Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Chelsea – MU: Báo thù hay thêm nợ?

(2h45, 1/11) Dù chỉ là trận đấu ở League Cup nhưng trận tái đấu giữa Chelsea và MU thu hút sự quan tâm của dư luận hơn lúc nào hết.

Chỉ ít ngày sau trận thư hùng nghẹt thở, hấp dẫn nhưng cũng đầy tai tiếng trên sân Stamford Bridge tại vòng 9 NHA, Chelsea và MU lại có dịp tái đấu trong khuôn khổ vòng 4 League Cup. Ngay từ khi lá thăm may rủi đưa 2 đội gặp nhau, NHM đã mong chờ vào một cuộc đọ sức nảy lửa, cộng với dư âm nóng hổi của trận thư hùng hôm Chủ nhật vẫn chưa kết thúc, khiến cho cuộc đọ sức lần này giữa 2 đại kình địch trở nên nóng bỏng hơn lúc nào hết.

Chắc chắn là người Chelsea chưa thể quên thất bại cay đắng trước Quỷ đỏ cách đây ít hôm và ngọn lửa báo thù đang hừng hực chảy trong huyết quản của từng cầu thủ cũng như BHL. Tiếp tục được chơi trên sân nhà sẽ là cơ hội tốt để The Blues có thể tìm kiếm một chiến thắng, để gượng dậy sau thất bại, đồng thời loại đối thủ trực tiếp ra khỏi cuộc chơi. Di Matteo và các học trò đang rất muốn chứng minh rằng trận thua 2-3 cuối tuần trước chỉ là một tai nạn, chỉ là sự kém may mắn. Một chiến thắng thuyết phục trước Quỷ đỏ sẽ là cách tốt nhất để The Blues tạm quên đi những dư âm của thất bại cay đắng và hướng tới những mục tiêu quan trọng hơn tại Premier League cũng như cúp C1.

Chelsea – MU: Báo thù hay thêm nợ? - 1

Liệu Chelsea có báo được thù trước MU?

Còn với MU, chiến thắng dù chưa thực sự thuyết phục trước Chelsea đã giúp họ phá được cái dớp đen đủi mỗi khi phải làm khách tại Stamford Bridge trong suốt 10 năm qua. Giờ đây khi mà “pháo đài” khó bị đánh sập nhất đối với Quỷ đỏ đã bị đánh sập thì chẳng có lý do gì họ lại không tự tin để hướng tới một chiến thắng tiếp theo. Ở trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua, thày trò Sir Alex đã trình diễn một bộ mặt rất khác so với những lần chạm trán trước đó với Chelsea tại thánh địa của đối thủ. Họ chơi tấn công ngay từ đầu và sớm có được 2 bàn thắng. Điều đó đã gây bất ngờ cho The Blues và tạo nên nền tảng để có được chiến thắng. Không loại trừ khả năng kịch bản đó sẽ được lặp lại ở lần tái đấu này.

Tuy nhiên nói gì thì nói, dù đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận, nhưng có một điều không thể phủ nhận là đây chỉ là một trận đấu ở League Cup, và những nhân vật chính của trận thư hùng đêm nay sẽ thuộc về những cầu thủ trẻ, hoặc những người ít có cơ hội được ra sân. Họ sẽ là những người chịu trách nhiệm tạo ra một cuộc đấu hấp dẫn, nóng bỏng đúng với kỳ vọng của NHM. Bên phía Chelsea những tài năng trẻ như Romeu, Piazon hay Marin sẽ có cơ hội xuất trận. Còn bên phía MU, những cái tên còn xa lạ như M.Keane, Wootton hay Nick Powell nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính.

Chelsea – MU: Báo thù hay thêm nợ? - 2

Cơ hội sẽ được giành cho các cầu thủ trẻ của cả MU lẫn Chelsea

Phía trước Quỷ đỏ sẽ là trận đại chiến quan trọng với Arsenal tại NHA thế nên Sir Alex sẽ không mạo hiểm sử dụng những trụ cột đang có phong độ cao như Rooney, Persie, Valencia trên hàng công hay Ferdinand ở hàng thủ. Tất nhiên để đảm bảo sự cân bằng và ổn định trong đội hình, một số cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Scholes, Nani hay Fletcher vẫn sẽ được ra sân để MU không tỏ ra quá lép vế so với đội chủ nhà.

Thái độ và cách tiếp cận trận đấu của mỗi đội sẽ quyết định đến cục diện của trận đối đầu đêm nay. Nếu xét về mặt động lực và quyết tâm, xem ra Chelsea mới là đội được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ. Liệu The Blues sẽ báo được thù, hay sẽ phải nhận thêm một món nợ mới? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời.

Dự đoán: 2-1

Đội hình ra sân dự kiến:

Chelsea – MU: Báo thù hay thêm nợ? - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN