBĐ Italia (FIGC) có sự chuẩn bị phải nói là quá kém xét về mặt bố trí chỗ ăn ở cho cầu thủ và BHL đội bóng. Các đội khác như Anh tới thị sát chỗ ở tại Krakow cách ngày diễn ra giải đấu tận 6 tháng và chi cả núi tiền để cầu thủ của họ có nơi cư trú và tập luyện được xếp vào loại đẳng cấp nhất. Hà Lan cũng đoán trước được tình hình khan hiếm khách sạn và nhanh chân cho người đến chọn chỗ ưng ý từ trước. Nhưng tuyển Italia lại vô cùng chậm chạp. Phải đến thời điểm sát ngày lên đường sang Ba Lan và Ukraina, FIGC mới cho cử người đi thuê khách sạn. Nơi họ chọn lựa là Sopot, khu vực sầm uất thuộc tỉnh Pomorskie ở Bắc Ba Lan, để thuận tiện cho việc di chuyển ra SVĐ trong trận gặp Tây Ban Nha ở bảng C.

KS Balotelli ở ngay cạnh CLB thoát y - 1

Khách sạn Rezydent - nơi ĐT Italia dừng chân - Ảnh Internet

Khi quan chức của FIGC tới nơi, khách sạn mà họ ưng ý nhất là loại nằm trong danh mục hạng sang, Grand Hotel. Cô nhân viên lễ tân niềm nở đón tiếp những vị khách đến từ nước Ý với nụ cười dễ mến nhưng khi nghe yêu cầu thì họ chỉ biết lắc đầu bởi toàn bộ phòng đã được bao trọn gói bởi quan chức UEFA. Một khi các lãnh đạo của UEFA đã chọn rồi thì ĐT Italia có muốn giành cũng chả được thế nên đành ngậm ngùi đi tìm một địa điểm mới.

Lướt trên máy tính bảng các khách sạn loại ưu, lắm sao ở Sopot, quan chức FIGC có thêm lựa chọn mới, Sheraton Hotel. Đây là khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Không những nội thất sang trọng, tiện nghi đầy đủ, Sheraton Hotel còn “ăn điểm” trong mắt khách du lịch bởi cảnh quan hướng thẳng ra bãi biển tuyệt đẹp. Không thể hài lòng hơn, những người Italia tiến vào để đặt phòng nhưng hỡi ôi, họ một lần nữa chậm chân. Nhân viên ở đó ân cần giải thích cho họ rằng phòng đã được đặt bởi ĐT CH Ireland, đội sẽ có trận đấu với Croatia ở bảng C.

Chẳng thể làm gì hơn, FIGC đành nhắm mắt đưa tay chọn cho thầy trò HLV Prandelli khách sạn Rezydent. Đây là một khách sạn nằm ở vùng lân cận Old Town của Krakow và sẽ dễ dàng tìm thấy trong hạng mục khách sạn giá rẻ nhưng… “phục vụ không tồi” tại Ba Lan. Sau khi làm thủ tục đặt phòng, các cầu thủ ĐT Italia và BHL đã có chuyến đi dạo vòng quanh đó, nơi có Nhà thờ và Tu viện Thánh Francis, Quảng trường chợ chính, lâu đài Wawel, nhà thờ St. Mary’s và đặc biệt là cách CLB thoát y “The Show” chỉ chưa đầy 50 mét.

Thật là khéo chọn!

Phát hiện ra sự thật nói trên, BHL đội bóng áo Thiên Thanh lo sốt vó. Trước khi tới Ba Lan và Ukraina, tất cả đã được cảnh báo về nạn mại dâm đang tung hoàng tại hai quốc gia này. Chọn một khách sạn ngay gần CLB thoát y chẳng khác nào đưa cầu thủ tiến gần với con đường sa ngã. Lo sợ nhất trong đội lại có tiền đạo đang khoác áo Man City Mario Balotelli, cầu thủ vốn rất ưa thích những điểm ăn chơi đàn đúm bất chấp thiết quân luật.

Hồi tháng 3 vừa qua, khi Man City đang tập trung toàn lực cho Premier League và nội quy được HLV Mancini thắt chặt hơn bao giờ hết, Balotelli vẫn trốn trại và rủ được một số người bạn ra ngoài chơi ở hộp đêm thoát y "X In The City". Điều đáng nói là vụ "phá rào" của Balotelli diễn ra khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là bước vào trận đấu với Bolton. Sau vụ việc này, “Ngựa chứng” đã phải nhận án phạt lên đến 250.000 bảng. Nhưng đó chưa phải là lần đầu, hồi tháng 12 năm ngoái, Balotelli cũng trốn đi chơi đêm ở một quán bar tại Manchester ngay trước thềm trận gặp Chelsea.

Cách chốn ăn chơi có chưa đầy 50 mét, Balotelli như mở cờ trong bụng nhưng Prandelli thì chất đầy nỗi lo. Ông đang nghĩ cách để làm sao ngăn chặn cầu thủ của mình bước vào chốn ăn chơi. Khi đang đau đầu với những suy tính thì chiến lược gia này gặp ngay một nhóm khách đang gây ồn ào trước sảnh khách sạn. Tiến lại gần dò hỏi mới té ra họ đang khiếu nại về việc tiếng loa phóng thanh liên tục gầm rú trong hành lang khiến bao nhiêu người mất ngủ. Đã thế, mỗi buổi sáng họ còn bị đánh thức dậy sớm từ 6h30 bởi tiếng ồn và đang yêu cầu để được phục vụ một màn hình tivi lớn hơn kèm theo việc phát sóng những chương trình bớt điên rồ đi một chút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Oanh (TT&VH)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN