Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
-
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
-
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea: Khi Stamford Bridge hết thiêng

Sự kiện: Premier League 2023-24

Stamford Bridge không còn là điểm tựa, là pháo đài bất khả xâm phạm đối với Chelsea.

Stamford Bridge từng nổi tiếng là một pháo đài bất khả xâm phạm, là một nơi đi dễ khó về với mọi đội bóng và là biểu tượng cho những chiến thắng của The Blues. Nhưng điều đó đã không còn được duy trì, nhất là dưới thời của HLV tạm quyền Benitez. Stamford Bridge lúc này là nơi mà bất kỳ đối thủ nào cũng có thể thoải mái đùa giỡn, vuốt râu hùm và ra về với những kết quả khả quan nhất. Từ đội bóng bét bảng như QPR, đến đội bóng trung bình yếu như Southampton, hay mạnh hơn chút là Swansea cho đến những đại gia như MU đều có thể khiến Chelsea phải nuốt hận khi thi đấu tại sân nhà.

Theo thống kê đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp Chelsea không thắng tại thánh địa của mình kể từ đầu năm 2013, trong đó có 2 trận thua và 1 trận hòa. Kể từ đầu mùa giải, The Blues đá đá 11 trận trên sân nhà, trong đó họ hòa tới 4 trận và để thua 2 trận. Đây là thành tích yếu kém nhất trong top 4 nên cũng dễ hiểu vì sao Chelsea lúc này đang “hít khói” so với 2 đội bóng đầu bảng là MU và Man City.

Chelsea: Khi Stamford Bridge hết thiêng - 1

Chelsea chưa thắng được trận nào trên sân nhà từ đầu 2013

Dưới thời Benitez, Chelsea đã đá 7 trận trên sân nhà và mới chỉ thắng 2 trong số đó. Đó là 2 trận mà họ đã ghi tới 14 bàn thắng vào lưới 2 đối thủ là Aston Villa ở giải NHA và Nordsjaelland ở cúp C1. Niềm vui thắng trận trước các CĐV nhà đang là một thứ gì đó quá xa xỉ với thày trò HLV Benitez. Chính chiến lược gia người TBN đã phải cay đắng thốt lên sau trận hòa Southampton rằng: “Thật chẳng hay ho gì khi bị cầm hòa ngay trên sân nhà.”

Phong độ thời gian gần đây của Chelsea là rất thiếu thuyết phục. Họ thi đấu theo kiểu biểu đồ hình sin, lúc trồi sụt, lúc thăng hoa. Họ thắng Everton nhưng sau đó thua QPR. Vùi dập chính Southampton ở League cup sau đó lại để thua mất mặt trước Swansea ở League cup. Thắng ấn tượng Stoke 4-0 nhưng rồi lại để Southampton cầm hòa ở trận đá bù vòng 17. Rõ ràng đó không phải là phong độ của 1 nhà vô địch. Chelsea đã và đang đánh mất quá nhiều yếu tố để trở lại là một thế lực như xưa. Benitez đang cố gắng vá víu nhưng có vẻ như ông càng vá lại càng hỏng.

Công cùn, thủ kém, đó có thể là những từ ngữ súc tích nhất miêu tả tình trạng của Chelsea vào thời điểm này. Ở trận đấu với Southampton, mặc dù ghi được 2 bàn nhưng nếu xét về số cơ hội tạo ra thì đó là con số quá ít ỏi. Các chân sút của The Blues đang đánh mất đi khả năng kết liễu đối thủ. Đây là điều mà Benitez đã phải thừa nhận sau trận đấu. Nếu như Chelsea ghi được bàn thắng thứ 3, mọi chuyện sẽ chấm hết với Southampton. Nhưng đội chủ nhà đã phung phí, tạo điều kiện để đội khách có cơ hội “bật lại” và 2 bàn thua là cái giá quá đắt mà Chelsea phải trả.

Điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn của Chelsea đêm qua có lẽ là Demba Ba và Lampard. Tiền đạo Senegal cho thấy vì sao anh xứng đáng được đá chính hơn Torres. Cú ngả người móc bóng mang về bàn mở tỷ số của Ba đã là bàn thứ 16 của anh trong mùa giải (mọi mặt trận), và là bàn thứ 3 sau 3 trận thi đấu cho Chelsea. Nên nhớ, Fernando Torres, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng, đã phải mất tới 25 trận đấu đầu tiên cho Chelsea mới có được 3 bàn thắng.

Chelsea: Khi Stamford Bridge hết thiêng - 2

Chelsea đã đánh mất quá nhiều yếu tố của một ứng viên vô địch

Lampard cũng là cầu thủ đáng nhận được những lời ngợi khen dù những nỗ lực của anh không thể giúp đội nhà giành được 3 điểm. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua việc các CĐV đã la ó, phản đối Benitez khi ông thay Lampard ra ở phút 79 để thay thế bằng Torres. Với các CĐV lúc này, họ đã không còn tin tưởng vào Torres nữa. Họ muốn đặt niềm tin vào một lão tướng sắp bị “đá ra đường” như Lampard, hơn là phải lắc đầu ngán ngẩm trước màn trình diễn tệ hại của tiền đạo người TBN.

Với niềm tin đang đi xuống, sẽ rất khó để Chelsea có thể trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch. Cuối tuần này sẽ là một thử thách khác mang tên Arsenal, cũng trên sân nhà Stamford Bridge. Liệu sẽ có thêm 1 thảm họa cho thày trò Benitez khi mà thánh địa của họ đã thực sự hết “thiêng”?


Lượng CĐV Chelsea đến sân thấp kỷ lục

Theo thống kê chỉ có 38.484 khán giả đến sân Stamford Bridge theo dõi Chelsea thi đấu với Southampton đêm qua. Đây được xem là con số thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Đây là con số phản ánh đúng tình trạng chán nản của các CĐV đối với đội bóng con cưng.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ các CĐV chán chả buồn đến sân cổ vũ Chelsea nữa là vì chỉ ít giờ trước khi trận đấu diễn ra, họ biết được “hung tin” rằng Pep Guardiola đã từ chối The Blues để đặt bút ký vào bản HĐ có thời hạn 3 năm dẫn dắt Bayern Munich của Đức. Thông tin này đã khiến sự thất vọng của các CĐV tăng cao hơn lúc nào hết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN