Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Valencia 30/04/24 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Logo Valencia - VAL Valencia
2
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hòa “điếc” và giấc mơ World Cup lần 3

Sự kiện: Futsal Việt Nam

(PLO)- Đội trưởng Futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa bật cười khi FIFA hỏi về biệt danh Hòa “điếc” khác thường của anh và những trải lòng của anh về quyết tâm lần thứ ba góp mặt ở World Cup.

Đội tuyển Futsal Việt Nam (VN) đã sẵn sàng cho vòng chung kết Asian Cup 2024 diễn ra tại Bangkok từ ngày 17 đến 28-4 khi nằm cùng bảng A với Myanmar, Trung Quốc và chủ nhà Thái Lan. Thầy trò HLV Diego Giustozzi khao khát giành vé chơi World Cup và bản thân đội trưởng Phạm Đức Hòa còn quyết tâm cùng đồng đội giành huy chương châu Á.

Phạm Đức Hòa dũng mãnh trên sân đấu...

Phạm Đức Hòa dũng mãnh trên sân đấu...

... và khao khát cùng đồng đội lần thứ ba góp mặt ở World Cup (ảnh phải). Ảnh: AP

... và khao khát cùng đồng đội lần thứ ba góp mặt ở World Cup (ảnh phải). Ảnh: AP

Biệt danh Hòa “điếc”

Đương kim Quả bóng vàng Futsal Phạm Đức Hòa 32 tuổi, từng hai lần góp mặt ở những ngày hội bóng đá trong nhà lớn nhất hành tinh cùng vô số danh hiệu cá nhân. Cầu thủ của Thái Sơn Nam là thủ lĩnh của tuyển Futsal VN chuẩn bị góp mặt tại AFC Futsal Asian Cup với mong muốn xếp cao hơn hạng 4 năm 2016. Trước thềm giải đấu lớn, FIFA đã tìm tòi vinh danh những cá nhân nổi bật của 16 đội tuyển Futsal quốc gia và Đức Hòa là một trong số đó.

Về biệt danh Hòa “điếc”, thủ quân Futsal VN hóm hỉnh kể: “Tôi bắt đầu chơi bóng đá trên sân cỏ, không phải Futsal và biệt danh này theo tôi từ nhỏ. Khi đội bóng của tôi tấn công, tôi thường giữ bóng rất lâu. Khi các đồng đội gọi tôi chuyền bóng, vì quá tập trung vào bóng, tôi không thể nghe họ. Bạn bè gọi tôi là Hòa “điếc”. Lúc đó tôi 13 tuổi và tôi giữ cái tên vui vẻ này như một bài học để nhắc nhở tôi có tinh thần đồng đội hơn”.

Tại Asian Cup 2024, bốn đội tuyển đứng đầu cũng đồng thời giành vé vào vòng chung kết World Cup tại Uzbekistan vào cuối năm nay, Đức Hòa còn có tham vọng giúp Futsal VN vượt qua thành tích hạng 4 châu lục năm 2016.

“Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành một vé tham dự World Cup lần thứ ba trong lịch sử. Nhưng chúng tôi cũng đang hướng đến chiếc huy chương đầu tiên tại Asian Cup. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cần một chút may mắn và với tư cách là đội trưởng, tôi luôn tin tưởng vào các đồng đội của mình” - Phạm Đức Hòa tâm sự.

“Mục tiêu của Futsal Việt Nam rất rõ ràng là giành một vé tham dự World Cup lần thứ ba trong lịch sử và chúng tôi cũng đang hướng đến chiếc huy chương đầu tiên tại Asian Cup.” - Đội trưởng Phạm Đức Hòa

Quyết tâm đánh bại đối thủ lớn Thái Lan

Chỉ bốn năm gắn bó với Futsal, Phạm Đức Hòa đã lên tuyển quốc gia và góp mặt ở World Cup 2016. Lần thứ hai đến với cúp thế giới Futsal 2021, Futsal VN một lần nữa khiến cả làng bóng ngạc nhiên khi tiếp tục vào top 16 đội mạnh nhất, khi Đức Hòa ghi bàn trong trận thua Nga 2-3.

Cầu thủ hiện bảy lần vô địch giải Futsal VN cũng làm nên lịch sử khi là người đầu tiên tham gia ở một giải đấu châu Âu, khoác áo CLB O Parrulo Ferrol của Tây Ban Nha vào đầu năm 2020. Phạm Đức Hòa cũng hiếm hoi là cầu thủ Futsal chuyên nghiệp đã tốt nghiệp Trường ĐH TDTT TP.HCM trước khi tỏa sáng ở sân chơi bóng đá trong nhà.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV vô địch Colombia 2016 Diego Giustozzi, đội tuyển VN có nhiều sự thay đổi với nhiều gương mặt trẻ đang lên và Phạm Đức Hòa lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn. Bước sang tuổi 33 chỉ năm ngày trước trận mở màn Asian Cup gặp Myanmar (ngày 17-4), Đức Hòa biết rõ mình đang ở hoàng hôn của sự nghiệp. Tuy nhiên, anh và đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục châu Á để giành vé chơi World Cup lần thứ ba kỷ lục.

Về các đối thủ, Phạm Đức Hòa chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan rất mạnh, lại có HLV Miguel Rodrigo từng dẫn dắt chúng tôi. Ông ấy rất giỏi và tôi chắc chắn đây là một trận đấu thú vị. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thắng Thái Lan!”.•

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT futsal Việt Nam đối đầu với đội bóng hạng 6 thế giới nhưng chiến đấu kiên cường tới tận những giây cuối cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo GIA HUY - NHƯ QUỲNH ([Tên nguồn])
Futsal Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN