Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Kim tự tháp lộn xộn

Nếu bóng đá từ phong trào đến đỉnh cao xếp theo mô hình kim tự tháp, rõ ràng ở các tầng của cái kim tự tháp ấy tại Việt Nam đang rất lộn xộn, khi chả nhìn thấy được mấy những sự liên hệ, với các “màu” biểu hiện loạn xì ngầu.

1. Chúng ta đang có mùa thành công ở cấp đội tuyển. Đội tuyển U.23 VN đang có chuỗi trận ấn tượng: 5 thắng, 1 hòa toàn với đối thủ ngoài khu vực ĐNA, suốt một chặng đường dài từ Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ đến cả “đồng đội cũ” của siêu sao Neymar tại Santos. Trong khi đó, U.19 VN thực sự đã làm bùng lên cả một cơn bão truyền thông. Chơi tưng bừng suốt từ đầu đến cuối giải, U.19 VN chỉ dừng lại trong trận chung kết ông trọng tài người Thái đã quá ưu ái đội chủ nhà Indonesia.

Sau khi được tạp chí Goal chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA trong tuần”, tiền đạo Văn Toàn đã tiếp tục có khởi đầu thành công ở cuộc phiêu lưu mới, trên sân chơi lớn hơn. Tại ở VCK châu Á, U.19 VN tiếp tục làm nức lòng cả nước khi hạ gục U.19 Đài Loan với tỷ số đậm đến 6-1 giúp duy trì sự tự tin hướng đến trận chung kết giải với U.19 Australia.

CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Kim tự tháp lộn xộn - 1

U.19 VN tiếp tục làm nức lòng cả nước khi thắng đậm U.19 Đài Loan

Thấp hơn một chút, lứa đàn em U.16 VN cũng có màn trình diễn hết sức thuyết phục tại vòng loại  U.16 châu Á. Ở bảng đấu có sự hiện diện của đại gia Nhật Bản và đối thủ truyền kiếp Indonesia, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã chơi rất tốt và xuất sắc giành ngôi nhì bảng J, hơn hẳn 2 đại diện còn lại của khu vực ĐNA. Chỉ tiếc, các em đã để vuột mất tấm vé dự VCK châu Á chỉ bởi thua các bảng khác hiệu số phụ. Nhìn chung ra, ở các cấp ĐTQG, Việt Nam đang là cái tên nổi nhất ở khu vực Đông Nam Á.

2. Ở cấp phong trào, Việt Nam cũng có một mùa bội thu. Tại Hà Nội nỗ lực của công ty Vietfootball đã giúp thủ đô có giải Ngoại hạng của làng bóng phủi có uy tín và đậm tính chuyên môn đầu tiên: Hanoi Premier League - Season 1. Đấy là lần đầu giới bóng phủi Hà Nội có một sân chơi đậm tính chuyên nghiệp đến thế từ khâu tổ chức, bố trí và cả minh bạch.

Nhìn ra toàn quốc, giới “quần đùi áo số” nghiệp dư trên cả nước đã có một mùa hè phải nói là bội thực những giải đấu. Ngoại trừ Hanoi Premier League đình đám tại Hà Nội, trên khắp sân cỏ cả nước dân bóng đá phong trào tha hồ mà dự các giải đấu rầm rộ như giải bóng đá mini toàn quốc do bia Sài Gòn tổ chức, rồi giải Tiger Street Football hay Larue Cup... đều làm ở cấp độ quốc gia. Nói chung là nhan nhản.

Đấy là chưa kể những giải đấu cấp tỉnh do những nhà Mạnh thường quân của địa phương phối hợp với chính quyền tổ chức. Còn nữa là các giải đấu của những công ty tiếp thị thể thao. Như tại Sài Gòn, Sài Gòn League là giải đấu đã có thâm niên, nơi chia ra rất nhiều hạng bậc đấu như Serie A, Serie B, mỗi quận có 1 giải và thậm chí còn có cả giải Champions League quy tụ những nhà vô địch cấp quận. Nói chung là hoành tráng.

3. Cái bệ đỡ được coi là căn cơ đang phát triển và lan rộng mỗi ngày kèm theo quá trình “xâm thực”  của những sân bóng đá cỏ nhân tạo từ mini 5 người, 7 người đến cả 11 người đúng tiêu chuẩn. Những sân bóng phủi ấy, rất nhiều nơi sáng đèn đến nửa đêm và tình trạng kín chỗ là không hiếm. Có thể nói không như vài năm trước việc kiếm một sân bóng là gian nan, thanh niên Việt Nam giờ rất rộng cửa chọn lựa. Việc nhiều anh em cầu thủ đang thi đấu bỏ tiền ra làm sân bóng phục vụ bà con quê nhà càng giúp người dân vùng xa thuận tiện đến với trái bóng hơn.

Bệ ngày một rộng và đông đảo, cái đỉnh của bóng đá Việt cũng rất khả quan, ít nhất đến lúc này là cấp đội các Đội tuyển trẻ. Sau AFF Suzuki Cup thất bại năm ngoái, ĐTVN đang tích cực thay dòng máu mới. Tương lai, hẳn rất tươi sáng khi nhìn vào các lứa trẻ. Nói không quá, việc không ít người hâm mộ ngay từ lúc này đã sớm nghĩ đến ngày chúng ta trở lại vị trí số 1 ở đấu trường ĐNA. Chỉ đợi vài năm nữa, đám nhỏ nó lớn lên.

Ấy thế nhưng, cái phần thân của kim tự tháp lại đang đi lộn ngược. Nếu cấp phong trào các ông bầu, Mạnh thường quân, doanh nghiệp lớn nhỏ... đang tưng bừng và khí thế đến đâu thì ở hạng Nhất và V.League, trạm trung chuyển và là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để tạo ra phần đỉnh lại không có không khí tương ứng. Mùa giải 2013 đã kết thúc, nhưng người ta đến giờ vẫn chưa giải quyết cho xong được những tồn đọng thậm chí từ tận hồi năm... 2012!

Cũng có tranh luận đó, cũng phản pháo, rồi biện cãi nhưng quả thật lễ tổng kết mùa giải 2013 vừa rồi rất nhạt. Nhạt đến mức đại diện các CLB trong lúc “chém gió” với anh em phóng viên ở ngoài chẳng ngại nửa đùa nửa thật: “Các anh em không thèm lên coi lễ tổng kết chẳng khác nào không coi trọng chúng tôi, không vì bóng đá Việt hoặc biết trước, chán chẳng thèm nghe người ta làm gì trong lễ”. Mà như thế dù là ý nào thì cũng buồn thật!.

Nực cười một chút, khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam chẳng bận tâm nhiều đến cái phần xác và cả phần hồn của một nền bóng đá: những giải đấu đỉnh cao như hạng Nhất, V.League, thậm chí là cả ĐTQG. Bà con giờ một ngóng đến những giải đấu cấp ĐNA, hay châu Á của đám “con nít” để xem cho sướng. Hoặc thường nhật hơn là hú bạn bè xỏ giày ra “cả tỷ” sân bóng mini để thỏa mãn đam mê. Coi mấy đội chuyên nghiệp bây giờ đá bóng, hay xem mấy ông VFF, VPF điều hành các giải đấu, đã không sướng lại còn dễ rước bực vào người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Bảo (thethaohcm.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN