Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Đánh giá “bom tấn” 2014: Fabregas sáng nhất

2014 là năm chứng kiến rất nhiều thương vụ chuyển nhượng “bom tấn”, chủ yếu tập trung ở hai giải La Liga và Premier League. Có những cái tên đã tỏa sáng rực rỡ ở bến đỗ mới nhưng cũng không ít người đánh mất chính mình.

1. James Rodriguez (Real Madrid): 71 triệu bảng

Các con số thống kê cho thấy James Rodriguez chính là Galacticos có sự khởi đầu ấn tượng nhất trong những ngôi sao bạc triệu cập bến Bernabeu. Sau 25 trận ra sân, James đóng góp cho Real 9 bàn thắng, 6 đường kiến tạo, rất nhiều đường chuyền chìa khóa. Nếu không gặp chấn thương ở giai đoạn cuối năm 2014, thành tích của anh có lẽ còn tốt hơn nữa.

Ở tuổi 23, James đã đầy bản lĩnh trước những áp lực. Đứng chung sân khấu cùng những siêu sao khác nhưng tiền vệ người Colombia không hề choáng ngợp, thay vào đó anh dần dần hòa nhập và tìm được chỗ đứng hết sức vững chắc. 71 triệu bảng là số tiền rất lớn nhưng xem ra Real Madrid đã đúng đắn khi chiêu mộ James Rodriguez.

2. Luis Suarez (Barcelona): 71 triệu bảng

Nhiều người cho rằng Barca đã quá liều lĩnh khi chấp nhận chi “núi tiền” cho Luis Suarez. Bởi dù đẳng cấp của Suarez là điều đã được khẳng định nhưng đây là cầu thủ thường xuyên gây họa. Mặt khác, mua Suarez, Barca còn không có sự phục vụ của tiền đạo này trong khoảng thời gian đầu mùa vì án phạt của FIFA sau vụ cắn Chiellini tại World Cup 2014.

Đánh giá “bom tấn” 2014: Fabregas sáng nhất - 1

Suarez cần nỗ lực hơn nữa ở Barca

Mãn hạn treo giò vào cuối tháng 10, Suarez tái xuất sân cỏ trong sự khấp khởi của các cule. Tuy nhiên tính cho tới thời điểm này, những đóng góp của chân sút người Uruguay chưa thật nổi bật (ghi 3 bàn). Anh vẫn phải núp dưới cái bóng của Messi. Dẫu sao gần đây, Suarez tỏ ra ăn ý hơn với các đồng đội và mang đến nhiều hứa hẹn hơn trong năm 2015.

3. Di Maria (Man Utd): 59,7 triệu bảng

Ngay sau khi đặt chân tới MU, Di Maria đã thích nghi. Anh chơi bùng nổ với những bàn thắng, đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Tuy nhiên càng về sau, “Thiên thần” càng sa sút và bắt đầu nếm trải nhiều hơn những chấn thương tại môi trường đầy khắc nghiệt Premier League. Ở phần còn lại của mùa giải, không biết liệu Di Maria có chơi khởi sắc trở lại?

4. David Luiz (PSG): 50 triệu bảng

50 triệu bảng là mức giá được đa số các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đánh giá là không tương xứng với David Luiz. PSG dường như đã quá “bốc đồng” trong thương vụ này và Chelsea hẳn là rất mừng khi được “đối tác” từ Ligue 1 trả số tiền cao đến vậy. Thực tế, tại PSG, trung vệ người Brazil chơi khá thất thường.

Đánh giá “bom tấn” 2014: Fabregas sáng nhất - 2

David Luiz không tương xứng với số tiền 50 triệu bảng

5. Alexis Sanchez (Arsenal): 35 triệu bảng

Quan tâm tới nhiều trung phong cắm cự phách nhưng HLV Wenger lại quyết định “đổ tiền” vào thương vụ Sanchez. Giáo sư nhận thấy rằng Sanchez mới là mẫu cầu thủ phù hợp với Arsenal. Cho đến lúc này, HLV Wenger đang được đền đáp xứng đáng khi người cũ của Barca chơi bùng nổ, trở thành chân sút số 1 của “Pháo thủ”.

6. Diego Costa (Chelsea): 32 triệu bảng

Mua Diego Costa là hoàn toàn hợp lý với Chelsea bởi đó là vị trí họ cần nhất. HLV Mourinho cũng sớm “kích hoạt” được chân sút gốc Brazil tỏa sáng, đặc biệt ở giai đoạn đầu với những bàn thắng không ngừng nghỉ. Kết thúc năm 2014, Costa đã ghi tổng cộng 13 bàn sau 20 trận. Thành tích ấy là rất tuyệt vời với một tân binh.

7. Eliaquim Mangala (Man City): 32 triệu bảng

Man City đã chi 32 triệu bảng để vượt mặt Chelsea trong vụ Mangala. Trong thời gian đầu tại Etihad, trung vệ người Pháp thể hiện phong độ khá kém cỏi, bộc lộ nhiều sai sót. Tuy nhiên gần đây, anh đã tìm lại sự tự tin, hòa nhập với các đồng đội mới và cho thấy những phẩm chất của mình như khả năng tranh chấp, và cả phán đoán.

8. Cesc Fabregas (Chelsea): 30 triệu bảng

Trở lại Premier League, Fabregas được ví như “cá gặp nước”. Được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Mourinho trong vai trò nhạc trưởng, F4 chơi tuyệt hay. Việc Chelsea bay bổng ở mùa này có công sức rất lớn của Fabregas. Theo thống kê, anh đã tung ra tới 16 đường kiến tạo trên mọi mặt trận mùa này, và ở châu Âu, không ai có thể sánh nổi.

Đánh giá “bom tấn” 2014: Fabregas sáng nhất - 3

Fabregas đáng giá từng xu mà Chelsea bỏ ra

9. Toni Kroos (Real Madrid): 25 triệu bảng

25 triệu bảng không phải là số tiền đúng nghĩa cho một bản hợp đồng “bom tấn”. Nhưng sở dĩ Real chiêu mộ được Kroos với giá ấy là bởi hợp đồng của anh với Bayern sắp hết hạn. “Hùm xám” buộc phải bán nếu không muốn mất trắng chứ giá trị thực của Kroos lớn hơn thế khá nhiều, dựa trên tài năng và tuổi tác.

Rất nhanh chóng, Kroos đã trở thành “ông chủ” tuyến giữa của Real. Với khả năng điều phối bóng hảo hạng, tư duy chiến thuật cực tốt, Kroos chính là nhân vật vô cùng quan trọng trong cách vận hành của Los Blancos ở mùa này.

10. Mario Balotelli (Liverpool): 16 triệu bảng

Tưởng như vớ được “món hời” khi chỉ mất 16 triệu bảng để chiêu mộ Balotelli nhưng Liverpool lại đang phải nhận “quả đắng”. HLV Rodgers đã nhận ra sai lầm khi chiêu mộ tiền đạo lắm tài nhiều tật và phong độ cũng rất thất thường. Thực vậy, Balotelli đến giờ vẫn tịt ngòi ở Premier League và mới có 2 bàn cho “The Kop” (1 ở League Cup, 1 Champions League).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN