Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Chelsea–Mourinho: “Cái tát” cho tham vọng

Sự kiện: Premier League 2023-24

Thất bại ở The Light không phải là cú sốc quá lớn. Nhưng nó mang tới một dự cảm rất đáng ngại cho Chelsea. Đây đã là trận thua thứ 6 trên mọi mặt trận và phía trước họ là chuyến đi “lành ít dữ nhiều” tới Emirates.

Chelsea đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải và hiển nhiên cúp Liên đoàn không phải ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, rất ít người nghĩ rằng thầy trò Mouirnho có thể thua trên sân Ánh sáng của một đội bóng đang sa sút thảm hại như Sunderland. Bản thân thầy trò Gustavo Poyet có lẽ không đặt quá nhiều quyết tâm cho cuộc đón tiếp đối thủ hùng mạnh. Ngay chính CĐV Sunderland cũng tỏ ra thờ ơ khi có vô số hàng ghế trống trên khán đài.

Trong bối cảnh ấy, việc Chelsea ép sân phần lớn thời gian và mở tỷ số trước là điều kiện quá thuận lợi để đi đến chiến thắng chung cuộc, qua đó giành vé vào bán kết. Chưa cần biết cơ hội vô địch giải đấu này có cao hay không, nhưng một điều chắc chắn là chiến thắng tại The Light sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh thần thi đấu của Chelsea trong trận gặp Arsenal sắp tới.

Chelsea–Mourinho: “Cái tát” cho tham vọng - 1

Hàng thủ Chelsea lại sụp đổ

Thế nhưng, một lần nữa ở mùa giải này Chelsea lại để tuột chiến thắng trong những phút cuối cùng. Hàng thủ lại mắc lỗi và The Blues phải trả giá với bàn gỡ hòa của Borini. Kịch bản ấy đã tái hiện nhiều lần trước đó mà mới nhất là trong trận đấu với Crystal Palace. Nhưng lần này đã không có một cú sút may mắn nào như Ramires thực hiện vào lưới Palace nữa. Chelsea sụp đổ hoàn toàn ở hiệp phụ và thua trong một tình huống mà hàng thủ không hề thiếu người nhưng vẫn bị xuyên thủng.

Đừng mơ cúp nếu không biết phòng ngự

Trong quá khứ, phòng ngự luôn là nền tảng cho mọi thành công của Mourinho. Thế nhưng kể từ khi trở lại Stamford Bridge, Chelsea của ông đã không còn biết phòng ngự nữa. Chelsea đã thủng lưới 5/6 trận gần nhất, trong đó có rất nhiều bàn thua đến sau khi họ mở tỷ số. Điều đó có nghĩa là Chelsea đã đánh mất khả năng bảo vệ chiến thắng. Thay vì tiếp tục chơi chắc chắn chờ đối thủ phạm thêm sai lầm, các học trò của Mourinho lại phạm sai lầm và phải căng sức để sửa chữa những sai lầm ấy.

Trận thua Sunderland chắc chắn không phải là thảm họa. Nhưng nó mang tới rất nhiều dự cảm chẳng lành cho The Blues trong phần còn lại của mùa bóng. Khi rắc rối trên hàng công còn chưa được giải quyết với việc thiếu vắng trầm trọng một chân sút đẳng cấp, thì khả năng bảo vệ mảnh lưới lại trở thành một vấn đề nan giải. Mourinho đang gặp khó khăn trong việc kết nối thứ bóng đá sexy mà Abramovich mong muốn với lối chơi chặt chẽ sở trường của ông.

“Với tình hình này, cách tốt nhất để thay đổi là không để thủng lưới, có lẽ chúng tôi cần phải có một cách tiếp cận trận đấu khác. Cần chơi phòng ngự chặt chẽ hơn và ghi ít bàn thắng đi”, Mourinho thừa nhận sau trận đấu. Có lẽ, Chelsea nên thay đổi theo hướng đó. Khi hàng công không ghi đủ số bàn thắng như kỳ vọng, sẽ là “tự sát” nếu Chelsea cứ mải miết lao lên phía trước để rồi lộ ra những khoảng trống bên phần sân nhà.

Chelsea–Mourinho: “Cái tát” cho tham vọng - 2

Chelsea cần thay đổi

Vấn đề là liệu khi quay trở lại với lối phòng ngự sở trường, với mục tiêu là những trận thắng 1-0 đúng “kiểu Mourinho”, Chelsea bây giờ có hội tụ đủ những điều kiện cần thiết? Hãy nhớ rằng Mourinho đang gặp không ít rắc rối với đội ngũ mà ông sở hữu. Tại hàng thủ, hai siêu sao và là công thần trong quá khứ Ashley Cole – John Terry đều đã ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp và chỉ còn là cái bóng của chính họ. Trong khi Cahill vẫn chưa phải là một sự đảm bảo an toàn nhất. Chỉ Ivanovic là đáp ứng được yêu cầu. Phía trên, Chelsea không còn “chiếc máy quét” Makelele, trong khi Essien đã sa sút thảm hại còn Mikel chỉ là một cầu thủ hạng trung.

Suốt thời gian qua, sự “tậm tịt” của các tiền đạo khiến những người yêu Chelsea kêu gào Mourinho phải mua ngay một chân sút đẳng cấp. Nhưng bây giờ, củng cố phòng tuyến mới chính là ưu tiên hàng đầu của Người đặc biệt. Arsenal, cỗ máy tấn công xuất sắc, đã ở phía trước và đó tiếp tục là một thử thách khủng khiếp nữa cho các hậu vệ Chelsea. Nếu tái diễn thêm một màn trình diễn kém cỏi, tham vọng của Mourinho và các học trò ở mùa này sẽ bị đặt dấu hỏi rất lớn.

Mourinho mất chiếc cúp thứ 2

Nếu tính cả cơ hội giành Siêu cúp châu Âu đầu mùa giải thì League Cup đã là danh hiệu thứ hai mà Jose Mourinho đánh rơi trong số tổng cộng 5 danh hiệu tối đa có thể giành được ở mùa giải này. Chelsea còn 3 mặt trận để đua tranh: Premier League, Champions League và FA Cup.

Về việc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Mourinho cho rằng rất khó để đem về một chân sút chất lượng vào tháng 1 tới. Ông nói: “Họ (các mục tiêu theo đuổi) đều ở những đội bóng lớn đầy tham vọng. Mà các đội bóng ấy chẳng bao giờ muốn bán những tiền đạo tài năng. Rất khó để thực hiện một vụ chuyển nhượng chất lượng vào thời điểm này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN