Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Olimpija
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Olimpija - OLI Olimpija
-
Malmö FF vs Iberia 1999
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Logo Iberia 1999 - IBE Iberia 1999
-
Budućnost vs Noah
Logo Budućnost - BUD Budućnost
-
Logo Noah - NOA Noah
-
Dinamo Minsk vs Ludogorets Razgrad
Logo Dinamo Minsk - DIM Dinamo Minsk
-
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Linfield vs Shelbourne
Logo Linfield - LIN Linfield
-
Logo Shelbourne - SHE Shelbourne
-
Partizan vs AEK Larnaca
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo AEK Larnaca - AEL AEK Larnaca
-
Celje vs Sabah
Logo Celje - CEL Celje
-
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Bức tâm thư của trung vệ Lưu Ngọc Hùng

Nhận 2 thẻ vàng và sớm phải rời sân khiến đội nhà gặp khó khăn dẫn đến trận thua trước SHB Đà Nẵng, trung vệ kỳ cựu Lưu Ngọc Hùng đã viết tâm thư gửi đến trọng tài Võ Minh Trí, một “câu chuyện lạ” ở V-League những mùa vừa qua.

Tiếp một SHB Đà Nẵng rất mạnh trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Lại Hồng Vân vẫn đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm. Quyết tâm ấy càng được tiếp thêm sức mạnh khi Ban lãnh đạo đội bóng “nhà nghèo” này đã quyết định giải ngân số tiền thưởng 600 triệu trước khi trận đấu này bắt đầu.

Thực tế, trận trên sân khá giằng co và SHB Đà Nẵng với binh hùng tướng mạnh nhưng cũng phải mướt mồ hôi mới có thể giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu nhờ bàn thắng của Gaston Merlo. Giới chuyên môn nhận định nếu đội chủ nhà K.Kiên Giang không phải sớm thi đấu trong cảnh thiếu người ngay trong hiệp một do trung vệ kỳ cựu Lưu Ngọc Hùng nhận thẻ đỏ rời sân thì thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khó lòng rời Rạch Giá với 3 điểm trong tay.

Kết thúc trận đấu, hàng trăm người hâm mộ K.Kiên Giang đã nán lại để “quây” tổ trọng tài. CĐV chủ nhà đã có những lời lẽ khó nghe giành cho tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài Võ Minh Trí. Theo CĐV K.Kiên Giang, trọng tài FIFA này đã quá nặng tay trong tình huống rút thẻ vàng thứ 2 với Lưu Ngọc Hùng ở phút thứ 27. Ngoài ra, trọng tài Võ Minh Trí cũng còn một số tình huống bắt được nhận định là cần xem lại, điển hình là tình huống không thổi phạt đền cho chủ nhà khi trung vệ Phước Vĩnh để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Felix.

Bức tâm thư của trung vệ Lưu Ngọc Hùng - 1

Trung vệ Lưu Ngọc Hùng viết tâm thư gửi trọng tài Võ Minh Trí

Sáng chủ nhật (23/6), cảm thấy quá dằn vặt bản thân khi sớm phải rời sân khiến đội nhà gặp không ít khó khăn dẫn đến trận thua đau ngay tại Rạch Giá, trung vệ Lưu Ngọc Hùng đã viết hẳn một bức tâm thư gửi đến trọng tài Võ Minh Trí để trải lòng về thẻ đỏ đầu tiên phải nhận trong sự nghiệp của mình.

Được sự cho phép của Lưu Ngọc Hùng, chúng tôi xin trích đăng tâm thư gửi đến trọng tài Võ Minh Trí này:

Thư ngỏ cùng anh Võ Minh Trí, trọng tài FIFA!

K.Kiên Giang với lợi thế sân nhà và tinh thần tốt sau 3 trận thắng và hòa, nhìn thế trận tất cả mọi người có mặt trên sân và xem truyền hình đều nghĩ K.Kiên Giang sẽ giành trọn 3 điểm. Phút 18, sau một pha truy cản, Ngọc Hùng phải nhận một thẻ vàng…nhưng thế trận vẫn rất có lợi cho đội chủ nhà. Phút 27, sau khi bắt bài đường chuyền của Minh Phương cho Quốc Anh, bóng văng ra, Ngọc Hùng cố gắng lao người để cắt bóng và đã có va chạm với Nguyên Sa ở khu vực giữa sân. Ngay lập tức trọng tài Trí rút thẻ vàng thứ 2. Quá bất ngờ, bởi vì trước đó Ngọc Hùng vừa mới phải nhận một thẻ vàng. Không một lời nhắc nhở, không một lời giải thích, anh Trí rất dứt khoát khi rút thẻ vàng thứ 2 và thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Ngọc Hùng. Kết quả K.Kiên Giang thua SHB Đà Nẵng 0-1. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV K.Kiên Giang phản ứng tổ trọng tài mà chính xác là anh Trí rất nhiều.

Anh Trí à, 10 năm em thi đấu, kể từ ngày đầu tiên khoác áo Thép Miền Nam Cảng sài Gòn, sau đó là Thể Công, V.Ninh Bình, B.Bình Dương, Đồng Tháp và bây giờ là K.Kiên Giang thì đây là lần đầu tiên em nhận hai thẻ vàng để rời sân. Dù thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng chưa mùa nào em phải nhận hơn 3 thẻ vàng. Có thể em đã quyết liệt không cần thiết nhưng tất cả đều trên tinh thần fair-play. Em chưa bao giờ có ý định bỏ bóng đá người, vào bóng mang tính triệt hạ đối phương. Các trọng tài khác ở V-League đều hiểu rõ cách chơi bóng và tính cách của em. Sau trận đấu hôm qua có rất nhiều trọng tài đã nhắn tin cho em nói rằng thẻ vàng cho em là quá nặng, chỉ nên nhắc nhở thôi. Nhưng quyết định là do anh và em chấp nhận quyết định đó vì trên sân cỏ anh chính là Vua.

Anh và em biết nhau chắc hơn 10 năm, kể từ ngày em còn là sinh viên đá giải toàn thành và sau này bước lên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh và em đều nỗ lực vì nghề nghiệp của mình nhưng em nhận thấy hình như anh không thay đổi phong cách của mình, hoặc có chăng là anh NGHIÊM NGHỊ hơn, DỨT KHOÁT hơn, LẠNH LÙNG hơn. Em chưa thấy anh cười với cầu thủ khi họ bị phạt. Em ít khi thấy anh giải thích với cầu thủ khi họ mắc lỗi. Hay anh nghĩ rằng cầu thủ họ quái nên phải giữ khoảng cách, phải NẮN GÂN, phải DẰN MẶT. Cầu thủ cũng là con người, có những lúc thế này thế khác. Bóng đá là môn thể thao có tính đối kháng cao, không thể tránh khỏi những va chạm trực tiếp. Vấn đề là trọng tài là người cầm cân nảy mực, giữ sự công bằng cho một trận đấu, là 1 vị quan để xem xét đúng sai, vô tình hay cố ý. Có thể anh rút thẻ cho em là nghĩ em định ăn tươi nuốt sống đối phương chăng. Không đâu, em là cầu thủ nên biết đôi chân quý giá với đồng nghiệp như thế nào.

Kiên Giang là đội bóng quê vợ em. Em về thi đấu khi đã gần cuối đời cầu thủ. Em mong muốn mình có thể đem tất cả những sức lực còn lại của đời cầu thủ để cống hiến cho quê hương. Anh cũng biết đội bóng quê em nghèo lắm, nghèo nhất V.League. Suốt 8, 9 tháng nay thầy trò tụi em chỉ biết động viên nhau vượt khó. Lãnh đạo cũng đã làm tất cả để chạy vạy lo cho đời sống anh em cầu thủ nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Nhưng chắc chắn một điều đội bóng quê em giàu tình người, giàu tinh thần chiến đấu và có lực lượng CĐV yêu bóng đá và yêu đội bóng, có thể làm tất cả để ủng hộ cho đội bóng. Những trận đấu đá chỉ toàn hòa và thua, không có tiền, không có điểm nhưng CĐV luôn có mặt dù trời có đổ mưa như trút nước. Sự cổ vũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh em cầu thủ vượt qua những lúc khó khăn, những lo toan về chuyện cơm áo gạo tiền để chiến đấu cho màu cờ sắc áo, vì các CĐV thân thương của mình.

Em không hiểu một trọng tài đẳng cấp FIFA như anh mỗi lần về đây đều không được mọi người ủng hộ, bất kể trận nào anh thổi ở Rạch Giá cũng vậy. Mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm về anh chăng? Các cầu thủ K.Kiên Giang không ưa anh chăng? Không! Em xin khẳng định là không, họ vẫn rất quý và tôn trọng anh. Vậy thì câu trả lời xin dành cho anh. Hy vọng anh sẽ luôn được chào đón khi về sân Rạch Giá. Hy vọng anh luôn giữ được đẳng cấp FIFA của mình. Hy vọng anh nên thân thiện với tất cả cầu thủ và ban huấn luyện.

Chúc anh có ngày Chủ Nhật vui vẻ và thoải mái bên gia đình của mình!

Lưu Ngọc Hùng sinh năm 1982 tại Thanh Hóa nhưng từ nhỏ đã theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Tài năng của Lưu Ngọc Hùng được biết đến khi anh cùng đội bóng của ĐH Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch Giải bóng đá sinh viên thành phố năm 2003. Sự nghiệp của Lưu Ngọc Hùng khá lận đận khi anh đã ra Bắc, vô Nam và thi đấu cho khá nhiều đội bóng như Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Thể Công, V.Ninh Bình, Tp Hồ Chí Minh, B.Bình Dương, Đồng Tháp và giờ là K.Kiên Giang.

Trao đổi với chúng tôi, Lưu Ngọc Hùng chia sẻ: “Nhận thẻ đỏ đầu tiên là một điều đáng buồn và đó chỉ là những cảm xúc thật của tôi sau trận thua trước SHB Đà Nẵng. Rất đáng quên. Mà thôi, chuyện gì đã qua thì cho qua luôn để hướng tới tương lai với những mục tiêu tốt đẹp hơn…”

Trong hơn 10 năm gia nhập sân chơi chuyên nghiệp, Lưu Ngọc Hùng nổi tiếng là cầu thủ luôn rất fair-play, dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng Lưu Ngọc Hùng chưa phải nhận một thẻ đỏ nào. Cựu trung vệ của V.Ninh Bình cho rằng trọng tài Võ Minh Trí đã quá máy móc và có phần nặng tay khi rút thẻ vàng thứ hai với anh trong trận đấu với SHB Đà Nẵng nên đã viết tâm thư ở trên gửi đến “Còi vàng Việt Nam 2010”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN