Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bầu Hiển kỳ vọng SHB.Đà Nẵng “phá đê” AFC Cup

Thời buổi khó khăn nhưng bầu Hiển đã khẳng định sẽ "trợ lực", động viên SHB.Đà Nẵng thi đấu tưng bừng ở AFC Cup 2013.

Bao năm qua, đấu trường châu lục vẫn luôn là thách thức với các đội bóng Việt Nam. Và phía trước, nhiều người đang kỳ vọng dàn cầu thủ đồng đều đang vào “độ chín” của SHB.Đà Nẵng có thể mở ra những mốc son mới.

Trao đổi với PV chiều 12.3, bầu Hiển với tư cách Mạnh Thường Quân, của SHB.Đà Nẵng cho biết: “Tôi không muốn lặp lại một luận điểm mỗi khi đề cập tới vấn đề kinh phí cho đội bóng. Với tôi, mỗi khi ra sân, các cầu thủ hãy cứ thi đấu hết mình, vì đó là vấn đề uy tín, danh dự của chính họ và cả đội bóng. Tại AFC Cup, SHB.Đà Nẵng cứ chơi đẹp, cống hiến với mục tiêu chiến thắng chứ không phải băn khoăn gì về chuyện tiền nong”.

Lời cam kết của bầu Hiển sẽ giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thêm tự tin, hưng phấn trong chuyến làm khách của Maziya Sport & Recreation (Maldives) ngày 13.3.

Thực tế, khi chứng kiến những bước khởi đầu của hai đại diện Việt Nam tại AFC Cup 2013, các CĐV đã mừng thầm. Trong khi SHB.Đà Nẵng không mất khó khăn để hạ đội khách Ayeyawady (Myanmar) 2-1 ở bảng G, thì XMXT.Sài Gòn cũng có đủ 3 điểm khi vượt qua chủ nhà Tampines Rovers (Singapore) 3-2 ở bảng H. Nhưng việc XMXT.Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng có thực sự “khát Cúp” hay không thì còn phải chờ…

Bầu Hiển kỳ vọng SHB.Đà Nẵng “phá đê” AFC Cup - 1

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) có thể chinh phục được danh hiệu vô địch AFC Cup?

Điểm dễ nhận thấy là với sức của mình, các đội bóng Việt Nam có thừa khả

Sau trận thắng Bình Dương 2-0 ở vòng 2 V.League chiều 9.3, SHB.Đà Nẵng đã đóng quân ở đất Thủ, trước khi di chuyển lên TP.HCM sáng 11.3 để bay sang Maldives. Có thể thấy SHB.Đà Nẵng rất coi trọng AFC Cup khi xin cho 3 tuyển thủ quốc gia: Thủ môn Thanh Bình, tiền vệ Nguyên Sa, Quốc Anh lên tập trung đội tuyển muộn để có thể sát cánh cùng các đồng đội trong chuyến làm khách của Maziya Sport & Recreation.

năng lọt tới vòng đấu knock-out AFC Cup, thậm chí lọt tới tận bán kết như Bình Dương dưới thời HLV Mai Đức Chung năm 2009. Nhưng tại sao những năm qua, mà gần nhất là AFC Cup 2012, cả SLNA và Navibank.SG đều thi đấu phập phù tới mức… khó hiểu, và chấp nhận “bỏ” AFC Cup ngay sau vòng bảng?

Như SLNA năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thường chỉ cố gắng chơi hết mình và thắng trên sân nhà (bằng đội hình 2) để làm hài lòng người hâm mộ, còn khi đi sân khách thì được chăng hay chớ. Lý giải về việc này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tố chất cầu thủ Việt Nam hiện không chịu nổi cường độ trung bình 2 trận/tuần, lại phải di chuyển liên tục. Và V.League luôn được chúng tôi ưu tiên”.

Ngoài những khó khăn về kinh phí (nếu vào sâu ở AFC Cup) mà ai cũng nhìn thấy rõ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cũng nói thẳng: “Trình độ các đội bóng Việt Nam rất khó nếu không muốn nói là không thể vô địch AFC Cup.

Vì thế, nếu tính toán không kỹ thì mọi nỗ lực của chúng tôi có thể sẽ biến thành con số 0. Hỏng AFC Cup là một chuyện, trắng tay nốt ở V.League, Cúp quốc gia thì đau lắm”.

Những gì bậc tiền bối Hồng Thanh và người đồng nghiệp Hữu Thắng lo lắng cũng là điều Huỳnh Đức đang rất trăn trở.

Trong vòng 10 ngày từ 3.3 đến 13.3, SHB.Đà Nẵng sẽ phải di chuyển, thi đấu liên tục 3 trận (vòng 1, 2 V.League và làm khách của Maziya Sport & Recreation ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup ngày 13.3). Đó cũng là lý do mà ở vòng 2 V.League cuối tuần qua gặp Bình Dương, nhạc trưởng Minh Phương đã được HLV Huỳnh Đức cho nghỉ gần như hoàn toàn, và chỉ vào sân ít phút cuối trận thế chỗ “đàn em” Thanh Hưng.

Sau bao năm tháng gắn bó với bóng đá nước nhà, đặc biệt là bóng đá sông Hàn trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, Lê Huỳnh Đức hiểu quá rõ những gì mình đang có, và phải làm gì để có thể bay cao cùng SHB.Đà Nẵng.

Tính tới lúc này, Huỳnh Đức đã là HLV nội giàu thành tích nhất Việt Nam (2 cúp vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia, 1 Siêu Cúp). Và không quá khi cho rằng danh hiệu vô địch AFC Cup đang là thứ Huỳnh Đức muốn có nhất lúc này. Chiếc Cúp ấy cũng có ý nghĩa như một giới hạn thử thách năng lực cầm quân của Huỳnh Đức.

Phía trước, chờ xem ông thầy họ Lê cho thấy anh đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu gì sau bài học bị loại ở tứ kết AFC Cup 2010. Ai cũng biết sẽ phải xoay vòng cầu thủ, nhưng xoay ra sao và có thể thành công hay không, đôi khi còn phải chờ vào… vận may nữa!

Với cách tung đội hình 2 ra sân trong chuyến làm khách của Tampines Rovers, rất khó kỳ vọng vào sự đột phá của XMXT.Sài Gòn ở AFC Cup năm nay. Có lẽ, các học trò của HLV Trần Tiến Đại chỉ biết chơi tới đâu hay tới đó, mà gần nhất là cuộc tiếp đón East Bengal (Ấn Độ) trên sân Thống Nhất lúc 18h30 tối 13.3. Và khi thành tích ở V.League bị ảnh hưởng, chắc họ cũng sớm “buông” đấu trường châu lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Minh (Danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN