Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Chelsea, Leicester tan nát hàng thủ: MU hả hê vì "món hời" 80 triệu bảng

Chứng kiến Chelsea và Leicester - những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4 đau đầu với hàng thủ, MU nên cảm thấy may mắn vì sở hữu Harry Maguire.

   

Video 3 bàn thua của Chelsea trước Sheffield (nguồn: K+)

Chelsea, Leicester "méo mặt" đua top 4: Trả giá vì hàng thủ?

Ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã chứng kiến những cú sốc mang tên Chelsea và Leicester. Hai đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu bất ngờ nhận thất bại nặng nề trước Sheffield (0-3) và Bournemouth (1-4) và không thể gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 5, MU. Thậm chí nếu đánh bại Southampton vào đêm nay, "Quỷ đỏ" sẽ vượt mặt họ và chiếm luôn vị trí thứ 3.

Leicester, Chelsea thảm bại vì màn trình diễn đáng quên của hàng thủ

Leicester, Chelsea thảm bại vì màn trình diễn đáng quên của hàng thủ

Dễ dàng nhận ra hàng thủ chính là "tử huyệt" của Chelsea, Leicester. 3 bàn thua trong trận gặp Sheffield nâng tổng số lần lọt lưới của Chelsea ở Ngoại hạng Anh lên con số 49 (tệ nhất top 10 Ngoại hạng Anh), bao gồm 9 bàn thua/6 trận từ sau Covid-19.

Trên thực tế, lỗ hổng nơi hàng thủ của Chelsea đã phơi bày suốt mùa giải năm nay, nhưng HLV Frank Lampard không thể làm gì hơn trong bối cảnh đội bóng bị cấm chuyển nhượng và buộc phải đặt niềm tin vào Zouma, Christensen, Rudiger.

Thành tích của Leicester chẳng khá hơn với 8 bàn thua/6 trận sau Covid-19. Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới chỉ số kém cỏi thắng 1/6 trận (3 hòa, 2 thua) của "Bầy sói", bất chấp chân sút chủ lực Jamie Vardy vẫn ghi bàn đều đặn.

Từ cái tên thách thức ngôi vương hồi đầu mùa, ứng viên "cứng" cho tấm vé dự Champions League, giờ đây ngay cả suất dự Europa League có khả năng vuột khỏi tầm tay thầy trò Brendan Rodgers khi Wolves, Sheffield đang âm thầm áp sát họ.

MU có Maguire là điều may mắn

Thất bại của Chelsea, Leicester là tin vui với MU - ứng viên top 4 duy nhất chưa thi đấu ở vòng 35. Tất nhiên, không nhiều người tin một đội bóng thuộc top dưới BXH như Southampton có thể cản bước "Quỷ đỏ" thời điểm hiện tại. Họ đã trải qua 17 trận bất bại, bao gồm 5 trận tại Ngoại hạng Anh sau Covid-19 (4 trận gần nhất toàn thắng, ghi từ 3 bàn trở lên).

Với Maguire và hàng thủ "thép", MU chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Với Maguire và hàng thủ "thép", MU chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Đáng nói hơn, trong 5 trận đã qua, MU giữ sạch lưới 3 trận (tổng chỉ thủng lưới 3 bàn). Với 33 bàn thua, họ cũng là hàng thủ hay thứ nhì Ngoại hạng Anh (chỉ kém Liverpool, 27 bàn thua). Nhân tố chính góp phần tạo nên những thống kê ấn tượng của MU không ai khác ngoài Harry Maguire.

Hồi đầu mùa, không ít ý kiến cho rằng Maguire không xứng với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng mà MU phải bỏ ra để chiêu mộ anh từ Leicester. Cựu ngôi sao bóng đá Hà Lan Rafael van der Vaart thậm chí từng tuyên bố "có thể dễ dàng chọn ra ba đứa nhóc chơi bóng nghiệp dư vào mỗi chiều thứ Bảy trong công viên mà trình độ ngang với Maguire".

Sau khi được HLV Solskjaer trao tấm băng đội trưởng, Maguire dần chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp và trở thành chốt chặn đáng tin cậy qua từng trận đấu. Cần biết, những đối tác nơi hàng thủ của Maguire như Victor Lindelof, De Gea hay Bailly thi đấu vô cùng thất thường.

Leicester chắc chắn rất nhớ Maguire. Caglar Soyuncu - "truyền nhân" của anh ở Leicester vừa nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn trong trận thua Bournemouth và sẽ vắng mặt cả 3 vòng đấu cuối, bao gồm cả cuộc chạm trán với... MU (vòng 38). Chelsea, Arsenal, Tottenham hay thậm chí cả Man City cũng đang mỏi mắt tìm kiếm một hậu vệ sở hữu tố chất thủ lĩnh như Maguire.

Nếu MU giành quyền vào top 4 cuối mùa, Maguire xứng đáng được vinh danh ở một vị trí trang trọng bên cạnh những Bruno Fernandes, Martial hay Pogba.

Rực lửa BXH Ngoại hạng Anh: Leicester thua thảm, MU vào top 3 đêm nay?

Vòng 35 Ngoại hạng Anh chứng kiến những điều điên rồ trong cuộc đua top 4. Cả Chelsea lẫn Leicester đều được đánh giá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN